Nani: Tôi không phải Ronaldo!

16/08/2009 10:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chủ đề được bàn tán nhất ở Old Trafford mùa hè qua là ai sẽ đủ khả năng lấp đầy khoảng trống mà Cristiano Ronaldo để lại. Và trong số các cầu thủ chạy cánh của M.U, Nani được nhắc đến nhiều nhất. Chỉ có điều anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là một CR7 mới.

“Tôi đã hoàn thiện mình hơn nhờ tập luyện và chơi cùng Cristiano. Nhưng đừng quên rằng tôi cũng học hỏi được rất nhiều từ các đồng đội khác: những đường chuyền của Scholes, khả năng di chuyển thông minh của Giggs, cũng như kỹ năng dứt điểm của Rooney”, Nani thẳng thắn thừa nhận như thế khi được so sánh với người đồng hương nổi tiếng.

Sau khi Ronaldo ra đi, chiếc áo số 7 huyền thoại của M.U được trao cho Owen, một trung phong và đã không còn tốc độ để có thể bám biên. Valencia có tốc độ, nhưng chưa bao giờ là một chân sút dứt điểm sắc bén. Trong khi đó, Park là một cầu thủ gây ấn tượng bằng sự cần cù hơn là tốc độ và kỹ thuật. Rõ ràng xét về những phẩm chất này, Nani được coi là có khả năng nhất để có thể lấp đầy khoảng trống mà Ronaldo để lại. Anh có thừa tốc độ, có khả năng “vẽ vời” như Ronaldo, còn kỹ năng dứt điểm thì hoàn toàn có thể hoàn thiện theo thời gian.


Nani: Tôi không phải Ronaldo!

Cuối mùa giải trước, đã có những tin đồn Nani có thể ra đi để khẳng định mình ở một môi trường khác, nhưng cuối cùng Ferguson đã giữ anh ở lại. Chiến lược gia 67 tuổi này không có thói quen thừa nhận rằng đã hớ trong những vụ chuyển nhượng. Và vì thế ông quyết định “khai thác” những gì còn tiềm ẩn ở Nani, người đã ngốn 17 triệu bảng của Quỷ đỏ hai năm về trước nhưng chưa để lại ấn tượng gì ngoài 10 bàn thắng sau 2 mùa và những pha santo ăn mừng đẹp mắt.

Đáp lại niềm tin ấy, trong trận tranh Siêu cúp Anh với Chelsea, Nani đã thể hiện một màn trình diễn đầy ấn tượng khi phối hợp rất tốt với Patrice Evra bên hành lang trái, và khiến cho Ivanovic phải trải qua một ngày làm việc đầy vất vả. Đỉnh điểm chính là pha sút xa ngoạn mục mở tỷ số của trận đấu ấy. Tiếc rằng anh phải rời sân vì trật bả vai còn M.U thì bại trận 1-4 trên chấm phạt đền

“Giờ thì tôi chỉ nghĩ đến mùa giải này. Hãy quên quá khứ đi, tôi sẽ trở thành một-người-đàn-ông thực sự”, Nani tâm sự trên tờ Sunday Telegraph. Anh có tiềm năng của một cầu thủ lớn trong tương lại, chỉ có điều nó chưa được đánh thức mà thôi. Bây giờ chính là cơ hội để thực hiện điều đó.

Ngọc Quyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm