Nam Định xây chắc ngôi đầu, Thanh Hóa hết hy vọng vô địch V-League

11/05/2025 20:52 GMT+7 | V-League

Cuộc so tài giữa Nam Định và Thanh Hoá trên sân Thiên Trường ở vòng 22 V-League 2023/24 khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về đội chủ nhà. Kết quả này không chỉ giúp Nam Định duy trì khoảng cách 5 điểm với đội nhì bảng Hà Nội mà còn khiến Thanh Hoá chính thức bị loại khỏi cuộc đua vô địch mùa này.

Nam Định xây chắc ngôi đầu, loại Thanh Hóa khỏi cuộc đua vô địch V-League

Trận đấu phản ánh rõ sự đối lập về phong độ của hai đội. Trong khi Nam Định dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Hồng Việt đang thăng hoa và băng băng về đích, thì đoàn quân của HLV Tomislav Steinbruckner tiếp tục sa sút, với màn thể hiện yếu kém, đặc biệt trong hiệp 1.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà đã tràn lên tấn công dồn dập. Chỉ trong vòng 6 phút đầu tiên, thủ môn Y Eli Nie của Thanh Hoá phải liên tiếp trổ tài cứu thua sau những pha căng ngang nguy hiểm từ hai biên.

Sức ép sớm mang lại cơ hội rõ ràng ở phút 13 khi Văn Vĩ chiến thắng trong pha không chiến, chuyền bóng cho Brenner dứt điểm ngay trước vạch vôi. Tuy nhiên, ngoại binh người Brazil lại dứt điểm ra ngoài trong gang tấc.

Nam Định xây chắc ngôi đầu, Thanh Hóa hết hy vọng vô địch V-League - Ảnh 1.

Nam Định xây chắc ngôi đầu, Thanh Hóa hết hy vọng vô địch V-League - Ảnh 2.

Nam Định đánh bại Thanh Hóa 2-1 ở vòng 22 V-League. Ảnh: Fanpage Thép Xanh Nam Định

Dẫu vậy, chỉ một phút sau, Brenner lập công chuộc lỗi khi có pha kiến tạo tinh tế cho Lý Công Hoàng Anh xâm nhập vòng cấm. Cầu thủ quê Hòa Bình dứt điểm quyết đoán về góc gần, mở tỷ số cho Nam Định.

Hưng phấn sau bàn thắng, đội chủ nhà tiếp tục ép sân. Phút 21, Brenner lại chọc khe thông minh để Hoàng Anh phá bẫy việt vị, bấm bóng qua người Y Eli Nie nâng tỷ số lên 2-0.

Trong suốt hiệp 1, Thanh Hoá chỉ tạo ra một tình huống đáng chú ý ở phút 19 với bàn thắng không được công nhận của Ribamar do lỗi việt vị. Trái lại, Nam Định còn suýt ghi thêm bàn thứ ba khi Hoàng Anh thử tài thủ môn đối phương bằng cú sút xa hiểm hóc ở phút 33.

Sang hiệp 2, Thanh Hoá vùng lên mạnh mẽ. Chỉ hai phút sau giờ nghỉ, Luiz Antonio kiến tạo đẳng cấp cho Văn Thuận thoát xuống dứt điểm trúng cột dọc. Ribamar có mặt kịp thời đá bồi, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Những phút tiếp theo, đội khách chơi đầy nỗ lực và tạo ra hàng loạt cơ hội. Tuy nhiên, Thái Sơn, Ribamar hay Viết Tú đều lần lượt bỏ lỡ trong sự tiếc nuối.

Dù số pha dứt điểm của Thanh Hoá gấp đôi Nam Định (theo thống kê của Fstats), sự hiệu quả trong khâu kết thúc lại là điều mà đội khách không có. Phút 87, họ suýt gỡ hòa khi Gustavo làm tường cho Thái Sơn dứt điểm từ xa, nhưng một lần nữa cơ hội trôi qua trước mắt.

Thắng 2-1, Nam Định tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Với 5 điểm nhiều hơn CLB Hà Nội xếp thứ 2 và tinh thần đang lên cao, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đang ở rất gần giấc mơ đăng quang V-League lần đầu tiên trong lịch sử.

Trong khi đó, thất bại này khiến Thanh Hóa không còn hy vọng vô địch V-League khi họ kém đội đầu bảng tới 15 điểm trong khi chỉ còn 4 trận chưa đá.

Cũng ở vòng 22 V-League, trong trận đấu diễn ra cùng giờ, Becamex Bình Dương bị đội khách Quảng Nam cầm hòa 0-0 trên sân Gò Đậu. Đây là kết quả có lẽ khiến cả hai đội đều không hài lòng.

Bình Dương gần như đã trụ hạng khi tạm xếp thứ 9 với 26 điểm trong khi Quảng Nam vẫn phải chiến đấu cật lực để hy vọng thoát hiểm khi họ đang xếp thứ 11 và mới có 22 điểm.

+Ghi bàn: Hoàng Anh 14’, 20’ - Ribamar 47’

+Đội hình thi đấu

Nam Định: Nguyên Mạnh, Thanh Hào, Hồng Duy, Văn Vĩ (Tuấn Anh 82’), Văn Đạt (Văn Toàn 60’), Đức Huy, Brenner, Romulo, Caio Cesar, Hoàng Anh (Ti Phông 60’), Kevin Phạm Ba

Thanh Hoá: Y Eli Nie, Văn Thắng (Văn Lợi 77’), Thái Sơn, Viết Tú, Lucas Ribamar, Damoth (Trùm Tỉnh 45’), A Mít (Thanh Nam 86’), Thái Bình (Nguyên Hoàng 77’), Văn Thuận, Luiz Antonio, Gustavo Santos.

*BXH V-League mới nhất

Nam Định xây chắc ngôi đầu, Thanh Hóa hết hy vọng vô địch V-League - Ảnh 3.


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm