Giải Mỹ mở rộng ngày 13: Nỗi đau Federer, nụ cười Clijsters

12/09/2010 11:26 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Thế là hết. Sau 3 giờ 44 phút giao tranh, Federer thấy đất trời như sụp đổ. Giấc mơ chinh phục Grand Slam thứ 17 đã bị Novak Djokovic dập tắt một cách phũ phàng sau trận đấu "marathon" dài 5 set với các tỷ số  5-7, 6-1, 5-7, 6-2 và 7-5.

Lên lưới tốt hơn (40 lần thành công so với 21 của Djokovic), giành ace nhiều hơn (tỷ lệ so sánh 12-4), thắng điểm cũng nhiều hơn (48-36) nhưng bấy nhiêu ưu thế của Roger đã bị quá nhiều lỗi đánh hỏng của anh so với Djokovic "phủ nhận" (66-38). Tay vợt Serbia từng thốt lên đầy tuyệt vọng rằng anh "sinh nhầm thế kỷ" nhưng ít ra tới lúc này Djokovic đã bước qua được :"lời nguyền" thất bại trước Federer ở giải Mỹ mở rộng.


Djokovic đã hóa giải được "lời nguyền" mang tên Federer ở giải Mỹ mở rộng, Ảnh Getty

Sau 3 năm đối mặt và 3 thất bại liên tiếp trước Roger ở Flushing Meadows, những giọt nước mắt đã được lau khô và nỗi đau ngày cũ  không còn hiện hữu. Bây giờ Novak sẽ tiếp tục hành trình ước mơ, còn Roger sẽ có rất nhiều thời gian để gặm nhấm nỗi buồn hôm nay. 3 giải Grand Slam liên tiếp thất bại phải chăng là cú đánh quyết định, dập tắt ngọn lửa chinh phục những đỉnh cao mới vẫn âm ỉ cháy trong con người Roger?

Sau trận đấu, tay
vợt Thụy Sĩ đã phủ nhận tất cả: "Thất bại này là một cú sốc lớn, nhưng nó sẽ tiếp thêm cho tôi động lực để trở lại mạnh mẽ vào năm sau. Tôi sẽ không xem trận chung kết. Bây giờ tôi chỉ muốn dành thời gian cho các con và nghỉ ngơi thư giãn bằng cách đi mua sắm chẳng hạn. Rõ ràng là không ai có thể vô cảm với thất bại. Đây là một nỗi đau. Tôi rất thất vọng nhưng tôi không nghĩ là mình không thể cạnh tranh được với thế hệ mới. Với tôi mọi chuyện đều có thể. Đó không phải là vấn đề của tôi. Thất bại hôm nay cũng bình thường thôi. Bạn không thể đánh bóng suốt 10-15 năm mà lúc nào cũng nghĩ rằng mình vẫn đang ở trên đỉnh cao".

Những phát ngôn chắc hẳn sẽ khiến Roger nhận được rất nhiều sự chia sẻ của các fan. Thất vọng nhưng không tuyệt vọng, vẫn tràn đầy niềm tin vào ngày mai với khí phách của một anh hào. Nhưng bao giờ, Roger? Phải mất bao lâu để vết thương hôm nay liền da? Và liệu có còn không một ngày huy hoàng anh trở lại? Không ai dám chắc một ngày về như thế dù trong trái tim mình, vẫn có cả triệu người mãi mãi yêu mến, ngưỡng mộ anh. Ai cũng chỉ có một thời và dù cái thời đó của Roger đã đi qua hay vẫn còn phía trước thì chắc chắn đó vẫn là một thời để nhớ. Buổi binh minh trong sự nghiệp huy hoàng của Federer đã ló rạng 6 năm về trước và ai cũng hiểu là nó không thể trường tồn. "Cũ ngã" của anh ở Wimbledon 2010 mang đến những dự cảm buồn bã thực sự và thất bại ở US Open hôm nay chỉ càng củng cố thêm dự cảm ấy mà thôi. Tạm biệt Roger. Buồn ơi, chào mi!

Bây giờ Djokovic chỉ còn cách chiếc cúp ước mơ đúng một...Nadal nữa thôi, nhưng đấy thực sự là một ngọn núi cao sừng sững. Không có bất cứ bất ngờ nào xảy ra trong trận bán kết nam đầu tiên khi tay vợt số 1 thế giới vẫn tiếp tục "điệp khúc 3 set" để đánh bại Youzhny của Nga sau hơn 2 giờ đồng hồ không quá mất sức. 6-2, 6-3, 6-4 là một kịch bản không nằm ngoài dự kiến của giới chuyên môn và Nadal vào chung kết Mỹ mở rộng lần đầu tiên trong sự nghiệp như là điều tất yếu. Viễn cảnh huy hoàng đang dần hiện hữu trước mắt Rafael. Nếu thắng Djokovic, anh không chỉ có 9 cúp vô địch Grand Slam mà còn tiếp bước Federer để sở hữu Grand Slam của sự nghiệp. Danh hiệu quán quân Mỹ mở rộng 2010 nếu giành được cũng sẽ là chức vô địch Grand Slam thứ 3 liên tiếp của Rafael trong 1 năm và đó là điều mà ngay cả Federer tới giờ cũng không làm được. Hãy tin ở Rafael!.

* Kim Clijsters vô địch đơn nữ

Ngày thứ 13 của Mỹ mở rộng cũng là một ngày hạnh phúc với Kim Clijsters khi cô dễ dàng đánh bại Zvonareva trong trận chung kết đơn nữ với các tỷ số 6-2, 6-1 chỉ sau đúng 1 giờ đồng hồ. Tay vợt Nga đánh hỏng khá nhiều ở trận này (tỷ lệ so sánh 24-15), lỗi kép (4-2), cùng với những hạn chế cố hữu trong khả năng giao bóng như các đồng hương khác trong khi Clijsters lại tận dụng break quá tốt (thành công 4/5 cơ hội có được), thắng điểm cũng nhiều hơn hẳn Zvonareva (17-6), lên lưới cũng hơn đối thủ (10-6) và chiếc cúp vô địch Mỹ mở rộng lần thứ 3 trong sự nghiệp dành cho cô là xứng đáng.

Trong 60 phút đồng hồ, không ai nhận ra Zvonareva nữa vì cô sa sút quá nhiều. Phong độ không ổn định của hạt giống số 7 cũng chính là đặc điểm thường thấy ở các "chân dài" xứ Bạch Dương trong khi Clijsters vẫn giữ được hình ảnh của chính mình với sự chính xác, linh hoạt và nhanh nhẹn trong các pha giao bóng, trả giao bóng, điều bóng về hai góc sân cũng như lên lưới... Người ta có thể nói rằng sự vắng mặt của Serena Williams và Henin (đều chấn thương) trước khi giải đấu khởi tranh khiến bà mẹ một con dễ dàng hơn trên con đường chinh phục nhưng tài năng và đẳng cấp của Kim là điều không thể phủ nhận. Sau 9 năm kể từ Venus Williams năm 2001 mới lại có một tay vợt nữ bảo vệ thành công danh hiệu vô địch US Open. Chúc mừng Clijsters!

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm