Nam ca sĩ Vũ Duy Khánh: “Đức thắng chắc, Bồ ra về sau hiệp phụ”.

21/06/2012 18:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - Cực mê bóng đá nhưng Vũ Duy Khánh đành phải “nhịn” việc thưởng thức các trận cầu rực lửa của Euro năm nay do đang bận tham dự Sao Mai Điểm hẹn.

Vốn đam mê trái bóng tròn, nếu như thông thường ở thời điểm này, Vũ Duy Khánh sẽ “ăn bóng đá, ngủ bóng đá”, cùng bạn bè thân thiết thưởng thức những trận tranh tài đỉnh cao của EURO. Nhưng năm nay, Duy Khánh sẽ phải tạm gác sở thích đó lại vì với Duy Khánh, còn có một thứ đam mê lớn hơn bóng đá rất nhiều, và đó là sự nghiệp của anh: âm nhạc. Duy Khánh đang cùng 11 thí sinh khác lọt vào Vòng chung kết Sao Mai Điểm hẹn 2012 luyện tập và thi thố tài năng qua mỗi đêm diễn tại Huế.


Duy Khánh cho rằng Bồ Đào Nha sẽ thất bại trong trận đấu đêm nay

Tên tuổi của Duy Khánh đã được biết đến từ lâu, với ca khúc “Buồn” khiến Duy Khánh được đặt biệt danh “Chàng ca sĩ Buồn”, và việc tham dự Vòng chung kết Sao Mai Điểm hẹn cũng đánh dấu một bước tiến mới, một bước trưởng thành mới trong sự nghiệp của Duy Khánh. Trong đêm đầu tiên của Sao Mai Điểm hẹn 2012 với chủ đề ca khúc tự chọn, Duy Khánh thể hiện ca khúc “Nuối tiếc” của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh khá thành công, với một sự sâu lắng và nồng nàn trong cảm xúc. Ở đêm thi thứ 2 chủ đề nhạc Pop, Duy Khánh chọn thể hiện ca khúc “Vệt nắng cuối trời” của nhạc sĩ Tiến Minh và rất nhanh chóng, Khánh chinh phục được rất nhiều khán giả với cách hát nhẹ nhàng, truyền cảm, đi vào lòng người. 12 ca sĩ, 12 cá tính khác nhau nhưng Duy Khánh cũng đã tạo ra được những dấu ấn, điểm nhấn riêng của mình.

Trên sân khấu là một anh chàng ca sĩ với những bản tình ca sâu lắng, trầm buồn nhưng những ai quen biết Duy Khánh ở ngoài đời sẽ thấy anh là một người khác hẳn. Duy Khánh khá “nghịch”, rất cá tính và mạnh mẽ, thậm chí có cái gì đó rất “ngông”, rất phá cách. Thế nhưng, khi đã tham dự một cuộc thi lớn, Duy Khánh rất nghiêm túc và cầu thị. Phải sống trong một tập thể, phải khuôn mình vào những hoạt động với thời gian và sự kỉ luật, nhưng Duy Khánh lập tức thích nghi. Trò chuyện với Khánh thời gian này cũng khó khi Khánh nói rằng: “Em đang bận học nhé” vì phải luyện thanh, luyện vũ đạo.

Phải luyện tập vất vả cho Sao Mai Điểm hẹn, không có thời gian và điều kiện trắng đêm xem bóng đá nhưng Duy Khánh vẫn theo khá sát những diễn biến của EURO. Duy Khánh nhận định về các đội bóng lọt vào vòng hai: “EURO tiếp tục là một giải đấu chất lượng hàng đầu khi cuộc đua tranh đã quyết liệt ngay từ vòng bảng. 8 đội bóng đi tiếp vào vòng tứ kết đều rất xứng đáng, họ có phong độ cao, chơi kỷ luật và khoa học, đi tiếp và vòng sau bằng thực lực và yếu tố may mắn là rất ít. Cho đến thời điểm này, Tây Ban Nha và Đức đang là 2 ứng cử viên sáng giá cho chức VĐ. Cả 2 đội bóng này đều toàn thắng cả 3 trận vòng bảng với lối chơi thuyết phục. Đặt lên bàn cân, Khánh đánh giá Đức cao hơn, vì Đức có sự đồng đều ở cả 3 tuyến. Người Đức còn có những phẩm chất cần thiết cho những cuộc chinh phục, đó là bản lĩnh, sự lạnh lùng và tỉnh táo.”

Nhận định về 2 cặp đầu đầu tiên ở vòng tứ kết, Duy Khánh cho biết: “Đức chắc chắn sẽ đi tiếp, đánh bại Hy Lạp trên con đường thẳng tiến đến trận chung kết. Hy Lạp sẽ không có cửa gì để chiến thắng ở trận này. Rất khó để Hy Lạp làm nên một trận động đất, làm nên một bất ngờ lớn ở giải lần này. Đội quân Hy Lạp là những chiến binh già và việc lọt đến vòng 2 đã là một thành công đối với họ. Đức thậm chí còn chưa đá hết khả năng của họ, những gì mà ĐT Đức đã thể hiện theo Khánh thì mới chỉ là 70% phong độ. Càng vào vòng sau, Đức càng nguy hiểm và khi họ tung toàn lực ra, khó có đội bóng nào địch lại được họ.”

Về cặp đấu sẽ diễn ra đêm nay giữa CH Séc và Bồ Đào Nha, Duy Khánh nhận định: “Nhiều người nghĩ Bồ Đào Nha sẽ là đội chiến thắng nhưng Khánh lại không nghĩ vậy. CH Séc có sự đồng đều và đoàn kết hơn, trong khi đó Bồ Đào Nha lại quá phụ thuộc vào Ronaldo. Cầu thủ ngôi sao của Bồ Đào Nha vừa tỏa sáng, lập cú đúp để đưa đội bóng của mình vào vòng trong nhưng nên nhớ rằng phong độ của Ronaldo ở ĐT QG luôn không ổn định so với khi đá ở CLB, lý do là ở Real, Ronaldo luôn có những vệ tinh xung quanh hỗ trợ tốt hơn rất nhiều. Ronaldo chưa bao giờ là cầu thủ của những trận đấu lớn và cứ khi được kì vọng nhất, khi áp lực lên cao là anh ta lại gây thất vọng. Trận đấu CH Séc và Bồ Đào Nha có thể sẽ kéo dài đến hiệp phụ, và theo Khánh thì CH Séc sẽ là đội bóng đi tiếp.”

Chờ xem, những nhận định của Duy Khánh có đúng hay không, và trong trận đấu tứ kết đầu tiên sẽ diễn ra đêm nay, Ronaldo có phải “ca khúc ca Buồn” hay không?

Trần Uy Vũ




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm