Napoli – Benfica: Lửa thử Vàng

18/09/2008 13:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Napoli đã đi những bước không thể nào thuyết phục hơn ở đầu mùa giải này. Tàn sát các đối thủ ở Cúp Intertoto rồi vòng sơ loại Cúp UEFA để trở lại đấu trường châu Âu sau 14 năm vắng bóng.
 
Tấn công không khoan nhượng trước các đội đàn anh ở Serie A để có được 4 điểm sau hai vòng đấu một cách đáng khâm phục. Nhưng đà tiến của họ đang bị đặt trước một thử thách cực lớn đến từ Benfica, tên tuổi lẫy lừng của bóng đá Bồ Đào Nha, tại vòng 1 Cúp UEFA.
 
Ở thời điểm này cách đây một năm, Napoli đang còn là một kẻ tí hon trong làng bóng châu Âu, bởi dù đã có những năm tháng lịch sử đầy huy hoàng, họ chỉ là một đội bóng mới lên hạng, đã bị loại bạc nhược tại Cúp Italia và mới chỉ có được 1 điểm sau 2 trận mở màn Serie A. Nhưng một năm sau, họ đã đường hoàng là một đại diện ưu tú của bóng đá Italia đi “đánh chuông xứ người”.
 
Napoli đã đi những bước không thể nào thuyết phục hơn ở
đầu mùa giải này trước khi trở lại đấu trường châu Âu sau 14 năm vắng bóng.
 
Hành trình thần tốc ấy của đội bóng thành phố cảng Naples, dù được xem là một trong những ngạc nhiên lớn nhất ở calcio những năm qua, cũng có thể coi là sự tỉnh giấc tất yếu của một gã khổng lồ ngủ quên. Phải đương đầu với một đối thủ danh tiếng như Benfica ở ngay vòng đấu sinh tử đầu tiên của Cúp UEFA có thể là một điều không mấy may mắn cho Napoli, nhưng sẽ là một thử thách cần thiết cho sức mạnh và tham vọng của những chàng trai đất cảng. Nếu Napoli thực sự là Vàng hay muốn là Vàng, họ cần phải được thử trong lửa.

Những chiến công ở Serie A vừa qua (hòa trên sân Roma, thắng Fiorentina - những đội dự Champions League) cho thấy một Napoli thực sự mạnh mẽ với lối chơi tấn công dũng mãnh và có sự biến hóa, cũng như hàng thủ tỏ ra chắc chắn, đặc biệt sau khi “trót” bị thủng lưới. Nhưng điểm đáng sợ nhất ở đội bóng này là tinh thần quyết chiến quyết thắng của một tập thể trẻ, tài năng và nhiệt huyết, với những gương mặt như Hamsik, Lavezzi, Gargano hay Maggio. Dẫn dắt Napoli là một ông già (HLV Reja đã 65 tuổi), nhưng là “già gân”, không e ngại bất cứ đối thủ nào. Những chiến lược gia hàng đầu đã ví ông với “nhà hiền triết” Aragones, rằng nếu Aragones đưa được TBN vô địch EURO 2008, thì Reja cũng có thể làm nên những điều lớn lao.

Benfica là một đối thủ lớn không chỉ về tầm vóc. Đội khách đến từ bán đảo Iberia hơn hẳn Napoli về kinh nghiệm đá Cúp châu Âu, cũng như có được một đội hình đồng đều hơn đội chủ nhà. Với cặp tiền vệ cánh đẳng cấp Reyes – Di Maria cùng chân sút vừa mượn của Inter, David Suazo, Benfica hoàn toàn có thể nghĩ đến một chiến thắng trên đất Italia. Nhưng Roma và Fiorentia cũng đã nghĩ như vậy vài ngày trước, và họ đều đã phải ôm hận. Nếu chơi đúng sức, Napoli sẽ thắng, nhưng sẽ rất nhọc nhằn.

Dự đoán: 2-1

Đối đầu: Chưa từng gặp nhau

Lực lượng: Napoli vắng Mannini và Bogliacino (chấn thương). Benfica vắng Aimar, David Luiz, Mantorras, Zoro (chấn thương), Cardozo (treo giò).

Đội hình dự kiến:

Napoli: Iezzo - Santacroce, Cannavaro, Contini - Maggio, Blasi, Gargano, Hamsik, Vitale - Denis, Lavezzi
Benfica: Quim – Pereira, Luisao, Katsouranis, Leo – Reyes, Carlos Martins, Yebda, DiMaria – Nuno Gomes, Suazo.

Phong độ

Napoli

13/09/08 Napoli – Fiorentina 2-1

31/08/08 Roma – Napoli 1-1

28/08/08 Napoli – Vllaznia 5-0

21/08/08 Napoli – Milan 0-1

21/08/08 Napoli – Juventus 0-0

Benfica

30/08/08 Benfica – FC Porto 1-1

24/08/08 Rio Ave – Benfica 1-1

15/08/08 Benfica – Inter 0-0

09/08/08 Benfica – Feyenoord 1-0

04/08/08 Guimaraes – Benfica 1-2
 
B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm