Nani: Đường đến vinh quang không còn xa…

31/08/2010 16:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Chỉ trong vòng 1 tuần, Nani đã cho thấy hai bộ mặt của mình. Điều đáng mừng cho chính cầu thủ này và MU là hai bộ mặt đó thay đổi theo chiều hướng tích cực.  Nếu tiếp tục thể hiện được phong độ như các trận đầu mùa, đường đến đỉnh vinh quang của Nani không còn xa…

* Bộ mặt “xấu xí”!

Craven Cottage, trận đấu thuộc vòng 2 giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2010-2011, phút thứ 86 tỷ số là 2-1 nghiêng về đội bóng của HLV Alex Ferguson, họ đang nắm chắc cơ hội có thêm 3 điểm trọn vẹn sau chiến thắng trước Newcastle ở vòng một. Nani đứng trước quả phạt đền và nếu thành công, tỷ số sẽ là 3-1. Dấu chấm hết cho đội chủ nhà Fulham. Tuy nhiên, sau pha tranh giành đá phạt thành công với Ryan Giggs, tiền vệ người Bồ Đào Nha lại thất bại trong việc hạ gục thủ môn Stockdale. Khỏi phải nói Nani đã thất vọng như thế nào sau tình huống này. Và tất nhiên, ban huấn luyện, các đồng đội và cả những CĐV của MU có mặt trên sân Craven Cottage đã thất vọng như thế nào. Thất vọng nặng nề hơn nữa vì chỉ sau đó 4 phút, đội bóng của HLV Mark Hughes đã có bàn thắng san bằng tỷ số, “cướp trắng” 2 điểm tưởng chừng như đã nắm chắc trong tay của đội bóng đến từ Manchester.

Nani đang chứng tỏ đẳng cấp của mình. (Ảnh: Getty)

Không thể phủ nhận, Nani là trung tâm của mọi sự đổ lỗi trong trận hòa không đáng có đó của Manchester United. Nếu như pha đá phạt đền của cầu thủ này thành công thì 3 điểm trọn vẹn không thể thoát khỏi tầm tay của đội đương kim á quân của mùa giải trước. Nani vẫn thế, tài năng, nông nổi và đôi khi khiến người ta thất vọng đến ê chề. Chắc chắn cầu thủ này cũng hiểu được điều đó khi mà hậu quả do mình để lại không hề nhỏ chút nào. Tưởng chừng sau “cú phốt” đó, Nani sẽ phải nhận sự trừng phạt đích đáng từ phía HLV Alex Ferguson, người được biết đến là một nhà cầm quân cực kỳ khó tính và không dễ để ông bỏ qua một lỗi lầm sơ đẳng như vậy. Tuy nhiên, mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại với suy nghĩ của rất nhiều người…

* Tỏa sáng!

Trong trận đấu với West Ham, với sự xuất hiện của Ryan Giggs bên hành lang cánh trái ngay trong đội hình xuất phát, tưởng rằng Nani sẽ phải ngồi trên băng ghế dự bị. Nhưng thật bất ngờ khi Valencia mới là người ngồi ngoài. Tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn có tên trong danh sách thi đấu ngay từ đầu của đội chủ sân Old Trafford. Điều đó đồng nghĩa với việc HLV Alex Ferguson không những không trừng phạt Nani vì những gì đã diễn ra cách đó 1 tuần, mà còn tạo điều kiện để cầu thủ này có cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình. Và có lẽ cho đến lúc này, Sir Alex đã không có gì phải hối tiếc với quyết định đó. Nani đã chơi một trận đấu quá hay khi ghi được một bàn thắng sau pha xử lý điệu nghệ, và thêm vào đó là cú chuyền bóng không thể chính xác hơn cho Berbatov ghi bàn vào lưới đối phương, ấn định tỷ số 3-0 cho đội chủ nhà. Đây cũng là một dấu hiệu khiến chiến lược gia người Scotland có cớ để hài lòng, khi Berbatov đã phần nào tìm được tiếng nói chung với Nani, người được coi như “hậu duệ” của Cristiano Ronaldo ở sân Old Trafford. Đó cũng sẽ là một tín hiệu tốt đối với cá nhân Berbatov, khi anh đang dần tìm lại cảm giác ghi bàn của mình, và cả đối với Sir Alex, khi ông luôn muốn chứng minh mình đã đúng khi đưa tiền đạo người Bulgarie về với “Quỷ đỏ”.

Vòng đấu vừa qua, dù bị tụt lại đôi chút so với những đối thủ cạnh tranh vì trận hòa với Fulham, nhưng Manchester United lại chứng tỏ được sức mạnh rất lớn của mình bằng chiến thắng 3-0 trước một đội bóng không dễ chơi như West Ham. Đặc biệt, trong vòng đấu vừa rồi, đội bóng của Sir Alex là đội duy nhất ghi được 3 bàn thắng vào lưới đối phương. Chelsea và Arsenal chỉ có được 2 pha lập công vào lưới những đối thủ yếu hơn nhiều như Stoke City, hay Blackburn Rovers.

Tất nhiên, đó là chiến thắng của cả một tập thể, nhưng người ta có thể nhắc nhiều hơn đến Nani, ngôi sao sáng nhất trong đêm hội ở Old Trafford tại vòng 3 giải ngoại hạng. Chỉ trong một tuần, người hâm mộ của "Quỷ đỏ" đã thấy được sự đi lên đáng khâm phục của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Với những gì diễn ra trong nửa cuối mùa giải trước và một vài trận đấu ở mùa giải năm nay, Nani đang gieo vào lòng người hâm mộ đội bóng thành Manchester một mầm xanh hy vọng về một biểu tượng mới ở “Nhà hát của những giấc mơ”. Khi Ronaldo còn ở đây, Nani hoàn toàn lép vế. Giờ đây, cầu thủ này đang có cơ hội để chứng tỏ mình có thể làm được nhiều hơn ngôi sao đồng hương.

Hải Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm