15/10/2025 06:44 GMT+7 | Italy
Rasmus Hojlund chưa bao giờ "cháy" đến thế. 7 bàn thắng sau 9 trận đấu là khởi đầu mùa giải tốt nhất từ trước đến nay của tiền đạo 22 tuổi này.
Anh đang thực sự hồi sinh ở Napoli, và đằng sau sự lột xác ấn tượng đó là bóng dáng quen thuộc của "bàn tay vàng" Antonio Conte.
Conte hay là Vua Midas? Ông đến sân Old Trafford của MU, nhặt những món hàng thừa và lập tức chúng biến thành vàng. Romelu Lukaku hay Scott McTominay đã thành vàng nhờ bàn tay của Conte và giờ đến lượt Hojlund. Nhưng nếu Lukaku cần Conte để tìm lại mình như một chân sút đẳng cấp thay vì bị chê cười, thì Hojlund cần Conte để trở lại con đường phát triển mà anh đã đi sai lệch suốt 2 năm ở Manchester. "Hojlund phải nỗ lực để trở thành một 'crack' (siêu sao) và cậu ấy đang đi đúng hướng", Conte đã nhiều lần khẳng định.
Vị chiến lược gia này đã không cố gắng biến Hojlund thành một Lukaku thứ hai. Thay vào đó, ông bảo vệ, chỉnh sửa và thúc đẩy để tiền đạo người Đan Mạch phát huy những phẩm chất tốt nhất của mình. Conte yêu cầu Hojlund phải "tàn nhẫn hơn trước khung thành", và kết quả đã nói lên tất cả. 7 bàn thắng sau 9 trận cho CLB và đội tuyển quốc gia chỉ trong khoảng 1 tháng là minh chứng không thể chối cãi cho tài năng của chân sút này. Anh không còn chạy loăng quăng vô định như ở Old Trafford, mà di chuyển một cách thông minh, phối hợp nhịp nhàng với De Bruyne và McTominay, tạo thành một tam giác tấn công đáng sợ.
Hojlund là niềm hạnh phúc, nhưng cũng là nỗi lo của Napoli
Sự thay đổi không chỉ đến từ trên sân cỏ. Môi trường tại Napoli dường như cũng là một liều thuốc tinh thần. Những video hài hước trên mạng xã hội so sánh hình ảnh căng thẳng của bộ ba "cựu Quỷ đỏ" khi còn ở Anh với vẻ ngoài thư thái, rạng rỡ của họ tại Italy có thể chỉ là một trò đùa, nhưng nó phản ánh một sự thật: Hojlund đang chơi bóng với một tâm lý được giải phóng hoàn toàn. Anh tìm lại nụ cười, niềm vui và sự tự tin đã mất sau giai đoạn khó khăn ở MU.
Trong bối cảnh Napoli sắp bước vào một "marathon" khủng khiếp với 7 trận đấu chỉ trong 22 ngày, bao gồm cả đại chiến với Inter Milan và những trận cầu sinh tử ở Champions League, phong độ hủy diệt của Hojlund chính là niềm khích lệ và là chỗ dựa lớn nhất cho đội bóng. Anh không còn là một "tiềm năng", mà đã trở thành một sự đảm bảo, một cỗ máy săn bàn thực thụ.
Tuy nhiên, niềm vui đó cũng đi kèm với nỗi lo không nhỏ. Việc phải cày ải liên tục với mật độ 3 ngày 1 trận có thể tiềm ẩn những rủi ro chấn thương, nhất là với một cầu thủ có lối chơi giàu sức mạnh như Hojlund. Nếu chẳng may anh ngã xuống, trong bối cảnh Lukaku chưa thể trở lại và Lorenzo Lucca chỉ là sự lựa chọn thứ yếu, đó sẽ là một thảm họa. Napoli mùa này đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các ca chấn thương ở khắp các tuyến, từ tiền đạo, tiền vệ cho đến cả thủ môn. Việc giữ cho "viên ngọc" người Đan Mạch lành lặn và sung sức sẽ là bài toán quan trọng nhất mà Conte phải giải quyết trong giai đoạn khốc liệt sắp tới.
V.N
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất