Nam ca sĩ nổi tiếng "lập dị" hát phòng trà trước khi về Mỹ

25/04/2015 13:35 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 26/4, tại phòng trà Tiếng Xưa (442 Cao Thắng, TP.HCM), danh ca hải ngoại Tuấn Anh trình diễn 20 nhạc phẩm chủ đề Anh còn nợ em trước khi anh trở về Mỹ.
 
Với một chất giọng ca khỏe, nhưng đầy tình cảm, Tuấn Anh đã để lại trong lòng khán giả thật nhiều ấn tưởng khi trở về nước làm liveshow tại Nhà hát Hòa Bình với các ca sĩ Vũ Khanh, Ý Lan, Nhật Hạ, Mỹ Hạnh... hồi tháng 5/2013.

Ca sĩ Tuấn Anh

Với một ngoại hình không giống ai, Tuấn Anh từng gây nên một hiện tượng lạ không những cho báo giới truyền thông trong nước, mà ngay cả ở Mỹ, Úc, Canada, Pháp... cũng vậy. Đã có nhiều đồn thổi quanh cuộc sống của chàng ca sĩ lập dị này. Tuy nhiên, khi đã đi trên con đường mình chọn, Tuấn Anh gần như không quan tâm đến bất cứ một thị phi nào.

Ngay với gia đình cũng vậy, ba mẹ từng kỳ vọng rất nhiều vào người con trai này, nhất là đường công danh, với sự nghiệp ổn định. Xuất thân trong gia đình thuộc danh gia vọng tộc, nhưng Tuấn Anh đã "rẽ trái ngay đèn đỏ" để chọn ca hát, làm ca sĩ độc lập, suốt đời chẳng nương tựa vào nhạc sĩ hay trung tâm nào. Con đường ca hát của anh cũng chẳng giống ai và khá nhiều chông gai. Sự cố gắng miệt mài đã giúp Tuấn Anh có một vị trí trong lòng khán giả, đặc biệt ở hải ngoại. Ít buổi diễn nào có mặt Tuấn Anh trên các tiểu bang Hoa Kỳ cũng như các nước Canada, Úc, Pháp... mà khán phòng còn ghế trống.

Tuấn Anh có phong cách thời trang rất riêng

Trong những lần biểu diễn ở Tiếng Xưa trước đây, Tuấn Anh đã làm khán giả khóc cười cùng với anh, một giọng hát "không sang không sến", nhưng gần gũi, xúc cảm. Lần này, nhạc mục của Anh còn nợ emgồm có: Kiếp đam mê, Trái tim ngục tù, Bây giờ tháng mấy, Khúc thụy du, Mười năm tình cũ, Ngủ đi em, Hạ trắng, Sang ngang, Thuở ấy có em, Giọt lệ sầu, Lạy trời con được bình yên... và những ca khúc khán giả yêu cầu tại chỗ.

Chương trình được dàn dựng bởi nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng.

NHƯ HÀ
 



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm