'My Way' - Dòng đời nổi trôi

17/05/2016 21:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - My Way sẽ không chỉ là My Way kinh điển nếu như một ngày mùa Hè năm 1967 nam danh ca Paul Anka không nghe được một bài nhạc Pháp du dương qua radio. Một bài hát khiến ông đang ở miền Nam nước Pháp đã vội bay đến ngay Paris để gặp tác giả và sau đó đưa bài này trở thành bất hủ.

Đã nửa thế kỷ kể từ mùa hè năm ấy.

Từ một mối tình tan vỡ…

Nước Pháp những năm 1960 ngập tràn tình ca và những nhạc phẩm sôi động của thế hệ “Yé Yé”. Một trong những thần tượng của thế hệ ấy, là Claude Francois, người chuyên trị những bài tình hay nức nở. Mùa hè 1967, Claude Francois vừa cho ra mắt đĩa single mới nhất có tên gọi, Comme d'habitude (Như thường lệ).  

Bài hát này đúng ra, ban đầu không thuộc về Francois khi nó được sáng tác bởi Jacques Revaux và dành cho ngôi sao khi ấy, Michel Sardou. Nhưng Sardou từ chối hát nên sau đó Jacques Revaux đưa tiếp cho ngôi sao đang lên Hervé Vilard.

Nhưng bản thu của Vilard không làm thỏa mãn Revaux và ông quyết định nhờ đến Claude Francois. Sau khi xem xong tổng phổ, Francois nói rằng ông chỉ đồng ý hát nếu tác giả cho ông sửa lại vài đoạn và thêm lời vào.


Frank Sinatra và album "My Way" phát hành năm 1969

Được Revaux đồng ý, Claude François cùng nhà soạn lời Gilles Thibault sửa đổi một chút ở điệp khúc, viết lại một số ca từ và đặt tên thành Comme d'habitude.  

Bài hát ngay lập tức mang hồn vía Francois với những câu hát tình tứ, mùii mẫn và thấm đẫm buồn đau, mang tâm trạng của sự chia tay cuộc tình dài 4 năm với cô ca sĩ nổi tiếng France Gall.

Bài hát không thành công ở Pháp, nhưng mùa Hè năm 1967 ấy, nó được nghe và tạo cảm hứng cho Paul Anka, một ca sĩ kiêm nhà sáng tác nổi tiếng của Mỹ. Bài hát ngập vào ngay tâm trí của Paul Anka, không phải bằng ca từ mà bằng những giai điệu du dương, quyến rũ.

Lúc ấy Paul Anka đang sở hữu một lượng hit khổng lồ trên toàn cầu. Chỉ riêng bài Diana của ông đã bán được 10 triệu bản chỉ riêng nước Mỹ. Và giờ đây Paul Anka bắt đầu nhìn thấy một viễn cảnh tương tự với Comme d'habitude.

… Đến một bài hát thân phận

Paul Anka về Mỹ với tổng phổ đầy đủ của Comme d'habitude sau khi được cho không bản quyền bài hát. Chỉ có điều ông chưa biết sẽ đặt lời Anh cho nó thế nào. Dù rất thích bài hát này nhưng Anka hoàn toàn không muốn đặt lời đúng theo nghĩa bản gốc bởi nó không hấp dẫn.

Sự băn khoăn kéo dài cho đến một ngày khi Paul Anka dùng bữa với Frank Sinatra, một huyền thoại. Bữa trưa hôm ấy tạo Florida họ nói về nhiều thứ, trong đó Frank Sinatra tâm sự với Anka rằng ông cảm thấy mệt mỏi và muốn lui khỏi phông màn sân khấu, đã chán trò chơi này rồi.

Đó là chi tiết quan trọng nhất để “lóe” lên trong Anka một ý tưởng, hay đúng hơn một câu mở đầu đã được bung ra “And now, the end is near” (Và giờ đây, hạn định đã đến gần). Frank Sinatra, một anh hùng hảo hán của làng nhạc, một tay anh chị có cỡ và là thần tượng của vô vàn công chúng, trong đó có cả Paul Anka, đã quyết định gác kiếm, giã từ vũ khí.

Lòng Paul Anka trùng xuống (như sau này ông đã tâm sự) và nghĩ về cược đời, sự nổi trôi của những số phận, dù anh hùng hào kiệt bao nhiêu rồi cũng sẽ có ngày phải đối mặt với những quy luật mặc nhiên.

Tối hôm ấy, bay về New York, hình ảnh Frank Sinatra cứ ngập tràn trong đầu Anka. Ông tự hỏi mình nếu ông là Frank Sinatra, ông sẽ viết gì?

Về đến nhà, những cơn mưa cuối năm 1968 làm New York trầm buồn hiếm thấy. Paul Anka ngồi vào bàn lúc 3h sáng, tiêp tục suy tư và tiếp theo đó là những con chữ bắt đầu chạy vào.

Và rồi bài hát bắt đầu mang theo một linh hồn mới, giờ đây là tâm sự của một người suy tư về đời người, tâm trạng bẫng nhẹ của một người đàn ông đã sống gần hết cuộc đời mình trong một thời đại có nhiều biến động, đối mặt với cái chết nhưng hài lòng với những gì đã chọn. Có vài điều tiếc nuối nhưng không có gì đáng phàn nàn vì mỗi bước đi đều đã chọn lựa cẩn trọng. Và cuối cùng là “I did it my way” (Tôi làm theo cách của mình).

Từ một bài gốc với lời tở than về một cuộc tình đau thương, Paul Anka đã viết lại thành một bài hát đời người, mà ở đây, chính là cuộc đời Frank Sinatra, như thể một lời giã biệt về tất cả mọi thứ.

5h sáng, bài hát hoàn thành và Paul Anka gọi ngay cho người quản lý âm nhạc của Frank Sinatra. Qua điện thoại, ông nói đùa rằng nếu Sinatra thật tình muốn giải nghệ thì hãy chờ thu bài My Way xong rồi lúc ấy nghỉ vẫn chưa muộn.

Ngày 30/12/1968 Frank Sinatra vào studio thu bài hát này và My Way chính thức phát hành single vào đầu năm 1969. Thu xong bài hát, đúng như lời của Paul Anka, Frank Sinatra rút lui khỏi thế giới biểu diễn.

Nhưng bài My Way thì vẫn ở lại. Nó trở thành bài hát vĩ đại của Frank Sinatra và đi đâu người ta cũng yêu mến nó. My Way trụ vững 2 năm liên tiếp trên Top 40 tại Anh. Tính đến nay nó được cover 2.500 lần, đứng kỉ lục thứ 2 chỉ sau Yesterday của nhóm Beatles.

Hẳn Frank Sinatra mãn nguyện? Không hề. Sau này, khi ông mất đi, con gái ông mới thổ lộ rằng ba cô không thích My Way bởi nó không giống phong cách của ông, bởi nó rất “Paul Anka”. Nhưng ông vẫn hát vì lời hứa và vì sự xúc động mà Anka đã dành cho ông.

Nhưng dù sao thì My Way cũng làm sống dậy những giai điệu tuyệt đẹp của Comme d'habitude. Sau khi My Way thắng gần như tuyệt đối thì bản gốc tiếng Pháp cũng được xưng tụng trở lại.

Đến giờ này thì My way đã được xem là một bài hát bất hủ và lạ thay nó cũng đem lại những câu chuyện tréo nghoe. Ở đâu, bài hát này cũng tìm được điểm đậu, như thể đó là câu chuyện của mỗi người. Nhưng ở Philippines, cho dù đây là bài được yêu thích nhất nhưng ít ai dám hát karaoke bài này vì sợ bắn chết. Đã có ít nhất 6 người thiệt bằng súng khi hát bài này.

Đây cũng được xem là bài tang lễ nổi tiếng nhất ở Anh và Mỹ và mãi gần đây nó mới bị soán ngôi bởi Goodbye My Lover của James Blunt.

Và cũng có một sự thật nữa rằng My way sẽ không phải là My way nếu như bản chuyển ngữ của David Bowie được duyệt. Năm 1968, David Bowie thậm chí còn nhanh hơn Paul Anka khi chuyển ngữ bài này sang tiếng Anh với tựa đề Even A Fool Learns To Love.

Nhưng bài hát này bị từ chối, và sau đó vì tức giận và cả sự háu thắng, David Bowie quyết định viết một bài khác cũng gần tương tự như bài này. Và may thay đời gọi tên anh thành huyền thoại với bài hát sau đó, Life On Mars.

Còn về đồng tác giả bài hát gốc, Comme d'habitude – Claude Francois. Sau khi bài My Way ra đời và được tôn vinh thì Francois lại không được hưởng diễm phúc lâu dài nhìn đứa con của mình lên ngôi. Ngày 11/3/1978, ông bị điện giật chết khi đang sửa bóng đèn trong bồn tắm.

Cùng nghe lại ca khúc My Way:


Nguyên Minh
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm