Sau khi ghi dấu ấn với vai Việt trong Cha tôi người ở lại, diễn viên Thái Vũ sắp trở lại với một hình ảnh khác biệt trong phim Phía bên kia thành phố. Tác phẩm hứa hẹn mang đến góc nhìn đa chiều, sâu sắc về chủ đề học đường và tình cảm gia đình.
Trong dự án mới, Thái Vũ vào vai Quang Khuê - "thiên tài toán học" hướng nội. Nhân vật này không gây ấn tượng ngay lập tức, nhưng lại sở hữu chiều sâu nội tâm lớn với sự cô độc, mặc cảm, kiêu hãnh cùng những tổn thương âm ỉ.
Đối lập hoàn toàn với vẻ khép kín của Khuê là nhân vật Lê Mạnh Cương do diễn viên trẻ Võ Hoài Vũ đảm nhận. Vào vai Cương, Võ Hoài Vũ mang đến hình ảnh một cậu học sinh ngổ ngáo, bộc trực, ham chơi, lười học nhưng lại rất nghĩa khí, sẵn sàng dùng nắm đấm để bảo vệ bạn và trải qua nhiều chuyển biến tâm lý phức tạp.

Thái Vũ từng tạo ấn tượng tốt trong "Cha tôi người ở lại". Ảnh: VTV
Trailer "Phía bên kia thành phố". Nguồn: VFC
Khai thác đề tài học đường, tâm lý vị thành niên và gia đình, tác phẩm Phía bên kia thành phố là câu chuyện giàu cảm xúc về tình bạn, áp lực thành tích và hành trình chuộc lỗi của những đứa trẻ từng lạc đường.
Cốt truyện phim xoay quanh Cương và Khuê – đôi bạn thân cùng lớn lên ở một khu phố lao động ven đô. Dù mang cá tính trái ngược, cả hai vẫn nương tựa vào nhau như anh em ruột thịt, bù đắp cho nhau những thiếu hụt trong hành trình trưởng thành. Thế nhưng, thế giới tưởng như bền chặt ấy bắt đầu xáo trộn khi Tuyết Lan (Tú Quyên) chuyển đến từ "phía bên kia thành phố".
Lan mang vẻ ngoài hoàn hảo nhưng nội tâm đầy rạn vỡ. Cô bé không chỉ đem lại những rung động đầu đời trong sáng mà còn là mắt xích mở ra một quá khứ liên quan đến cái chết của người anh trai. Từ những hiểu lầm, tổn thương và bí mật này, tình bạn của ba đứa trẻ bị đẩy vào vòng xoáy chia rẽ, thù hận và những lựa chọn sai lầm, khiến cuộc đời Cương và Khuê rẽ thành hai hướng khác nhau sau biến cố.
Bộ phim mở ra một thế giới tuổi trẻ vừa trong trẻo, sôi nổi, vừa nhiều vết xước và sai lầm. Phía sau mỗi hành vi làm tổn thương người khác là những áp lực âm thầm của các bạn trẻ, và câu chuyện học đường này được đặt trong tương quan chặt chẽ với gia đình. Sự kết nối ấy thể hiện rõ qua mối quan hệ giữa bà Phúc (Phùng Khánh Linh thủ vai) – mẹ Cương và bà Xuân (Huyền Sâm thủ vai) – mẹ Khuê. Hai người vốn là đôi bạn thân, từng cưu mang, nương tựa vào nhau qua những năm tháng mưu sinh nhọc nhằn. Dù tính cách trái ngược, họ đều là những người mẹ dành hết những gì mình có cho con.
Tuy nhiên, khi biến cố xảy ra, hai người phụ nữ từng nương tựa vào nhau lại bị đẩy về hai phía đối lập: một người là mẹ của nạn nhân, một người là mẹ của đứa trẻ gây ra tổn thương. Bà Phúc – người mẹ nóng tính, mải mưu sinh nên nhiều khi bất lực trong việc dạy con, thường phản ứng bằng những trận đòn roi – và bà Xuân với mặc cảm xuất thân riêng đã tạo nên những lát cắt tâm lý nhiều giằng xé.
Biến cố ấy cũng phủ bóng lên cô bé Thảo (Ali Thục Phương) – em gái Cương, nhân vật mang nguồn năng lượng tươi sáng cho bộ phim nhưng lại phải chịu nhiều tổn thương từ sai lầm của anh trai. Trong khi đó, bà Tuyết Nhung (Thuỳ Dương) – mẹ của Tuyết Lan – được xây dựng như hình ảnh tiêu biểu cho áp lực giáo dục và bệnh thành tích, với những kỳ vọng khắt khe đặt lên con gái mình.
Lựa chọn đề tài giàu tính thời sự cùng hệ thống nhân vật nhiều số phận, Phía bên kia thành phố không chỉ mang màu sắc của một bộ phim học đường – gia đình giàu cảm xúc mà còn phản ánh chân thực đời sống đương đại dưới góc nhìn đa chiều. Bộ phim dự kiến lên sóng lúc 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần trên VTV1, bắt đầu từ ngày 27/5.



















