Narsi: 'Bố có làm HLV thì tôi cũng không trở lại tuyển Pháp'

11/10/2015 06:47 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Samir Nasri khẳng định đầy dứt khoát rằng anh sẽ không trở lại đội tuyển quốc gia Pháp dù cho bố anh có được bổ nhiệm vào chức ghế HLV trưởng đi chăng nữa.

Còn nhớ tháng 8 năm ngoái, ngay sau khi HLV Didier Deschamps loại anh ra khỏi đội hình tuyển Pháp tham dự World Cup 2014 thì cầu thủ 28 tuổi của Man City đã công bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định chia tay đội tuyển là mối quan hệ giữa anh và HLV Deschamps đã bị đổ vỡ. Nasri thậm chí còn công khai chỉ trích chiến lược gia 46 tuổi trên báo chí. Khi được hỏi về quyết định không dễ dàng này, cựu tiền vệ Arsenal không hề tỏ ra hối tiếc.

“Dù bố tôi có là HLV trưởng, tôi cũng không trở lại đội tuyển”, anh nói trên kênh Canal+ Sport. “Tôi đã tổn thương rất nhiều vì bị bỏ rơi ở World Cup, điều đó thực sự hủy hoại bạn. Sau EURO 2012, tôi đã định dừng lại nhưng bố tôi rất muốn tôi thi đấu ở World Cup. Vì vậy, tôi đã rất cố gắng để đạt được điều đó”.

“Tôi đã có một mùa giải tuyệt vời cùng CLB trước khi World Cup 2014 diễn ra. Những con số thống kê về tôi là rất tuyệt vời nhưng nó vẫn chưa đủ. Tôi không có ý định bất kính với ai cả nhưng tôi thấy mình còn xứng đáng hơn rất nhiều người trong danh sách đó”.

“Tôi không phải người hoàn hảo. Tôi đã mắc nhiều lỗi lầm nhưng khi là một HLV vĩ đại, bạn cần phải kiểm soát được cái tôi của mình”.

Hồi tháng trước, HLV Didier Deschamps từng chia sẻ về việc loại tiền vệ người đồng hương và ông tỏ vẻ không chút hối tiếc về quyết định đó.

“Từ thời điểm tôi quyết định không chọn cậu ấy đến World Cup thì tôi biết rằng mình đã khiến cậu ấy không vui. Tuy nhiên, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm vì lựa chọn đó. Tôi chẳng làm gì phải xem lại vị thế của mình trong mối quan hệ này cả. Tôi không đơn thuần đưa ra quyết định vì chuyện đó. Không thể có chuyện 2 người ngồi lại nói chuyện và tôi thay đổi quyết định”, Deschamps chia sẻ quan điểm trên RMC (Pháp).

Ngoài ra, khi được hỏi về tương lai của mình, Nasri khẳng định anh đang rất hạnh phúc ở Anh và sẽ chuyển đến MLS thi đấu trong giai đoạn cuối sự nghiệp.

 “Tôi không hề muốn trở lại Ligue 1 thi đấu. Tôi yêu Premier League. Tôi thích cuộc sống ở nước Anh”, Nasri cho biết. “Tôi sẽ chuyển đến chơi bóng tại MLS để khám phá nhiều điều thú vị hơn nước Pháp”.

Tiền vệ 28 tuổi đã có 41 lần ra sân cho đội tuyển Pháp. Mùa giải này, Nasri mới có 7 lần thi đấu cho Man City trong đó 5 lần vào sân từ ghế dự bị bởi sự xuất hiện của Raheem Sterling và Kevin De Bruyne.

Nguyễn Nam
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm