Nadal, Djokovic lên tiếng sau trận CK Wimbledon

04/07/2011 18:36 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Tay vợt Tây Ban Nha bảo vấn đề của anh nằm ở khía cạnh tâm lý, còn Nole khẳng định chắc chắn anh sẽ không ngủ quên trên vinh quang.

Djokovic vô địch Wimbledon 2011 - Ảnh Getty

Lần thứ 5 kể từ đầu năm 2011, Djokovic đánh bại Nadal. Chiến thắng trước Rafa ở CK Wimbledon giúp Djokovic đạt được hai mục tiêu cực kỳ khó khăn nhưng rất đáng tự hào. Đó là phế truất Nadal khỏi ngôi số 1 thế giới và lật đổ luôn ngôi quán quân Wimbledon mà tay vợt Tây Ban Nha chiếm giữ trước đó.

Trước thềm Roland Garros, Djokovic từng tâm sự khát khao cháy bỏng của anh là vô địch Wimbledon và muốn trở thành tay vợt số 1. Kết quả anh xuất sắc hoàn thành sứ mệnh khó khăn đó. Nadal bảo Nole có thể trở thành số 1 thế giới vào tháng 7/2011, còn anh thích vô địch Grand Slam hơn là giành ngôi số 1 thế giới. Kết quả tay vợt Tây Ban Nha mất cả chì lẫn chài.

Theo BXH mới nhất của ATP công bố hôm nay (4/7/2011), Djokovic số 1 hơn Nadal số 2 tới 2015 điểm trong khi cho đến trận bán kết Wimbledon với Tsonga, anh vẫn còn kém Rafa 65 điểm. Quả là bước tiến thần kỳ. Federer vẫn đứng thứ 3 nhưng hiện kém Djokovic tới hơn 4000 điểm, một khoảng cách mênh mông.

Sau Wimbledon sẽ là một loạt các giải đấu dàn trải trong các tháng 7, 8 trong đó nhiều giải thuộc khuôn khổ ATP 250. Cuối tháng 8/2011, các tay vợt hàng đầu lại hội tụ ở Mỹ để tham dự giải Mỹ mở rộng. Và khi ấy, Nadal tiếp tục phải đối mặt với thách thức khổng lồ với 2000 điểm phải bảo vệ do năm trước anh vô địch giải này trong khi Djokovic là á quân nên số điểm phải bảo vệ của anh chỉ là 1200.

Cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha cho rằng anh gặp vấn đề về tâm lý: "Khi tôi hoàn toàn sung sức, tôi để thua Nole tới 5 lần. Tôi đã thắng hầu hết mọi trận đấu. Vì thế tôi cho rằng mình chơi rất tốt nhưng có lẽ là chỉ không tốt khi đối đầu với Djokovic. Đó là điều tôi cần thay đổi. Có thể tâm lý của tôi không tốt. Tôi mắc lỗi vào những thời điểm quan trọng của trận đấu. Để chiến thắng những trận đấu kiểu này, tôi phải chơi tốt vào những thời khắc như thế. Những điểm số bị mất có thể thay đổi cục diện trận đấu. Muốn chiến thắng Nole, tôi không được để cho cảm giác hồi hộp, lo lắng xâm chiếm đầu óc mình, phải chơi bùng nổ hơn nữa và lúc nào cũng phải tự tin. Đó là điều tôi tự nhủ phải cố làm cho được ở những lần sau. Nếu không, tôi sẽ lại phải nói về lần thất bại thứ 6 trước Nole".

Về phần mình, dĩ nhiên tay vợt Serbia đang sống trong cảm giác lâng lâng vì hạnh phúc. Djokovic đã giành tới 8 chiếc cúp chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm nay, đã thắng tới 52 trận và chỉ để thua 1 trận kể từ đầu năm. Những con số biết nói về sức mạnh hủy diệt của cỗ máy chiến thắng đến từ Serbia. Nhưng Nole bảo vinh quang không che mờ ý chí phấn đấu và làm vơi đi  khát vọng chiến thắng ở nơi anh. Anh còn muốn có thêm những danh hiệu mới và sẽ nỗ lực không ngừng trong tương lai.

ây là ngày hạnh phúc nhất trong sự nghiệp của tôi. Những cảm giác không thể nào quên được. Bất cứ VĐV thể thao nào trên thế giới này cũng mơ ước trở thành người xuất sắc nhất. Giấc mơ đó cho chúng ta nhiều động lực để phấn đấu. Thế nên khi cuối cùng bạn đã đạt được điều đó sau bao nhiều mồ hôi và nỗ lực, khi bạn biết rằng mình đã trở thành người giỏi nhất, cảm giác hạnh phúc không thể nói thành lời. Đó là một thành tựu phi thường. Nhưng tôi không ngủ quên trên vinh quang. Chắc chắn tôi sẽ nỗ lực giành thêm những giành hiệu vô địch Wimbledon cũng như các danh hiệu vô địch Grand Slam mới. Tôi sinh ra với ước vọng chiến thắng cháy bỏng ở trong lòng, muốn trở thành nhà vô địch và có nhiều danh hiệu quán quân Grand Slam hơn nữa". Những bộc bạch chân thành của một tài năng thể thao chân chính và giàu khát vọng. Vậy thì, hãy tiến lên Nole. Phía trước là bầu trời.

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm