29/12/2025 06:36 GMT+7 | Bóng đá Anh
Van Dijk đã trải lòng về năm 2025 với những thăng trầm của anh ở Liverpool, từ chức vô địch Premier League tới việc Diogo Jota qua đời và khó khăn ở mùa này.
Vào một buổi chiều nắng đẹp cuối tháng 4/2025, vị thế của Virgil van Dijk như một huyền thoại tại Anfield tiếp tục được khẳng định khi Liverpool giành chức vô địch Premier League sau chiến thắng 5-1 trước Tottenham. Tháng sau đó, Van Dijk trở thành đội trưởng Liverpool đầu tiên nâng cao cúp vô địch quốc gia trước sự chứng kiến của người hâm mộ kể từ Alan Hansen năm 1990.
Van Dijk bật khóc khi vô địch
"Có một giai đoạn quanh trận hòa 2-2 với Aston Villa vào tháng 2, không khí khá tiêu cực. Tôi cũng cảm nhận được phần nào. Mọi thứ không ổn lắm, nhưng rồi mọi chuyện đã thay đổi trong những tuần sau đó và đặc biệt là giai đoạn chuẩn bị cho trận đấu với Tottenham, khi chúng tôi biết mình có thể vô địch. Cảm giác thật không thể tin nổi", Van Dijk hồi tưởng lại mùa bóng trước.
Trung vệ người Hà Lan nhớ lại: "Khoảnh khắc trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu thật sự tuyệt vời. Cảm giác nhẹ nhõm, vui sướng. Tôi luôn chạy đến chỗ Alisson sau mỗi trận đấu. Lần đó tôi đến bên Ali thì cậu ấy đang đứng cùng Wataru Endo và tôi đã rưng rưng nước mắt".
Van Dijk nói tiếp về việc anh và các cầu thủ Liverpool ăn mừng chức vô địch Premier League mùa trước: "Nếu bạn không thi đấu tốt như trước đó, người ta sẽ bảo rằng có lẽ đáng lẽ nên tránh ăn mừng. Nhưng nếu không ăn mừng khi vừa trở thành nhà vô địch vào đúng khoảnh khắc ấy, vậy thì trở thành nhà vô địch để làm gì?".
Ngoài niềm vui vô địch Premier League, Van Dijk cũng chia sẻ khoảnh khắc khó khăn của anh và đội bóng sau khi Diogo Jota qua đời trong vụ tai nạn xe hơi hồi tháng 7.
"Tôi vừa đáp chuyến bay về Anh sau kỳ nghỉ gia đình thì nhận được cuộc gọi. Đó là điều tôi sẽ không bao giờ quên, rất tiếc. Cực kỳ khó khăn, rất khó chấp nhận. Đó là cú sốc với cả thế giới", Van Dijk nhớ về khoảnh khắc biết tin Diogo Jota qua đời.
"Tôi cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của mình khi Jota qua đời", Van Dijk bộc bạch. Đội trưởng của Liverpool nói về người đồng đội quá cố: "Diogo rất quan trọng với tôi, với đội bóng, với CLB. Tôi nghĩ điều đó khá rõ ràng, trước hết là với tư cách con người. Cậu ấy là một con người tuyệt vời".

Van Dijk và các đồng đội đã trải qua một năm đầy biến động
Vượt qua nỗi đau và khó khăn ở mùa giải hiện tại
Với vai trò là đội trưởng, Van Dijk đã giúp các đồng đội vượt qua nỗi đau mất mát: "Với vai trò cá nhân, tôi quan sát rất nhiều, xem mọi người đối mặt và xử lý ra sao. Lắng nghe, nói chuyện với cầu thủ, với một số nhân viên. Chúng tôi đã họp đội và nói rằng nếu ai muốn chia sẻ cảm xúc, muốn nói về cảm giác của mình, chúng tôi luôn ở đây và sẽ luôn ở đây".
"Có những khoảnh khắc rất khó khăn vì, như tôi đã nói, bạn sẽ nhớ đến Diogo dù bạn có chuẩn bị hay không, dù bạn có chịu đựng được vào lúc đó hay không. Quan trọng là cách bạn phản ứng sau đó và các cầu thủ đã làm rất tốt", hậu vệ của Liverpool chia sẻ.
Mùa giải này của Liverpool trải qua nhiều khó khăn, đặc biệt sau trận thua PSV và thất bại tại chung kết Carabao Cup trước Newcastle. "Điều khiến tôi tổn thương ở trận Newcastle là về các cuộc đấu tay đôi và cường độ, chúng tôi thiếu một chút gì đó, và điều đó tạo ra sự khác biệt ngày hôm đó. Chúng tôi không xứng đáng, và điều đó thật đau đớn", Van Dijk thổ lộ.
Dù vậy, Van Dijk vẫn tin tưởng vào khả năng cạnh tranh của Liverpool: "Chúng tôi không tạo ra nhiều cơ hội trong nửa sau mùa giải, nhưng tôi không thực sự thấy điều đó như "các đội bóng đang bắt bài chúng tôi".
"Nhìn về phía trước, tôi hoàn toàn tin tưởng và đầy tự tin rằng tất cả các cầu thủ mới gia nhập sẽ thành công. Khi bất kỳ ai đến một công việc mới, họ cần một thời gian để thích nghi. Còn cá nhân tôi, tôi chỉ tiếp tục tiến lên. Tôi thích áp lực và muốn thi đấu ở trình độ cao nhất", Van Dijk kết luận.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất