Napoli - Juventus: Trận đấu của cái đầu và những trái tim

05/11/2011 14:10 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Cơn điên khùng ở Napoli vẫn đang diễn ra và pizza lẫn spaghetti vẫn trở thành nạn nhân của nó, kể cả khi đội bóng áo xanh nước biển đang trải qua một quá trình vô cùng bất ổn về phong độ. Chỉ cần nhìn Mazzarri đứng quát tháo bên ngoài đường piste với độc một chiếc sơ mi trắng trong trời đêm rất lạnh là hiểu điều gì đang xảy ra. Napoli vừa thua ở Munich, 3 ngày sau khi họ thua Catania ở Serie A. Hai trận thua liên tiếp là điều chưa từng có kể từ 10 tháng nay, và đêm mai, Juventus sẽ tới đây. Các tifosi đang điên khùng đi kiếm vé, nhưng Mazzarri lại điên đầu về chính Napoli: trong 6 trận đấu gần nhất, họ đã thua mất ba (Parma, Catania và Bayern), hòa 2 trận (Cagliari và Bayern, trên sân San Paolo) và chỉ thắng duy nhất 1 lần (với Udinese). Quá ít thắng lợi, quá tệ hại nếu nhìn trên khía cạnh lối chơi và tinh thần.


Napoli - Juventus: Trận đấu của cái đầu và những trái tim - Ảnh Internet

Điểm yếu lớn nhất của Napoli luôn là thế: nếu đội bóng không có cảm hứng thi đấu, thì lối chơi cũng mất theo. Tóm lại, Napoli là một đội bóng hơi điên. Dù đã học được nhiều ở tính thực dụng và tính chiến đấu của ông thầy Mazzarri, nhưng Napoli vẫn chỉ là một đội bóng mong manh dễ vỡ về tâm lí. San Paolo vẫn là điểm tựa tinh thần lớn của họ, nhưng cũng có thể tạo ra sức ép kinh khủng khiến họ thất bại. Trận thua Parma ngay ở đây, trong cái đêm mà một chiến thắng sẽ đưa họ lên đầu bảng chứ không phải Juve, là minh chứng. Juventus bất bại, đứng đầu bảng và biết cách điều chỉnh tâm lí trong các thời điểm nhất định (nhờ khả năng điều tiết của Pirlo và Marchisio) là một tấm gương lớn cho Napoli. Conte không mặc áo sơ mi trắng như Mazzarri, nhưng anh cũng hệt như Mazzarri ở chỗ rất ít quay vòng lực lượng, luôn tập trung vào một khối người “loại 1” trong các trận, luôn đứng đường piste la hét chỉ đạo học trò. Nhưng anh hơn Mazzarri một điểm: tỉnh táo hơn, dữ dội hơn và ít điên hơn. Đội bóng không bị cuốn theo cảm hứng của một cá nhân ngôi sao nào đó, không bị cuốn theo cảm hứng của đối thủ, mà biết cách chiến thắng một cách thực dụng nhất có thể. Conte khẳng định anh noi gương Mourinho. Anh không nói Juve sẽ chơi theo cách của Mourinho. Nhưng lối chơi khoa học của Juve (khi thắng Milan và Inter) phảng phất dấu ấn tư tưởng theo kiểu Mou.

Cái đầu nghĩ ra chiến thuật, đôi chân để chạy và trái tim là để tự hào về màu áo đang mặc, để tạo ra những cảm xúc ngập tràn trong một trận đấu không hề đơn giản với cả hai. Cảm xúc Napoli đã cuốn trôi Juventus trong những trận đấu gần nhất ở San Paolo. Kể từ sau Calciopoli, nơi đây chưa bao giờ khiến Juventus ra về trong mái đầu ngẩng cao. Luôn là một cơn lũ cảm hứng và tốc độ Napoli nhận chìm Juventus. Lavezzi và Cavani là những biểu tượng của lối chơi và cảm xúc ấy. Đêm mai, liệu họ còn có thể làm điều ấy lần nữa, hay phải lí trí hơn, trước một Juventus đã thay đổi hầu như toàn bộ, với một đội ngũ chơi thông minh hơn, hợp lí hơn, thực dụng và hiệu quả hơn, những người hoàn toàn mới, từ chủ tịch, HLV cho đến cầu thủ, và không biết gì về những thất bại đã qua của Juve tại San Paolo?

A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm