Nadal: Chưa bao giờ tưởng tượng sẽ giành đủ 4 Grand Slams

14/09/2010 18:56 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) – Đánh bại Novak Djokovic với tỷ số các set 6-4, 5-7, 6-4, 6-2 trong trận chung kết, Rafael Nadal đã lần đầu vô địch giải Mỹ mở rộng, đồng thời trở thành người thứ 7 trong lịch sử thâu tóm đủ cả 4 Grand Slam bên cạnh Fred Perry, Don Budge, Roy Emerson, Rod Laver, Andre Agassi, và Roger Federer.


Nadal ăn mừng chiến thắng - Ảnh: Reuters
“Tôi mới 24 tuổi do đó việc hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam là một giấc mơ đối với tôi. Thậm chí còn hơn cả một giấc mơ khi tôi có được danh hiệu ở Mỹ mở rộng. Tôi đã chơi trận đấu hay nhất tại giải đấu này. Đây là một khoảnh khắc không thể tin được bởi tôi đã nỗ lực cả sự nghiệp để chiến thắng ở đây. Tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ hoàn tất bộ sưu tập 4 Grand Slam”,
Nadal bày tỏ sau chiến thắng ở giải Mỹ mở rộng.


Cuộc sống đôi khi có những thay đổi. 10 tháng trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được như ngày hôm nay, vậy mà bây giờ tôi sẽ trở thành một trong những tay vợt xuất sắc nhất. Năm ngoái tôi đã có một mùa giải khó khăn khi ở nửa sau mùa bóng tôi gặp những vấn đề về cá nhân, chấn thương. Sau những khoảnh khắc khó khăn như vậy tôi mới thấy giá trị của chiến thắng ngày hôm nay. Đối với tôi, Roland Garros là giải đấu quan trọng nhất trong năm bởi sau khi chiến thắng ở đây sự tự tin đã trở lại với tôi”.

Điểm mạnh nhất ở tôi ư? Tôi nghĩ là tinh thần. Tôi luôn thi đấu tích cực và chiến đấu ở mọi thời điểm. Nhưng tinh thần không phải là thứ duy nhất để giúp bạn chiến thắng. Tôi phải nghe lời chỉ bảo của HLV và có những điều chỉnh trong trận đấu. Thứ tốt nhất mà tôi có trên sân là cường độ thi đấu. Khi chơi tốt, cường độ thi đấu của tôi luôn ở mức cao. Tôi có thể duy trì nhịp độ thi đấu cao trong một thời gian dài. Tôi đã cải thiện nhiều so với năm ngoái nhưng không bao giờ là đủ. Tôi không phải là một tay vợt hoàn hảo”.

Về câu hỏi giữa Nadal và Federer ai xuất sắc hơn, Nadal đã khẳng định: “Tôi nghĩ những câu hỏi xung quanh chuyện tôi giỏi hơn hay kém hơn Federer là ngớ ngẩn. Tại sao ư, bởi 16 danh hiệu mà Federer đoạt được đã nói rằng anh ấy giỏi hơn tôi nhiều. Với tôi, Federer luôn là một hình mẫu’.

Với chiến thắng ở Flushing Meadows, Nadal đã chắc một suất tham dự ATP World Tour Finals, giải đấu quy tụ 8 tay vợt hàng đầu thế giới sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 28/11 tại London. Và tay vợt gốc Monacor không giấu diếm tham vọng kết thúc năm thi đấu thành công của mình bằng việc chiến thắng ở giải đấu duy nhất còn lại mà anh chưa từng vô địch.

“Mục tiêu còn lại trong năm của tôi là vô địch ATP World Tour Finals bởi đó là giải đấu lớn cuối cùng mà tôi chưa từng chiến thắng. Nhưng đó sẽ là một thử thách khó khăn đối với tôi, cũng như các tay vợt khác bởi chúng tôi sẽ phải thi đấu trong nhà. Thi đấu trên mặt sân này, bóng sẽ bay nhanh hơn và sẽ rất khó nếu chúng tôi không thay đổi để thích nghi”, Nadal nhấn mạnh.

Trong khi đó, người thất bại Djokovic cho rằng anh đã chơi một trận đấu tốt và chỉ thua bởi đối thủ quá hay. “Có thể tôi có chút mệt mỏi sau trận bán kết, nhưng tôi đã kịp hồi phục trước trận chung kết. Tôi có hai ngày nghỉ và rất khát khao chiến thắng trong trận đấu này. Nhưng đây là trận đấu mà đối thủ của tôi chơi hay hơn và tôi phải chúc mừng anh ấy. Tôi không nghĩ mình đã chơi tồi trong trận đấu này. Tôi thua bởi Nadal đã chơi quá hay. Anh ấy có đủ khả năng để trở thành tay vợt xuất sắc nhất. Tôi nghĩ Nadal là tay vợt hay nhất mà tôi từng thấy”, Djokovic đánh giá.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm