Cánh trái Barca: Abidal đã sẵn sàng

26/05/2011 12:24 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Anh có thể xuất trận từ đầu ở Wembley hay ngồi dự bị, chuyện đó không thành vấn đề, cái chính là Abidal đã hồi phục  và có thể chơi bóng. Ý nghĩa của việc anh trở lại sân cỏ không còn nằm trong khuôn khổ bóng đá đơn thuần, giờ thì Abidal đã thành một biểu tượng thực sự về tinh thần thể thao vượt qua bệnh tật. Chúa đã phù hộ anh khi khối u trong gan không ác tính, người thân và các đồng đội luôn ở bên anh những lúc khó khăn. Và điều mọi người mong đợi nhất rồi cũng đã đến, Abidal đã du hành đến London cùng Barca, không chỉ để làm khán giả, chỉ cần Guardiola gọi, Abidal sẽ trả lời!

Abidal đã sẵn sàng - Ảnh Reuters

6 tuần ác mộng rồi cũng đã trôi qua. Mọi chuyện bắt đầu từ sau trận đấu với  Sevilla tại Liga giữa tháng 3, các bác sĩ của đội phát hiện ra khối u trong gan của hậu vệ người Pháp. Chẳng ai nói tới những trận cầu nữa, tất cả chỉ cầu nguyện cho Abidal được sống. Một ca phẫu thuật được thực hiện, rồi 6 tuần sau đó, ngày 3/5, một vài phút ngắn ngủi anh chạy trong trận bán kết Champions League trước Real thôi, nhưng đó còn hơn một niềm vui với anh, với Barca và gia đình Abidal.

“Anh ấy là một biểu tượng, không chỉ với chúng tôi mà còn với tất cả về ý nghĩa của cuộc tranh đấu sống còn và vươn lên”, Xavi nói. Barca vượt qua Real để tiến đến chung kết còn Abidal vượt qua số phận để tìm lại nụ cười. Nhưng thôi, bỏ qua chuyện thắng thua đi, hình ảnh các đồng đội tung hô Abidal sau trận sẽ còn được lưu giữ mãi, thêm nữa, các cầu thủ trên toàn TBN đã mặc những chiếc áo pull có dòng chữ chúc an lành cho Abidal, trong đó có cả Real. Bóng đá không biên giới, đôi lúc chỉ gợi nên tình yêu chứ không có hận thù.

Anh đã được nhận hàng loạt  thư và tin nhắn, chật kín tủ đựng đồ tại phòng thay đồ của Barca vào ngày mà Abidal quay lại tập luyện, những lời chúc mừng của người hâm mộ, những đồng đội. Từ ngày đó, anh xuất hiện nhiều dần lên trong các trận cầu chính thức ở Liga, khôi phục dần thể lực và cảm giác bóng. “Tôi ngày càng khỏe hơn, tùy theo yêu cầu của Pep, tôi có thể đá 5, 10, hoặc 90 phút”, anh bảo.

Khả năng sắp tới đây, Puyol sẽ chơi từ đầu, nhưng việc có mặt tại Wembley của Abidal đã là một ngạc nhiên rồi. Ngày ra viện, giả thuyết lớn nhất là Abidal sẽ nghỉ đến hết mùa giải, điều quan trọng bệnh của anh không phải là ung thư. “Tôi có ba đứa con và tôi phải bảo chúng là mọi việc sẽ tốt thôi, với bố mẹ, vợ và toàn bộ gia đình tôi cũng vậy. Họ nhìn tôi, và trong ánh mắt của họ, tôi phải tỏ ra như chẳng có chuyện gì”, Abidal chia sẻ.

Với Barca, có Abidal, ngoài ý nghĩa tinh thần, họ còn đón chào một hậu vệ trái, trung vệ tuyệt vời. Người mà trước khi phải phẫu thuật, đang trình diễn một phong độ xuất sắc. “Bây giờ, tôi thấy anh ấy như thể chưa bao giờ phải lên bàn mổ”, Xavi nói với giọng ngạc nhiên. Còn với Abidal , anh đang cảm nhận giá trị của cuộc sống hơn bao giờ hết và đã quyết định đầu tư tiền bạc để giúp đỡ trẻ em cũng như các bệnh viện."Khi những điều tồi tệ liên quan đến sự sống và cái chết xảy đến với bạn, bạn sẽ thấy vật chất như chẳng ý nghĩa gì”, Abidal bộc bạch.

“Tôi đã thay đổi, trên thế giới, chiến tranh, nạn đói trẻ em và còn nhiều vấn đề khác nữa, bóng đá chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc đời…”

Huỳnh Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm