Muôn mặt Bangkok: “Amazing Thailand”

24/11/2012 14:49 GMT+7 | Bên lề

(Thethaovanhoa.vn) - Đây là một khẩu hiệu (slogan) của ngành du lịch Thái Lan, và có thể tạm dịch: “Sửng sốt (hoặc Ngỡ ngàng) Thái Lan”, ý muốn ám chỉ bất cứ du khách nào khi tới Thái Lan cũng đều phải sửng sốt vì ngành công nghiệp du lịch ở đây hoạt động quá hoàn hảo.

Tắc đường là mối lo lớn với khách du lịch cũng như người dân Bangkok. Ảnh: V.S.I

Tuy nhiên, trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi không có ý định giới thiệu hay ca ngợi du lịch Thái Lan, mà chỉ muốn mượn khẩu hiệu này để đề cập tới những vấn đề khác, tuy không liên quan tới du lịch song cũng làm người ta bất ngờ không kém về đất nước này.

Hôm 22/11 vừa rồi, một phóng viên đồng nghiệp của chúng tôi khi tới sân Trung tâm hữu nghị thể thao Thái Lan-Nhật Bản để theo dõi buổi tập của ĐT Việt Nam tại đây đã để quên một balo trong đó có tất cả tài sản của anh bạn này như máy ảnh, máy tính, hộ chiếu và tiền nong. Rời sân rất lâu rồi mới phát hiện để quên balo ở sân, và không cần nói cũng biết bạn phóng viên này hoảng loạn và lo lắng tới cỡ nào.

Cần biết rằng sân Trung tâm hữu nghị thể thao Thái Lan-Nhật Bản chiều tối ngày 22/11/2012 không chỉ có ĐT Việt Nam, mà còn có rất nhiều nhóm VĐV khác của Thái Lan tập luyện tại đây, điền kinh có và bóng đá cũng có, nói chung là đông vui như hội. Không những thế, khi ĐT Việt Nam kết thúc buổi tập vào lúc 18h30 thì sân còn tiếp tục sử dụng để phục vụ một trận đấu bóng đá 11 người.

Cứ ngỡ rằng việc bạn phóng viên nói trên quay lại sân để tìm balo chẳng khác nào mò kim đáy bể, nhưng cuối cùng thì một điều “bất ngờ” đã xảy ra, khi chiếc balo vẫn nằm nguyên vị trí cũ, không suy suyển và cũng không mất mát chút gì, cứ như thể là một phép lạ. Một bài học cho sự cẩn thận trong khi tác nghiệp của bạn phóng viên Việt Nam, và đồng thời cũng là một bằng chứng sinh động của cái gọi là “Amazing Thailand”.

Hôm nay là ngày khai mạc AFF Cup 2012 ở Bangkok, nhưng rất khó để tìm kiếm một không khí mang màu sắc “lễ hội” ở Bangkok trong những ngày này, điều rất dễ nhận thấy ở Việt Nam nếu như AFF Cup được tổ chức tại đây.

Thậm chí, việc ra đường ở Bangkok thời gian hiện tại còn có thể bị xem là nỗi lo, bởi từ ngày 22/11 đến ngày 30/11/2012, Chính phủ Thái Lan quyết định áp dụng Luật An ninh nội địa (ISA) tại 3 quận Dusit, Promprap và Pra Nakhon nhằm bảo đảm an ninh trước cuộc biểu tình chống Chính phủ của đảng Pheu Thai của nhóm “Bảo vệ Siam” sẽ diễn ra vào hôm nay với sự tham dự của hàng nghìn người. Đạo luật ISA cho phép Chính phủ triển khai quân đội trong trường hợp cảnh sát không kiểm soát được lực lượng biểu tình.

Cũng vì lý do này nên an ninh ở Bangkok mấy ngày nay được kiểm soát rất chặt chẽ, đặc biệt là những khu vực nhạy cảm thì luôn có sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát một cách dày đặc. Đường phố Bangkok từ ngày hôm qua có rất nhiều tuyến phố bị cấm đường, và cộng thêm nạn tắc nghẽn giao thông vào giờ cao điểm đã thành nỗi kinh hoàng ở thành phố này, rất khó để người dân Bangkok coi AFF Cup 2012 là một ngày hội.

Hơn nữa, với những CĐV bóng đá Thái Lan, 20 năm qua ĐT Thái Lan đã có đủ các danh hiệu ở sân chơi khu vực, từ HCV SEA Games cho tới HCV Tiger Cup, nên sự máu mê của họ vì thế cũng không hừng hực và nhiệt tình như CĐV Việt Nam. Bản thân HLV trưởng ĐT Thái Lan Wilfried Schaefer trong buổi họp báo trước trận hôm qua cũng đã phải lên tiếng kêu gọi CĐV Thái Lan hãy tới sân thật đông đảo để các tuyển thủ Thái Lan được khích lệ tinh thần.

Bằng những lý do đó, có thể giải thích được vì sao AFF Cup 2012 ở Thái Lan lại “nguội” như thế, và đấy cũng là một dẫn chứng khác cho cái gọi là “Amazing Thailand”.

Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm