Bóng đá Quốc tế

Nations League 2026/27: Bồ Đào Nha không phải của Ronaldo

06/10/2026 06:29 GMT+7 Google News

Không phải là 1 trận đấu, nhưng tỉ số cuộc đối đầu giữa Jorge Jesus - Cristiano Ronaldo đang là 3-0 nghiêng về phía HLV 72 tuổi.

Jesus đã giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng thuyết phục cả 4 trận ở Nations League và 3 trong số đó không có sự góp mặt của siêu sao 41 tuổi. Ông đang được nhớ đến với tư cách là người có thể chấm dứt sự nghiệp thi đấu của số 7 ở đội tuyển, điều dường như khó tránh khỏi vào lúc này.

Hệ thống mạnh hơn

Xét trên tổng thể, số 7 không sở hữu Bồ Đào Nha, dù anh đã thay đổi toàn bộ lịch sử nền bóng đá. Ngược lại, HLV 72 tuổi đang là người chịu trách nhiệm cho thành công của đội ở thời điểm hiện tại.

Hành động rời khỏi trại tập trung của CR7 ở Copenhagen đồng nghĩa với việc Ronaldo biến quyết định của HLV trưởng thành vấn đề cá nhân và mâu thuẫn hoàn toàn với sự cứng rắn vì tập thể và tương lai bóng đá Bồ Đào Nha của Jesus. Điều đã được chứng minh một lần nữa trên sân cỏ.

Trong 3 trận đấu không có Ronaldo, đội bóng áo màu bã trầu thực hiện trung bình 17,3 cú sút, tạo ra số bàn thắng kì vọng 2,45, ghi trung bình 2,67 bàn mỗi 90 phút, so với khi có số 7 ở trận thắng xứ Wales với các chỉ số lần lượt là 11 cú sút tạo ra 1,15 bàn thắng kì vọng và ghi được 1 bàn.

Đội bóng cũng phòng ngự tốt hơn khi không có đội trưởng với tỉ lệ pressing tầm cao thành công lên tới 61,5% so với 42%, giành bóng thành công 64,3 lần mỗi trận so với 48 và số cú sút phải nhận mỗi 90 phút giảm từ 12 xuống 6,7 khi Ronaldo không thi đấu.

Dữ liệu định lượng nâng cao từ Opta phản ánh sự thay đổi mang tính hệ thống trong cách tiếp cận vòng cấm đối thủ của Bồ Đào Nha. Sự khác biệt lớn nhất giữa trận thắng xứ Wales và 3 trận vắng Ronaldo nằm ở số lượng đường chuyền hướng tới vị trí tiền đạo mục tiêu và cách các vệ tinh phân bổ không gian nhận bóng

Chẳng hạn, cứ trung bình 2 phút, Ronaldo được các đồng đội "tiếp" bóng. Tuy nhiên, tỉ lệ nhận bóng thành công của anh chỉ đạt 52,9%. Việc số 7 chạy ít và thường xuyên bị hệ thống phòng ngự đối thủ cô lập khiến anh mất bóng tới 16 lần từ các đường chuyền hướng về anh, làm gãy nhịp tấn công của đội.

Bồ Đào Nha toàn thắng ở Nations League 2026/27: Bồ Đào Nha không phải của Ronaldo - Ảnh 1.

Jesus đang chứng minh Bồ Đào Nha không phải là Ronaldo cộng 10 người còn lại

Khi Goncalo Ramos tiếp quản vị trí trung phong, số lượng đường chuyền hướng trực diện về phía anh giảm gần một nửa, chỉ 15,6 đường chuyền mỗi trận, tỉ lệ nhận bóng thành công trung bình lên tới 71%. Con số này của Joao Felix là 26 lần nhận bóng mỗi 90 phút, tỉ lệ thành công là 78,5%.

Jesus đang làm đúng

Một HLV từng vô địch giải quốc nội ở 3 châu lục khác nhau từ châu Âu, châu Mỹ cho tới châu Á, cùng danh hiệu Copa Libertadores không đáng bị biến thành một nhân vật phụ mờ nhạt hay một hình ảnh biếm họa trong câu chuyện rời đi của Ronaldo.

"Trong một CLB, chỉ có duy nhất một người có quyền ra lệnh cho tôi: Đó là chủ tịch", Jesus chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với tờ Sol vào năm 2014. "Không một ai khác. Tôi không cho phép điều đó xảy ra".

12 năm sau, ông tiếp tục chứng minh những gì mà người ta nhận xét về mình là người bướng bỉnh, gai góc và có lẽ hơi tự phụ, nhưng đồng thời cũng là một nhà chiến thuật xuất sắc và tỉ mỉ, đúng như thế nào.

Khi LĐBĐ Bồ Đào Nha quyết định bổ nhiệm Jesus, một người sáng tạo tự thân và có tầm nhìn chiến lược, họ hiểu rằng phải chấp nhận cả tính cách "gây hấn" với các ngôi sao của ông, bất chấp điều này có thể tạo ra xung đột về lợi ích kinh tế.

Trong buổi họp báo đầu tiên vào tháng 7, ông tuyên bố "không ngại đối đầu với bất kì ai", một câu nói từng khiến nhiều người bán tín bán nghi vào thời điểm đó, nhưng giờ đây lại mang hàm ý đầy sức nặng đối với tất cả, đặc biệt là Ronaldo, người có lẽ sẽ phải nhượng bộ ở thời điểm này. 

Jesus từng xảy ra mâu thuẫn với các cầu thủ trụ cột tại nhiều CLB và những vụ việc này thường đi kèm với những lời lẽ gay gắt trên mặt báo. "Nếu muốn chọn cậu ta vào đội hình, tôi đã làm rồi", Jesus nói về việc loại Carlos Martins của Benfica trong mùa giải 2013. Một cuộc tranh cãi với tiền đạo người Algeria, Islam Slimani, tại Sporting còn kết thúc bằng một tuyên bố gây sốc hơn nữa. "Lời nói của Slimani chẳng có giá trị gì cả. Tôi là người nắm quyền. Mọi người phải tuân theo quyết định của tôi, ngay cả khi điều đó khiến họ buồn nôn. Tôi có thể mua thuốc cho họ uống mà".

  Thiên Ý

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm