Bóng đá Việt

Muốn giành vé World Cup, U17 Việt Nam phải khóa chặt 'thần đồng' K-League 2 của Hàn Quốc

09/05/2026 08:32 GMT+7 Google News

Cầu thủ An Joo Wan của U17 Hàn Quốc sẽ là cái tên mà U17 Việt Nam phải dè chừng ở trận đấu tới.

U17 Hàn Quốc đã hòa U17 UAE 1-1 ở trận ra quân tại VCK U17 châu Á 2026. Đội bóng xứ Kim chi đã thủng lưới ngay phút thứ 8 sau bàn thắng của Butti Alnjeti.

An Joo Wan "giải cứu" U17 Hàn Quốc

U17 Hàn Quốc đã có một trận đấu đầy khó khăn. Dù kiểm soát bóng và làm chủ hoàn toàn thế trận, các cầu thủ xứ Kim chi lại cho thấy sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm và không thể ghi bàn sớm. Ngược lại, vào phút thứ 8 của hiệp một, từ một tình huống đá phạt không được phá ra dứt khoát dẫn đến lộn xộn, Abdelrahman Alawani đã treo bóng vào vòng cấm. Butti Alnjeti khống chế bóng tinh tế, vượt qua thủ môn Moon Yu No đang lao ra và dứt điểm tung lưới.

Muốn giành vé World Cup, U17 Việt Nam phải khóa chặt 'thần đồng' K-League 2 của Hàn Quốc - Ảnh 1.

An Joo Wan ghi bàn cho U17 Hàn Quốc ở trận hòa 1-1 với U17 UAE

Chính An Joo Wan là người đã giải cứu đội tuyển U17 Hàn Quốc với bàn thắng ở phút 88. Thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh trái, An Joo Wan nhận đường chuyền dài từ tuyến dưới của Choi Min Jun. Anh khống chế bóng hoàn hảo trong vòng cấm, loại bỏ hậu vệ đối phương và dứt điểm vào góc gần. Đó là một cú sút hướng vào khoảng trống giữa thủ môn và cột dọc, khiến người gác đền đối phương không kịp trở tay.

Dù áp đảo đối thủ về tỷ lệ kiểm soát bóng (69% so với 31%) và số cú sút (15 so với 6), U17 Hàn Quốc vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận kết quả hòa. Dù vậy, màn trình diễn của An Joo Wan đã được truyền thông xứ Kim chi khen ngợi.

An Joo Wan hiện là cầu thủ duy nhất trong đội hình U17 đang thi đấu cho một đội bóng chuyên nghiệp. Là tài năng triển vọng từng giành giải thưởng bóng đá Cha Bum Kun, An Joo Wan còn được biết đến là con trai của HLV An Seong Nam (Seoul E-Land).

Muốn giành vé World Cup, U17 Việt Nam phải khóa chặt 'thần đồng' K-League 2 của Hàn Quốc - Ảnh 2.

An Joo Wan là cái tên mà U17 Việt Nam cần phải cảnh giác ở trận đấu tới

Vào ngày 21/03/2026, An Joo Wan đã ra mắt K League 2 khi mới 16 tuổi 11 tháng 7 ngày, lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất lịch sử giải đấu vào thời điểm đó. Tuy nhiên, tại K League 1, kỷ lục trẻ nhất đã bị Park Seong Hyun (Gwangju FC) phá vỡ vào tháng trước ở mốc 16 tuổi 8 tháng 7 ngày.

U17 Việt Nam cần phải khóa chặt An Joo Wan

Sau khi thi đấu 3 trận cho Seoul E-Land, An Joo Wan đã góp công lớn giúp đội bóng của HLV Kim Hyun với màn trình diễn ấn tượng: 4 cú sút (3 trúng đích), tạo ra 2 cơ hội, 3 lần thắng tranh chấp.

Tài năng của An Joo Wan trên thực tế đã bộc lộ từ trước đó. Năm 2023, khi đang thi đấu cho đội U15 Suwon Samsung Blue Wings, An Joo Wan đã ghi được 22 bàn thắng sau 19 trận tại K League Junior U15 (Khu vực A) và ghi 7 bàn sau 6 trận tại Giải vô địch bóng đá các trường trung học cơ sở toàn quốc, trở thành vua phá lưới ở cả hai giải đấu và góp công vào hai chức vô địch. Trong cùng năm đó, An Joo Wan được đôn lên đội bóng đá cấp ba, U18 Suwon Samsung Blue Wings (Trung học Maetan), và ghi được 1 bàn thắng sau 6 trận tại giải GROUND.NK K League U17 Championship. Năm 2024, anh ghi tới 39 bàn sau 18 trận tại K League Junior U15 (Khu vực B) và 11 bàn sau 7 trận tại GROUND.NK League U15 Championship, một lần nữa đoạt danh hiệu vua phá lưới ở cả hai giải và giúp đội nhà giành cú đúp danh hiệu.

Muốn giành vé World Cup, U17 Việt Nam phải khóa chặt 'thần đồng' K-League 2 của Hàn Quốc - Ảnh 3.

Tốc độ là điểm mạnh của An Joo Wan

An Joo Wan từng ghi 3 bàn thắng sau 2 trận đấu trong chương trình giao lưu bóng đá Hàn - Nhật cùng đội tuyển U14 vào năm 2023, sau đó anh tham gia giải giao hữu quốc tế U15 tại Torneo, Italy vào năm 2024. An Joo Wan  cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm quốc tế khi tham gia dự án "Bundesliga Dream" được tổ chức tại Mainz và Hamburg (Đức), đồng thời thể hiện phong độ xuất sắc tại giải bóng đá tứ hùng U16 do UEFA mời tham dự.

Điểm mạnh của An Joo Wan chính là tốc độ. Dựa trên khả năng bứt tốc bùng nổ, An Joo Wan nhiều lần gây khó khăn cho hàng thủ đối phương suốt cả trận. "Từ nhỏ em đã chạy nhanh nên được giao đá tiền đạo. Thần tượng của em là Ronaldo. Tốc độ và khả năng săn bàn của anh ấy thực sự rất ngầu", An Joo Wan từng tiết lộ.

U17 Việt Nam sẽ phải khóa chặt An Joo Wan ở trận đấu với U17 Hàn Quốc vào ngày 10/5. Sau khi không giành được thắng lợi ở trận ra quân, U17 Hàn Quốc buộc phải thắng ở trận kế tiếp để nuôi hy vọng giành vé dự U17 World Cup. 

Trong khi đó, thầy trò HLV Roland chỉ cần thắng là có vé dự U17 World Cup. Do vậy, U17 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu tới với quyết tâm cao độ. 

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm