Nạn nhân duy nhất trong vụ xả súng ở Colorado ở trong tình trạng nguy kịch

16/12/2013 12:46 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nạn nhân 17 tuổi trong vụ xả súng tại trường  Cấp 3 Arapahoe ở khu vực ngoại ô Colorado vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch do bị bắn vào đầu.

Trái với những thông tin có hai nạn nhân bị thương trong vụ xả súng, người phát ngôn Sở cảnh sát Arapahoe, Grayson Robinson tuyên bố chỉ có duy nhất nạn nhân Claire Davis đang ở trong tình trạng nguy kịch do bị bắn vào đầu. "Tình trạng của nạn nhân vẫn không thay đổi. Cô ấy đang ở trong tình trạng hôn mê sâu".

Kẻ xả súng tại trường Cấp 3 Arapahoe sau đó được xác định là Karl Pierson, 18 tuổi. Tay súng trước đó từng có mâu thuẫn với một giáo viên do bị kỷ luật trong năm học.

Karl Pierson mang theo một khẩu súng ngắn, một con dao và 3 quả bom xăng đã xông vào trường học vào ngày thứ Sáu để tìm kiếm một cán bộ làm công tác thư viện tại trường mang tên Tracy Murphy.
Cảnh sát Robinson nói rằng dù mục tiêu của tay súng là giáo viên Murphy nhưng kẻ xả súng cũng sẵn sàng bắn bị thương các sinh viên trong tầm quan sát.

Kể từ khi tay súng bước vào trường Cấp 3 Arapahoe đến lúc bắn bị thương một nạn nhân cho đến khi tự sát chỉ kéo dài trong 80 giây. Kẻ xả súng đã nhìn thấy Davis Claire ở bên ngoài thư viện và bắn cô ở cự ly gần bằng súng ngắn. "Gia đình Davis Claire muốn giữ kín thông tin. Tuy nhiên cảnh sát xác nhận cô đã bị bắn vào đầu. Davis hiện vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu".

Thống đốc bang Colorado, John Hickenlooper kêu gọi chính phủ Mỹ kiểm soát vũ khí gắt gao hơn trong bối cảnh hàng loạt vụ xả súng xảy ra trên khắp nước Mỹ.

Vụ xả súng xảy ra chỉ cách 16 km so với trường Trung học Columbine. Nơi từng xảy ra vụ thảm sát đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ. Hai học sinh đã bắn chết 13 học sinh khác trước khi tự sát vào năm 1999.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm