Murray sẽ thắng Djokovic trong tương lai?

08/06/2015 16:15 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Andy Murray tin rằng thất bại sau 5 set ở Roland Garros trước Novak Djokovic cho thấy anh đã tiến gần tới việc vượt qua đối thủ người Serbia và giành một Grand Slam nữa.

1. Murray đã thi đấu đầy nỗ lực sau khi bị dẫn trước 2 set để đưa trận bán kết tới set thứ 5, nhưng lại thua quá nhanh trước Djokovic ở set quyết định với tỉ số chung cuộc là 6-3, 6-3, 5-7, 5-7 và 6-1. Đây là lần thứ hai trong năm nay Murray thua Djokovic ở một Grand Slam, sau thất bại tại trận chung kết Australian Open, nhưng tay vợt người Scotland tin rằng khoảng cách giữa anh với số 1 thế giới đang thu hẹp dần.

Trận đấu đã bị hoãn vì ánh sáng không đủ vào tối thứ Sáu và Murray bắt đầu lại trong thế bị dẫn 2-1 vào thứ Bảy, và set 4 tỉ số đang là 3-3. Ban đầu, Djokovic thi đấu rất vất vả và Murray cân bằng cách biệt, nhưng rồi set quyết định không diễn ra hấp dẫn như các khán giả trung lập chờ đợi. Djokovic như thế sẽ gặp Stanislas Wawrinka trong trận chung kết tối qua.

“Tôi cho rằng trận đấu của chúng tôi hôm nay là rất sít sao”, Murray nói. “Tôi nghĩ về mặt thể lực tôi đã mạnh hơn nhiều. Chúng tôi đã thi đấu hơn 3 tiếng, và tôi vẫn cảm thấy ổn trên sân. Trận gặp David Ferrer đã rất khó khăn, cũng mất 3 tiếng mới vài ngày trước. Cảm giác đó là rất tích cực với tôi. Về mặt thể lực, tôi thấy mình đã làm tốt. Tôi không biết Novak cảm thấy thế nào, nhưng tôi nghĩ mình sẵn sàng cho việc tiến xa ở các Grand Slam về mặt thể lực”.

2. Murray có vẻ nắm ưu thế vào thứ Sáu và tìm thấy sự tự tin sau khi chiến thắng set 3, nhưng sự hưng phấn của anh bị chặn lại khi Djokovic xin dừng kiểm tra y tế và trận đấu bị hoãn lại vì trời đã quá tối. Tay vợt người Scotland không hề tỏ ra cay cú trước chiến thuật đó của đối thủ, khi Djokovic vắng mặt 8 phút, giống ở trận chung kết tại Melbourne khi tay vợt người Serbia vượt qua một chấn thương để vô địch.

“Tôi không nghĩ nhiều về chuyện đó”, Murray nói. “Tôi từng có ý kiến về vấn đề này sau trận gặp Novak ở Australia và nhiều người nghĩ tôi là một kẻ thua cuộc xấu tính hay kêu ca. Không phải như thế. Mọi tay vợt đều có quyền tạm dừng để kiểm tra y tế khi cần thiết, luật là như thế”.

Murray đã trở lại sân ngày thứ Bảy đầy sung mãn, đánh bại Djokovic trong một game đối thủ của anh giao bóng để thắng set 4. Tuy nhiên, Djokovic vượt qua một bàn đấu rất dài ở set quyết định và bẻ giao bóng Murray hai lần để giành chiến thắng thuyết phục. “Trong game đầu ở set 5, tôi cũng có chút cơ hội khi anh ấy giao bóng, tôi đã đánh tới đều và một lần giao bóng thứ hai của anh ấy”, Murray nói. “Sau đó thì Novak thoải mái hơn và anh đánh rất chính xác. Trong set 5, anh ấy đánh bóng rất gần vạch vôi nên rốt cuộc tôi phải phòng ngự rất nhiều. Tôi đã đánh bổng 5-6 quả lỏng tay chỉ vì anh ấy đưa bóng tới rất gần vạch vôi”.

3. Thất bại này kết thúc chuỗi 15 trận thắng liên tiếp của Murray, cũng là chuỗi trận thành công nhất trên sân đất nện của số 3 thế giới từ trước tới nay. Anh đã lần đầu giành các danh hiệu trên sân đất nện ở Munich và Madrid, nhưng tay vợt 28 tuổi này vẫn hài lòng vì sự trở lại của các giải trên sân cỏ.

“Rõ ràng ngay lúc này tôi rất thất vọng, nhưng sau trận đấu với Novak, tôi có lẽ sẽ có thể chơi với phong độ tốt nhất của mình từ trước tới nay ở các giải lớn”, Murray nói. “Tôi cho rằng phong độ của tôi đã rất gần với yêu cầu cần thiết để giành Grand Slam”.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm