Napoli “hủy diệt” Torino 4-0: Xong sớm Serie A, lo vô địch… Champions League!

20/03/2023 07:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

Mùa giải này cứ như thể được sắp đặt để dành riêng cho Napoli vậy. Ở Serie A, họ cứ một mình một ngựa trong khi các đối thủ lớn đều chơi dưới phong độ hoặc là bị phạt trừ điểm. Ở Champions League, các lá thăm tứ kết và bán kết đều rất chiều lòng đội bóng áo xanh, khi tất cả các đối thủ mà Napoli gặp và có thể gặp trên con đường vào trận chung kết đều không được đánh giá cao như họ.

Không cần phải lạc quan quá, người hâm mộ Napoli cũng có thể mường tượng đến ngày đội bóng yêu mến của họ đặt chân đến Istanbul để dự trận chung kết Champions League, trận đấu lớn nhất lịch sử của họ. Tại tứ kết, Napoli chỉ phải gặp đội đồng hương AC Milan, một cuộc đấu giữa hiện tại và quá khứ. Milan là một tượng đài của Champions League nhưng đang chơi quá bết bát, mới nhất vừa thua bẽ mặt 1-3 trên sân Udinese. Tại bán kết, dù đối thủ là Inter hay Benfica thì Napoli vẫn được xem là mạnh hơn hẳn nhờ phong độ và tinh thần cực cao hiện nay. Trên hết, trong mùa giải kỳ diệu không tưởng này, có thể tin rằng mọi thứ đều sẽ rất thuận lợi cho Napoli.

Do đó, nhiệm vụ trước mắt của thầy trò HLV Luciano Spalletti là phải giải quyết thật nhanh Serie A để tập trung tâm sức cho việc chinh phục Champions League. Con đường sáng ở giải châu lục càng là động lực để Napoli duy trì cảm hứng và sự tập trung ở giải quốc nội, điều không dễ khi khoảng cách với đội nhì bảng càng lúc càng xa. Trong bối cảnh cả Inter, Lazio và Roma đều có những trận đấu khó ở vòng 27, việc Napoli chỉ phải gặp đối thủ nhẹ ký Torino tiếp tục là cơ hội để họ đẩy nhanh tiến độ vô địch sớm.

Napoli “hủy diệt” Torino 4-0: Xong sớm Serie A, lo vô địch… Champions League! - Ảnh 1.

Napoli tiếp tục bay cao với phong độ không thể cản nổi

Tất nhiên Napoli đã không bỏ lỡ. Vẫn là phong độ sáng chói của toàn đội nói chung và tiền đạo Osimhen, nhạc trưởng Kvaratskhelia nói riêng. "Sát thủ" người Nigeria ghi cú đúp để nâng tổng số bàn thắng của anh lên con số 21, bỏ rất xa người đứng sau (Lautaro Martinez, 14 bàn) ở cuộc đua phá lưới, trong khi "Kvaradona" ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn trong chiến thắng dễ dàng 4-0 của đội đầu bảng, bất chấp Torino đã chơi không tồi. Đơn giản là Napoli quá mạnh và quá sắc bén. Khoảng cách với Inter được nâng lên tới 21 điểm trước khi Inter bước vào trận derby gặp Juventus rạng sáng nay.

Với việc Inter cũng có tham vọng ở Champions League và có thể sẽ ít tập trung cho Serie A, khả năng Napoli vô địch sớm ít nhất 6 vòng đấu càng lúc càng cao.  

V.N

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm