Nam Định vs HAGL: Khi cảm xúc thăng hoa cùng bóng đá

05/08/2019 10:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá có những tình huống, có thể khiến cảm xúc của con người bị đẩy lên tới cực đỉnh, kiều như nghẹt thở, nổi da gà hay sởn gai ốc, dựng tóc gáy… Bàn thắng quân bình tỷ số 2-2 của Hạ Long, phút bù giờ thứ 5 – cuối cùng, trận đấu Nam Định và HAGL trong khuôn khổ vòng 20 V-League 2019 là một trong số đó.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Lịch bóng đá ngày 5/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Lịch bóng đá ngày 5/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Trực tiếp cúp Tây Á. Lịch thi đấu bóng đá ngày 5/8.

Bốn khán đài đầy ắp 3 vạn người trên sân Thiên Trường và hàng triệu con mắt dõi theo trận đấu này trên tivi, hẳn đã bật dậy. Đội chủ nhà đã chiến đấu đến tận phút cuối và họ được đền đáp xứng đáng. Nhưng cảm xúc của bóng đáthì đâu chỉ có bàn thắng, trận đấu giữa Nam Định – HAGL vào chiều qua còn nhiều hơn thế.

Trong một buổi chiều cuối tuần, có cảm giác như mọi con đường, mọi ánh mắt đều hướng về sân Thiên Trường (Nam Định). Trực tiếp hoặc bằng tất cả các phương tiện - nền tảng có thể. Bầu không khí bóng đá và đời sống bóng đá xung quanh cái chảo lửa thành Nam vốn đã nhộn nhịp từ nhiều ngày trước trận cầu tâm điểm Nam Định - HAGL diễn ra. Một lần nữa đội bóng phố Núi, phiên bản “những đứa trẻ của bầu Đức” đã không thể giành trọn 3 điểm, dù từng tạo được lợi dẫn, nhưng có sống trong bầu không khí cuồng nhiệt đó mới hiểu, tất cả đều chiến thắng.

Hàng vạn khán giả Nam Định đến Thiên Trường, không phải để xem hay tận hưởng một sản phẩm bóng đá kiểu mẫu. Thực tế trận đấu hôm qua cũng không đạt đến mẫu mực về chất lượng chuyên môn, so với một vài diễn biến khác kể từ đầu mùa. Nhưng nó đạt được rất nhiều các chuẩn mực khác, đặc biệt là hiệu ứng từ khán đài và truyền thông. Đấy chính là điều mà nhà tài trợ cần. Các CĐV lèn kín sân bóng giúp các khán đài luôn “động”, bằng màn cổ vũ rực lửa, với từng cột sóng cao quá đầu người.

Chú thích ảnh
Hình ảnh cháu bé ngất xỉu trên sân Thiên Trường được lực lượng an ninh cấp cứu kịp thời đã trở thành hình ảnh đẹp, đầy ý nghĩa của bóng đá, của V-League. Ảnh: Trần Đồng.

Giờ thì cả V-League đã hiểu tại sao và như thế nào, đội bóng thành Nam lại khó bị đánh bại như thế trên sân Thiên Trường. Đơn giản bởi họ được tựa lưng vào khán đài đầy ắp CĐV và bầu không khí cổ động để chiến đấu. Nói như HLV Lee Tae Hoon của HAGL, thì Nam Định chiến đấu cho niềm tự hào bản địa, một đặc sản bao đời - bao thế hệ của bóng đá nơi này. Đây cũng là điều mà bao năm qua, V-League luôn thiếu. Ngoài Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh, chắc chỉ còn SLNA và Thanh Hoá.

Một cháu bé đã ngất xỉu trên khán đài vì thiếu oxy và được cấp cứu thành công sau đó. Mồ hôi, máu và nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của bao CĐV bóng đá thành Nam. Đến ngay cả đối thủ HAGL cũng dành cho Nam Định sự tôn trọng và ngược lại. Bóng đá chưa bao giờ đẹp như thế. Rất lâu rồi, người viết mới trải qua cảm giác như thế. Và chúng ta sẽ còn nhắc nhiều đến các trận thư hùng Nam Định - HAGL, từ Chùa Cuối đến Thiên Trường, ở kỷ nguyên V-League.

Tiếc nuối, vỡ oà, nhưng đấy mới là bóng đá, và chỉ có bóng đá mới khiến người ta phải nổi da gà bằng thứ cảm xúc thăng hoa đến cực độ. HLV Park Hang Seo dự khán trận đấu ở Thiên Trường, hẳn đã phải ghi chép rất nhiều. Nguồn cảm hứng và hiệu ứng đến từ thành công của các ĐTQG dưới thời ông thầy người Hàn, bây giờ mới “phát tác”.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm