Băn khoăn duy nhất của Pep: Abidal, Puyol hay Mascherano?

24/05/2011 11:34 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Không giống như trước trận Chung kết với chính M.U 2 năm về trước, Barca năm nay không chịu tổn thất nào đáng kể về mặt lực lượng. Thậm chí, nếu không có gì bất ngờ xảy ra với trường hợp của trung vệ Gabi Milito, HLV Guardiola có thể mang tới Wembley tất cả những cầu thủ mà ông đã điền tên vào danh sách đăng ký. Không phải lo lắng về lực lượng trong trận đấu quan trọng nhất của mùa giải là một may mắn mà không phải nhà cầm quân nào cũng có được. Nhưng với Pep Guardiola, chính sự may mắn ấy lại đang mang lại cho ông không ít những cơn đau đầu. Nhưng là những cơn đau đầu hết sức... dễ chịu.

Pep đang rất băn khoăn trong việc lựa chọn hàng thủ- Ảnh Getty

Như bình thường, các cule có nhắm mắt cũng đọc được vanh vách đội hình xuất phát của Barca trong trận đấu ở Wembley. Thủ môn sẽ là Valdes. Bộ tứ vệ sẽ là Alves, Pique, Puyol, và Abidal. Hàng tiền vệ sẽ gồm Busquets, Iniesta và Xavi. Còn trên hàng tiền đạo tất nhiên là Pedro, Messi, Villa. Nhưng lúc này, Barca không còn được như... bình thường nữa. Hàng loạt biến cố đã xảy ra từ khi năm mới 2011 bắt đầu, từ chấn thương dai dẳng của Puyol, u gan của Abidal, tới sự nổi lên của Mascherano trong vai trò một... trung vệ, và chúng khiến Guardiola bỗng nhiên có nhiều việc phải làm, dù về lý thuyết đã xác định được đội hình ưng ý nhất.

Thực ra, lý do khiến Guardiola "lấn cấn" không liên quan nhiều tới chuyên môn, mà hoàn toàn chỉ là vấn đề tình cảm. Trong 3 người Puyol, Abidal, Mascherano, Pep chẳng muốn bỏ ai ngoài sân cả. Puyol là đội trưởng, mà đội trưởng thì đơn giản là không thể vắng mặt trong trận đánh lớn nhất. Abidal là biểu tượng của thể thao chiến thắng bệnh tật; nếu anh ra sân và chiến thắng ở Wembley, chiến thắng ấy sẽ mang thêm những giá trị lớn lao đặc biệt. Trong khi đó, Mascherano lại là người đã đóng góp rất nhiều công sức giúp đội bóng đứng vững trong giai đoạn khó khăn nhất, giai đoạn diễn ra serie 4 trận "Kinh điển".

Điều khiến cho mọi chuyện trở nên thêm phần khó khăn với Guardiola là chẳng ai trong số họ đáng bị loại. Abidal đã lấy lại thể lực và cảm giác tốt nhất, và anh, như đã biết, có thêm lợi thế là có thể chơi được cả ở vị trí hậu vệ trái lẫn trung vệ. Puyol, ngoài vị trí trung vệ sở trường và hậu vệ phải, cũng từng chơi tốt ở vị trí hậu vệ trái trong trận bán kết lượt về với Real Madrid. Còn Mascherano, vốn gây dựng tên tuổi ở vị trí tiền vệ đánh chặn, thì đã đóng thế quá hoàn hảo ở vai trò một trung vệ. Nói theo một cách khác, trong số ba cầu thủ này, Pep bỏ ai... cũng được.

Hai năm trước, Pep từng khốn khổ với bài toán lực lượng hàng thủ, khi mất nguyên cả cặp hậu vệ cánh (Alves, Abidal) lẫn cặp trung vệ (Marquez, Milito) trước trận đấu với M.U và buộc phải vá víu bằng một hàng thủ cực kỳ lạ mắt (Puyol, Pique, Toure, Sylvinho). Sau hai năm, Chúa trời có vẻ như muốn bù đắp cho Guardiola khi ban phát sức khỏe và sự lành lặn cho đôi chân của tất cả các cầu thủ mà ông đang sở hữu, cũng trước một trận Chung kết với M.U. Nhưng Ngài đâu có biết, thế không có nghĩa là Pep hết đau đầu...

Dũng Quyết Sơn


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm