"My Youth": Song Joong Ki trở lại màn ảnh nhỏ sau chuỗi thất bại

06/09/2025 18:53 GMT+7 | Giải trí

Song Joong Ki, cái tên đã trở thành biểu tượng của những vai diễn đầy năng lượng trong các tác phẩm như A Werewolf Boy, Vincenzo hay Reborn Rich, đang bước vào một hành trình mới đầy cảm xúc với bộ phim truyền hình My Youth của đài JTBC.

Lần đầu tiên sau gần một thập kỷ, kể từ Descendants Of The Sun, nam diễn viên trở lại với thể loại melodrama (tâm lý tình cảm), hóa thân thành một nhân vật bình dị hơn bao giờ hết: Woo Hae, một người làm nghề bán hoa, mang trong mình câu chuyện tình yêu sâu sắc và chân thực.

Trở lại với tình yêu và sự đời thường

Trong My Youth, Song Joong Ki vào vai Woo Hae, một cựu diễn viên nhí giờ đây chọn cuộc sống giản dị làm người bán hoa. Anh tình cờ tái hợp với Jae Yeon (Chun Woo Hee thủ vai), mối tình đầu của mình, nay là một trưởng phòng tại một công ty giải trí. Bộ phim là câu chuyện về hành trình hai con người từng yêu nhau tìm lại sợi dây liên kết sau nhiều năm xa cách, mang đến cảm xúc vừa dịu dàng vừa mãnh liệt của một mối tình tái hợp.

"My Youth": Song Joong Ki trở lại màn ảnh nhỏ sau những bước hụt điện ảnh - Ảnh 1.

Song Joong Ki và Chun Woo Hee tại buổi họp báo ra mắt phim "My Youth"

Tại buổi họp báo ở Guro-gu (Seoul), Song Joong Ki chia sẻ về lý do anh bị thu hút bởi dự án này: “Tôi không cố ý chọn melodrama, nhưng khi đọc kịch bản My Youth, trái tim tôi thực sự rung động. Thể loại này luôn là điều tôi khao khát với tư cách một diễn viên. Sau nhiều vai diễn không thực sự gần gũi với đời sống, tôi muốn thử sức với một nhân vật bình dị, có thể tồn tại ngoài đời thực. Và My Youth đã mang đến cơ hội đó”.

Nam diễn viên cũng nhấn mạnh sức hút của chủ đề “tái hợp” trong phim. “Tôi thích cảm giác hồi hộp mà từ tái hợp mang lại. Bộ phim Season Of Good Rain (Cơn mưa tình yêu) của đạo diễn Hur Jin Ho cũng có chủ đề tương tự và tôi luôn bị cuốn hút bởi những câu chuyện như vậy” - anh nói.

"My Youth": Song Joong Ki trở lại màn ảnh nhỏ sau những bước hụt điện ảnh - Ảnh 2.

Chun Woo Hee thủ vai Jae Yeon

Sau những chuỗi phim thất bại

Song Joong Ki từ lâu đã ghi dấu ấn với khán giả qua những vai diễn mạnh mẽ, đầy kịch tính trong các tác phẩm như Vincenzo, Space Sweepers hay Reborn Rich – bộ phim từng đạt vị trí thứ hai trong danh sách những drama có tỷ suất người xem cao nhất lịch sử JTBC.

Tuy nhiên, hành trình điện ảnh gần đây của anh lại gặp không ít khó khăn. Các bộ phim như Hopeless (2023), Bogotá: City Of The Lost (2024) và My Name Is Loh Kiwan (2024) đều không đạt được thành công về mặt doanh thu, khiến sự trở lại của anh với My Youth càng trở nên được mong chờ.

Chia sẻ về áp lực sau thành công vang dội của Reborn Rich, Song Joong Ki bộc bạch: “Tôi không quá bận tâm đến kết quả, nhưng quả thực có chút áp lực. May mắn thay, sự yêu mến từ dự án trước chỉ khiến tôi cảm thấy có trách nhiệm hơn để làm tốt vai diễn lần này. Nhưng thành thật mà nói, áp lực không quá nặng nề”.

Đạo diễn Lee Sang Yeop và hơi thở mới

Đằng sau My Youth là đạo diễn Lee Sang Yeop, người từng thành công với Yumi’s Cells (Các tế bào của Yumi). Ông mô tả bộ phim là “một tác phẩm khiến bạn suy ngẫm về việc tình yêu dành cho một người có thể đi xa đến đâu trong một mối quan hệ”. Lee Sang Yeop cũng bật mí rằng My Youth mang vẻ ngoài tĩnh lặng nhưng ẩn chứa sự dí dỏm và hài hước, như một “kẻ nghịch ngợm hướng nội”.

Song Joong Ki vào vai một anh chàng bán hoa

Với My Youth, Song Joong Ki không chỉ trở lại với thể loại melodrama mà còn mang đến một hình ảnh mới mẻ: một người đàn ông bình thường, sống với những cảm xúc chân thật và một trái tim rung động vì tình yêu. Bộ phim hứa hẹn sẽ là một hành trình đầy cảm xúc, nơi khán giả được thấy một Song Joong Ki sâu lắng, gần gũi hơn bao giờ hết.

My Youth chính thức lên sóng vào ngày 5/9 trên kênh JTBC, đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp của nam diễn viên tài năng này, đồng thời mang đến cho người hâm mộ cơ hội chứng kiến sự lột xác đầy cảm xúc của anh trên màn ảnh nhỏ.

Thành Quách (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm