Napoli tức giận vì bị ám chỉ dùng thế lực mafia để ép Man United bán Welbeck

02/05/2014 13:44 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Ban lãnh đạo CLB Napoli đang rất tức giận trước những tin đồn liên quan tới việc họ gửi đề nghị hỏi mua tiền đạo Danny Welbeck của Man United.


Tương lai của Welbeck tại Man United đang bất ổn

Chuyện xuất phát từ mục tin chuyển nhượng trên trang web của nhật báo uy tín của nước Anh, The Guardian. Trong bài viết về tin tức chuyển nhượng mùa Hè, nhà báo Barry Glendenning cho rằng Napoli đang liên hệ để đưa tiền đạo Danny Welbeck của Man United đến Naples vào mùa Hè này. Đáng nói, trong bài viết của ông, có những dòng miêu tả mà Napoli cho rằng ám chỉ họ có liên hệ với mafia.

“Giám đốc thể thao Riccardo Bigon của Napoli đã bắn tín hiệu cho đại diện của Welbeck để người này biết rằng CLB xứ Naples đang quan tâm tới thân chủ của anh. Nhưng với việc Everton và Tottenham cũng bày tỏ mong muốn có sự phục vụ của Welbeck, CLB ở nơi là thành trì của mafia sẽ cần phải đưa ra cho Man United và cá nhân Welbeck một lời đề nghị mà họ không thể khước từ”, bài báo có đoạn viết.

Ai cũng rõ “Đưa cho họ lời đề nghị không thể khước từ” là câu nói kinh điển của nhân vật “Bố già” trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Mario Puzzo, ám chỉ đến thế lực khủng khiếp của gia đình mafia Corleone. Việc nhà báo Barry Glendenning sử dụng câu nói này được coi là lời ám chỉ không hay ho dành cho Napoli, đội bóng đóng quân ở Naples, vùng đất của tội phạm tại Italy.


Napoli dùng video của ca sĩ Geordie Shore (phải ảnh) để phản bác lại ám chỉ của The Guardian

Ngay lập tức, Giám đốc truyền thông Nicholas Lombardo của Napoli đã đăng tải một bức thư gửi đến Tổng biên tập tờ The Guardian với nội dung:

“Tôi biết rằng chuyện một bài viết không được biên tập cẩn thận trước khi xuất bản vẫn xảy ra. Có thể là biên tập viên của mảng thể thao tờ The Guardian đã không nhận ra được những gì được viết trong đó. Nếu không, chúng tôi sẽ không phải kinh hoàng khi đọc một sáo ngữ thô tục như thế, liên hệ Naples với mafia. Đây là một ấn tượng từ xa xưa để lại mà đến cả khách du lịch người Anh hàng năm chọn tới Italy, chọn Naples là điểm đến trong kỳ nghỉ của họ, cũng phản bác. Họ sẽ không tới đây nếu nghĩ Naples là thành trì của mafia Italy, nơi mà người ta bắn giết nhau trên phố. Chúng tôi không đánh giá một thành phố như Newcastle dựa trên video của ca sĩ Geordie Shore. Chúng tôi không nghĩ rằng rất cả cư dân thành phố đó là thô lỗ, nghiện tập gym và rối loạn nhân cách sống. Vậy tại sao The Guardian lại đánh giá Naples như vậy?”

Sau khi nhận được bức thư của ban lãnh đạo Napoli, nhà báo Barry Glendenning đã gửi thư hồi đáp, giải thích rằng cách dùng từ của ông chỉ với ý muốn chơi chữ, điều mà độc giả thường thấy ở báo chí Anh, không có ý liên hệ như vậy. Bức thư này cũng chấm dứt những tranh cãi về thương vụ Danny Welbeck.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm