Đánh vào lòng tham
![]() Siêu lừa mới bị "lật mặt" Barry Tannenbaum |
Nhằm có được lòng tin của các nạn nhân, Tannenbaum cam kết rằng nguyên liệu một khi nhập về sẽ được nhiều nhà sản xuất thuốc trong nước đặt mua hết, bao gồm Aspen Pharmacare Holdings Ltd.- công ty sản xuất thuốc giá rẻ lớn nhất Nam Phi - và Adcock Ingram, hãng dược lớn thứ hai ở nước này. Ông ta trưng ra nhiều bằng chứng, trong đó có các hợp đồng mua nguyên liệu của Aspen và Adcock.
Cả Adcock và Aspen xác nhận họ có mua một lượng hàng nhỏ từ Frankel nhưng những giấy tờ mua bán khác, trong đó có hợp đồng mua nguyên liệu phục vụ việc sản xuất thuốc chống AIDS, là “đồ dỏm”. Aspen cũng bác bỏ tuyên bố của Tannenbaum rằng họ đang nợ ông ta 700 triệu rand. Công ty này cho biết nhiều giấy tờ về việc họ mua nguyên liệu và nợ tiền đã bị Tannenbaum làm giả một cách tinh vi. Nhờ các thủ đoạn đó, Tannenbaum đã lừa được hàng trăm người, bao gồm cả các doanh nhân “cỡ bự” ở Nam Phi, Mỹ, Đức và Australia với số tiền lên tới 10 tỷ rand (khoảng 1,2 tỷ USD).
Ian Levitt, nhân vật đại diện cho những nhà đầu tư đã bỏ vốn khoảng 400 triệu rand vào các hoạt động của Tannenbaum, nói rằng ông đã có trong tay lệnh từ tòa án cho phép tịch thu tạm thời tài sản của Tannenbaum ở Nam Phi. “Chúng tôi đang trong tiến trình quy tụ càng nhiều nhà đầu tư càng tốt để có thể bổ nhiệm một người sẽ chịu trách nhiệm thanh lý khối tài sản đó” - Levitt nói.
Tờ Times của Nam Phi đánh giá Barry Tannenbaum rất giống “siêu lừa” Bernard Madoff, người đã lấy đi 65 tỷ USD từ hàng ngàn nhà đầu tư. Đầu tiên, cả hai đều thành công trong việc khiến nhà đầu tư dễ dàng tin tưởng họ. Wayne Gadden, một nhà đầu tư bị lừa, kể lại: “Barry sống trong một ngôi nhà rất khiêm tốn và ông ta thật đáng tin cậy. Tôi không thể ngờ rằng ông ta lại làm chuyện này”. Các nhà đầu tư khác nói Tannenbaum là người thân thiện và hào phóng. Tương tự, báo chí quốc tế từng mô tả Madoff là người quyến rũ và dễ chịu.
Thực tế, cả hai đều cố lừa ngay cả bạn bè thân thiết của mình. Mervyn Serebro, cựu lãnh đạo công ty OK Bazaars, người đã đổ hàng triệu rand cho Tannenbaum, nói với các phóng viên về cảm giác bị phản bội bởi một người mà ông coi là “bạn thân thiết”. Việc này không khác chuyện Madoff đã lừa Carl Shapiro, 95 tuổi, người mà ông ta chơi thân trong suốt hơn 40 năm. Shapiro mất 400 triệu USD và khi phát hiện bị lừa bởi một người được mình đối xử như con trai, ông cho biết có cảm giác không khác gì bị “dao chọc vào tim”.

“Siêu lừa” mới bị lật mặt Barry Tannenbaum Tannenbaum (bìa phải)
trong một lần đi làm từ thiện
Theo Ian Levitt, thời gian tới, các nhà đầu tư sẽ đưa ra những cáo buộc hình sự và hành động pháp lý để phong tỏa tài sản của Tannenbaum ở nước ngoài. Về phần mình, Tannenbaum, hiện đang sống ở Australia, cho biết ông ta không lừa đảo ai và mô tả cáo buộc chống lại bản thân là sai sự thật. “Tôi đã đọc báo với sự ngạc nhiên khi thấy mình bị cáo buộc đã thực hiện một vụ lừa đảo cả tỷ USD, bị so sánh với Madoff ở Mỹ”- Tannenbaum nói với tờ Sydney Morning Herald - “Hoàn toàn không có chuyện đó...Thời gian sẽ chứng minh rằng tôi chả lừa ai cả”.
Tường Linh
