Mỹ Linh: ‘Con cái mới là thành công thực sự’

04/04/2012 15:40 GMT+7 | Văn hoá


Diva tóc ngắn cho rằng, sự nghiệp lớn nhất của người phụ nữ vẫn là gia đình. Ngay cả khi đạt được ít hào quang hơn trong âm nhạc, Mỹ Linh vẫn hài lòng khi chứng kiến sự trưởng thành của các con và được sống trong tình yêu của nhạc sĩ Anh Quân.

Mỹ Linh tên thật là Đỗ Mỹ Linh, sinh năm 1975. Năm 1991, Mỹ Linh đoạt Huy chương vàng cuộc thi "Giọng hát hay PTTH" toàn quốc lần thứ hai. Năm 1993, Mỹ Linh thi đỗ thủ khoa thanh nhạc, Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) và bắt đầu học tập tại Nhạc viện Hà Nội từ năm 1993 đến năm 1997.

Trải qua nhiều khó khăn dâu bể nhưng Mỹ Linh
luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan.

Tháng 8/1993, Mỹ Linh cùng ban nhạc Hoa Sữa tham gia Liên hoan các ban nhạc nhẹ toàn quốc và giành giải Ca sĩ trẻ gây ấn tượng nhất với bài hát Thì thầm mùa xuân của nhạc sĩ Ngọc Châu. Đó cũng là cột mốc bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp của Mỹ Linh.

Sau đó, chị tiếp tục tạo ấn tượng với các ca khúc Chị tôi của Trọng Đài, Trên đỉnh Phù Vân của Phó Đức Phương... Chị tham gia nhiều chương trình lớn trong và ngoài nước, trở thành một trong những nữ ca sĩ Việt Nam được yêu mến nhất.

Năm 1998, Mỹ Linh lập gia đình với nhạc sĩ Anh Quân. Đó là sự chuyển đổi quan trọng trong đời sống riêng và trong phong cách âm nhạc của Mỹ Linh. Chị liên tiếp đạt được những thành công với album "Tóc ngắn", "Tóc ngắn 2", "Made in Vietnam", "Chat với Mozart", "Để tình yêu hát", các chương trình biểu diễn xuyên Việt: "Tiếng hát Mỹ Linh", "Mỹ Linh và Anh Em", "Mỹ Linh Tour 06".

"Trong thành công của người đàn ông có bóng dáng người đàn bà", nhưng gia đình Mỹ Linh thì ngược lại. Để làm nên một nữ ca sĩ nổi tiếng có sự đóng góp của một ông chồng kiêm nhà sản xuất khó tính. “Tôi nghĩ mỗi người có một phận số khác nhau. Phận số của anh ấy luôn phải đứng sau cho người khác tỏa sáng. Ngay trong cuộc hôn nhân cũng vậy. Mọi người nghĩ anh đã kìm hãm sự phát triển của tôi, nhưng ngày hôm nay tôi còn được như thế này là nhờ phần lớn công của anh Quân. Anh ấy giúp tôi nhìn nhận cuộc sống một cách trung thực nhất. Nghệ sĩ là bay nhưng nhà sản xuất biết lúc nào cho nghệ sĩ bay, lúc nào không. Tình cảm giữa tôi và anh Quân ngày càng sâu nặng, vượt qua tình yêu nam nữ bình thường, vì ngoài yêu, tôi còn có sự biết ơn” - Mỹ Linh tâm sự.

Chị mãn nguyện khi chọn đúng người để đi cùng con đường cuộc đời.

Từ năm 2009, gia đình Mỹ Linh - Anh Quân chuyển ra sống tại Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội. Đây là một sự thay đổi lớn đối với chị về suy nghĩ, công việc và phong cách sống. Thế giới quan đầy mới mẻ của Mỹ Linh được thể hiện rõ nét nhất trong album "Tóc ngắn Acoustic 2011", với đa số ca khúc trong album do Mỹ Linh tự viết lời. Bây giờ, Mỹ Linh biết chữa cúm cho đàn gà. Chị còn tự tay trồng một vườn hoa và rau sạch. Mỗi lần lên Hà Nội, tiếp xúc với các đồng nghiệp, chị lại thấy chậm hơn mọi người. Bù lại, chị ít khi nổi nóng. “Hôm trước, vợ chồng tôi mời nhạc sĩ Dương Thụ tới ăn cơm. Sau bữa ăn, tôi hỏi chú Thụ: “Phải chăng cháu quá chậm so với các đồng nghiệp?”, chú Thụ đã bảo tôi rằng: “Không, cháu đang ‘sống’ đấy” - Mỹ Linh chia sẻ.

Hạnh phúc lớn nhất của Mỹ Linh bây giờ là sau mỗi buổi diễn, về nhà ngồi nghe các con kể chuyện này chuyện kia ở trường. Mắt chị ngời sáng khi nhắc về Anna - cô con gái riêng của Anh Quân mà chị yêu chẳng khác gì con đẻ. Với Mỹ Anh, cô con gái út đã bộc lộ nhiều tố chất nghệ thuật, cả Mỹ Linh và Anh Quân đều thống nhất sẽ để bé sinh hoạt và lớn lên một cách trong sáng nhất. Riêng cậu con trai tên Duy đang học năm thứ sáu Học viện Âm nhạc Quốc gia ít được nói đến nhưng Mỹ Linh cho biết, đó mới là đứa con có năng khiếu nhất. Cũng giống như bố, Duy chỉ thích đứng đằng sau sân khấu. "Con trai thì không nên quá nổi, cái đó không phải là hay đâu" - Mỹ Linh hóm hỉnh.

So với các ca sĩ cùng thời, Mỹ Linh là người hiếm hoi cân bằng được hai thứ: gia đình - sự nghiệp. Chị thấy mình may mắn vì được trời cho cách nghĩ đúng. “Sự nghiệp chỉ quan trọng trong một khoảng thời gian của cuộc đời chứ không phải là tất cả. Nhiều người chỉ nhìn thấy những cái trước mắt, chỉ muốn nổi tiếng ngay, hào nhoáng ngay nhưng mình lại nhìn thấy sự tiếp nối. Cuộc sống là một dòng chảy, từ ông bà tới cha mẹ, đến mình rồi các con mình. Bản thân mình nói là hy sinh cho con nhưng thực ra có làm gì quá nhiều đâu? Đẻ con ra, chăm sóc cho con là chuyện bình thường. Những thứ có được bây giờ khiến tôi rất hài lòng. Kể cả ít thành công trong sự nghiệp hơn, tôi vẫn hạnh phúc” - Mỹ Linh hãnh diện.

Hạnh phúc trong cuộc sống cùng sự chín muồi của tài năng sẽ được Mỹ Linh đem vào liveshow "Và em sẽ hát" tới đây. Chương trình cũng là dịp chị kỷ niệm 20 năm đứng trên sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp. "Và em sẽ hát..." được thực hiện với phần nhạc đệm của Anh Em - ban nhạc gắn liền với tên tuổi và mỗi bước đường thành công của Mỹ Linh trong suốt 15 năm qua, với các thành viên: Anh Quân, Huy Tuấn, Hồng Kiên, Quốc Bình, Vũ Văn Hà, Tuấn Nam.

Mỹ Linh - Anh Quân và 3 con. Với Mỹ Linh, thành công dù nhỏ của con cái đều có phần của chị trong đó vì chị chính là người dạy bảo, dìu dắt chúng từng chút một.

Khách mời đặc biệt của chương trình là ngôi sao Hàn Quốc Im Tae Kyung. Anh được ví như một Michael Bubble của xứ kim chi. Nam ca sĩ sinh năm 1973 từng đoạt giải nhất cuộc thi Music Excellence Award, Korea - Japan Youth Music Award… Khác với các đồng nghiệp, Im Tae Kyung chọn con đường riêng với dòng nhạc classic pop và nổi tiếng với: Fly me to the moon, Music of the night, You raise me up, Time to say goodbye… Từng gặp gỡ tại Hà Nội vào năm 2006, Mỹ Linh và Im Tae Kyung sẽ tiếp tục hát những ca khúc nổi tiếng thế giới. "Hát tiếng Hàn thì thiệt thòi cho Mỹ Linh, hát tiếng Việt lại không công bằng với Im Tae Kyung nên chúng tôi quyết định chọn tiếng Anh - ngôn ngữ chung quốc tế" - Mỹ Linh lý giải.

Liveshow xuyên Việt của Mỹ Linh sẽ diễn ra ngày 11-12/4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, ngày 12/5 tại TP HCM, ngày 25/5 tại Đà Nẵng.

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm