Napoli đại thắng 3-0: Khi đối thủ của Napoli là chính họ

06/02/2023 21:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

Sau 20 vòng đấu, Napoli đã hơn đội xếp sau Inter tới 13 điểm, khoảng cách lớn nhất lịch sử Serie A ở cùng thời điểm giữa hai đội đầu bảng, tính từ khi giải đấu có 20 đội tham dự (mùa giải 2004-05). Nhưng an toàn quá đôi khi lại ẩn chứa… nguy hiểm.

Hãy bắt đầu bằng một định kiến "kinh điển": Napoli có đá hay đến mấy rồi cũng sẽ gục ngã trước cửa thiên đường. Đó là điều đã được đúc kết sau rất nhiều mùa giải đội bóng vùng Campania đá kiểu "đầu voi, đuôi chuột". Họ luôn bị coi là chưa đủ bản lĩnh, tầm vóc để giữ được phong độ ở giai đoạn quyết định cuối mùa giải.

Napoli không có quyền lơi là

Napoli bỏ cách phần còn lại quá xa đương nhiên là điều khiến người hâm mộ đội bóng này hạnh phúc nhất, nhưng cũng chính vì quá vượt trội, thầy trò HLV Luciano Spalletti lại làm dấy lên nỗi lo rằng họ có thể sẽ không còn giữ được sự tập trung và tỉnh táo. Khi Kvara và các đồng đội có quyền thua tới 4 trận mà vẫn không mất ngôi đầu, loại tâm lý tiêu cực đó hoàn toàn có thể nảy sinh. Ngủ quên trên chiến thắng là một trong những điều nguy hại nhất trong thi đấu. Napoli đầy khao khát với toàn bộ các thành viên đều chưa từng giành Scudetto, song cũng bởi vậy, họ có rất ít kinh nghiệm trong những thời khắc đòi hỏi phải giữ cái đầu lạnh.

HLV Spalletti là người hiểu rõ sự nguy hiểm này nhất, đặc biệt là ở vòng 21, khi mà Inter phải đá derby với Milan còn Napoli chỉ phải làm khách đối thủ yếu Spezia. Đó là lý do trong cuộc họp báo trước trận, ông đã nhấn mạnh việc Napoli có nghĩa vụ phải giành điểm ở mọi trận đấu, đánh giá cao năng lực của Spezia, qua đó dập tắt ý tưởng chơi lơi là của các học trò. Với Napoli lúc này, đánh rơi một vài điểm không gây tác hại lớn bằng việc họ đánh mất nhịp chơi, đánh mất sự liên tục và tâm lý hưng phấn. Napoli cũng cần phải giữ phong độ để trở lại đấu trường Champions League một cách tự tin nhất. Ngày 22/2, họ sẽ làm khách của Frankfurt ở trận lượt đi vòng 1/8.

Napoli đại thắng 3-0: Khi đối thủ của Napoli là chính họ - Ảnh 1.

Napoli thắng dễ Spezia, tiếp tục hướng đến chức vô địch

 Tiến thêm một bước đến Scudetto

Thế nên, đối thủ ngăn cản Napoli bây giờ chỉ có thể là chính họ mà thôi. Trên sân Spezia, phần nào sự chủ quan của đội bóng áo xanh đã được thể hiện khi mặc dù chơi áp đảo đội chủ nhà với tỷ lệ kiểm soát bóng 77%, Napoli không tạo ra được cơ hội rõ ràng nào trong 45 phút đầu tiên. Đây mới là lần thứ 6 kể từ đầu mùa, Napoli không ghi được bàn thắng trong hiệp 1, tính tại Serie A. Trong 5 lần trước đó, họ chỉ thắng được 2 trận, hòa 2 và để thua 1 trận. Việc luôn đá tốt và ghi được bàn thắng trong hiệp đầu cũng thể hiện rõ nhất khao khát, sự tự tin và sức mạnh của thầy trò HLV Spalletti, đồng thời đó cũng là cách họ dập tắt từ sớm tinh thần của đối thủ. Điển hình như trận thắng mang tính biểu tượng 5-1 trước Juventus. Trận đó, Juve khởi đầu rất hưng phấn, nhưng sau khi Napoli có bàn dẫn trước, "Bà đầm già" đã là kẻ thua cuộc.

Tại Spezia, Napoli đã chơi lỏng chân, nhưng đối thủ quá yếu để khiến họ đánh mất điểm. Trên thực tế, chính Spezia đã tự thua, chủ động "dâng" các bàn thắng cho đội đầu bảng. Ngay khi hiệp 2 bắt đầu, hậu vệ Reca vụng về để bóng chạm tay trước gôn nhà. Từ chấm 11m, Kvaratskhelia ghi bàn thứ 8 ở Serie A mùa này. Phút 68, đến lượt thủ môn Dragowski lao ra ngớ ngẩn, tạo điều kiện cho Osimhen đánh đầu vào lưới trống. Phút 73, tiếp tục là một sai lầm nữa, khi Caldara để mất bóng ngay trước vòng cung 16m50, để cho Kvara dễ dàng kiến tạo cho Osimhen ghi bàn thứ 16, tiếp tục bứt phá trong cuộc đua phá lưới. Không cần phải quá hay, Napoli cũng có một thắng lợi đậm đà 3-0 và tiến thêm một bước nữa đến ngai vàng.

Tất nhiên Napoli không phải "há miệng chờ sung". Sự áp đảo của họ đã khiến Spezia liên tiếp mắc sai lầm. Nhưng khi Spezia là đối thủ quá yếu, cũng chưa thể nói rằng những vấn đề ông Spalletti lo ngại đã có lời giải. Chắc chắn nhà cầm quân này sẽ không nói với các học trò về việc họ đã ghi 3 bàn thế nào, mà là việc tại sao họ không ghi bàn trong hiệp 1 của trận đấu. 

Osimhen sắp được thưởng to

Ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-0 trên sân Spezia, tiền đạo Victor Osimhen của Napoli củng cố vị trí dẫn đầu danh sách phá lưới ở Serie A với 16 bàn, nhiều hơn 4 bàn so với người đồng hương Ademola Lookman (Atalanta). Đồng thời, anh cũng tiến gần hơn nữa tới cột mốc 20 bàn thắng, đồng nghĩa với khoản thưởng 130.000 euro theo 1 điều khoản trong hợp đồng. Ngoài ra, cứ mỗi 5 bàn ghi thêm, anh lại được thưởng số tiền tương đương. Thật là một cách tạo động lực hiệu quả.

 Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm