Thua 1-2 ở lượt đi trên đất Malaysia chưa phải thảm họa với Nam Định, nhưng trận bán kết lượt về chiều nay sẽ là thử thách lớn cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt. Trước đối thủ Selangor sở hữu chân sút đáng sợ Chrigor Moraes cùng lối chơi phản công sắc bén, Xuân Son cùng đồng đội cần một trận đấu hoàn hảo để ngược dòng vào chung kết.
Nam Định không được phép hòa hay thua đại diện Malaysia, bởi như thế đội bóng thành Nam sẽ tiếp tục phải chia tay thêm một chiếc Cúp sau khi đã thành cựu vô địch V-League. Nam Định dồn hết sức phấn đấu cho giải này và Cúp quốc gia sau khi đã vào bán kết (gặp CATP.HCM vào ngày 11/6).
Thất bại 1-2 ở lượt đi tại Malaysia khiến đại diện V-League rơi vào thế bất lợi, nhưng cách Nam Định thua mới là điều đem lại nhiều tiếc nuối. Các học trò của HLV Vũ Hồng Việt kiểm soát bóng tới 54%, tung ra 20 cú sút, 6 lần đưa bóng đi trúng đích nhưng chỉ ghi được đúng một bàn.
Trong khi đó, Selangor lạnh lùng và thực dụng đáng sợ. Đội bóng của HLV Kim Pan Gon chỉ cần 7 pha dứt điểm để ghi 2 bàn thắng.
Con số thống kê đó cũng cho thấy Xuân Son hiện tại thua kém nhiều so với tiền đạo Moraes bên kia chiến tuyến. Và đó cũng là điều mà HLV Vũ Hồng Việt đau đầu nhất trước trận lượt về.
Không chỉ Xuân Son, những Caio Cesar hay thủ môn Santos và các cầu thủ vào sân sau đều chơi dưới sức ở lượt đi. Percy Tau cũng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn. Nếu các ngôi sao của Nam Định không thể trở lại phiên bản tốt nhất, rất khó để đội bóng thành Nam tạo nên màn ngược dòng.

Nam Định rất cần Xuân Son (áo trắng) sớm toả sáng trở lại để lội ngược dòng trước Selangor. Ảnh: CLB Nam Định
Nhưng may cho Nam Định là vẫn còn Thiên Trường giúp sức ở lượt về. Trong nhiều năm qua, đây là điểm tựa lớn nhất của CLB này. Không khí cuồng nhiệt tại đây giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đánh bại nhiều đối thủ mạnh và tạo ra những đêm bóng đá đầy cảm xúc.
Bóng đá Việt Nam vốn rất có duyên khi gặp các đại diện Malaysia. Và Nam Định đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục truyền thống ấy. Nhưng muốn đi tiếp, đại diện V-League phải giải được bài toán lớn nhất mang tên Chrigor Moraes.
Tiền đạo người Brazil đang là cơn ác mộng thực sự với mọi hàng thủ. Moraes đã ghi tới 34 bàn sau 38 trận cho Selangor, một hiệu suất quá ấn tượng. Ở lượt đi, chân sút Brazil lập cú đúp hạ Nam Định bằng tốc độ, sức mạnh, khả năng càn lướt và kỹ thuật đều ở mức rất cao.
HLV Vũ Hồng Việt chắc chắn hiểu rằng nếu không khóa được Moraes, mọi kế hoạch tấn công của Nam Định đều có thể sụp đổ chỉ sau một tình huống phản công. Lucas Araujo và Walber nhiều khả năng sẽ có trận đấu cực kỳ vất vả khi phải theo kèm Moraes trong suốt 90 phút.
Không chỉ có Moraes, Selangor còn sở hữu những mũi phản công rất nguy hiểm khác. Đội trưởng Faisal Halim tuy nhỏ con nhưng cực nhanh, kỹ thuật và lì lợm. Trong khi đó, hậu vệ phải Quentin Cheng chính là nguồn cung cấp bóng nguy hiểm bậc nhất với những quả tạt có độ chính xác cao.
Điều tích cực cho Nam Định là sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tự tin. Vấn đề còn lại là bản lĩnh và sự sắc bén. Không có luật bàn thắng sân khách là lợi thế tâm lý cho Nam Định. Họ chỉ cần thắng cách biệt một bàn để đưa trận đấu vào hiệp phụ, còn chiến thắng hai bàn sẽ giúp đội bóng Việt Nam vào thẳng chung kết. Điều đó đồng nghĩa cơ hội vẫn rất rộng mở.