Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau

15/04/2022 07:06 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - “Muốn đi thật nhanh, bạn hãy đi một mình. Còn muốn đi xa, ta hãy đi cùng nhau” - Lời đúc kết nổi tiếng của tỷ phú Mỹ Warren Buffet một lần nữa được nhắc lại trong lễ công bố chương trình thiện nguyện Vì mái trường cho em của Thể thao & Văn hóa (TTXVN).

Toàn cảnh buổi Lễ công bố chương trình thiện nguyện 'Vì mái trường cho em'

Toàn cảnh buổi Lễ công bố chương trình thiện nguyện 'Vì mái trường cho em'

Hướng tới kỷ niệm 40 năm ra số đầu tiên (21/8/1982 – 2022), báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) khởi xướng chương trình thiện nguyện “Đấu giá nghệ thuật vì Mái trường cho em”. Cũng trong khuôn khổ chương trình, Thể thao và Văn hóa đã chính thức ra mắt đối tác chiến lược –Tập đoàn Networld Asia.

1. Như chia sẻ của Tổng biên tập Lê Xuân Thành, câu nói trong triết lý kinh doanh của Buffet, thường được nhắc đến khi nói về con đường hướng tới thành công, thịnh vượng của mỗi cá nhân, tổ chức. Và, bên cạnh những bạn đồng hành trên con đường chinh phục độc giả trong 40 năm qua, TT&VH lần này đang và sẽcó thêm những người bạn mới để hướng về một cái đích chung: Thiện nguyện.

Nhiều gương mặt nổi tiếng trong các lĩnh vực nghệ thuật và thể thao đã có mặt trong sự kiện do TT&VH tổ chức vào chiều qua 14/4 tại trụ sở Thông tấn xã Việt Nam (số 5 Lý Thường Kiệt). Họ là họa sĩ Lê Kinh Tài, các diễn viên Quang Trọng, Minh Cúc, ca sĩ Bảo Trâm Idol, cầu thủ bóng đá Đỗ Duy Mạnh hay á hậu Phạm Ngọc Phương Anh...

Chú thích ảnh
Các đại biểu bên chiếc xe Vespa có vẽ tác phẩm “We are the children of the world” của họa sĩ Lê Kinh Tài. Ảnh: Hòa Nguyễn

Sau phần công bố đối tác chiến lược mới của TT&VH - tập đoàn Networld Asia- những người có mặt trong khán phòng đã cùng hướng mắt về clip ghi lại chuyến khảo sát một số điểm trường tại Sơn La do phóng viên TT&VH thực hiện. Là tỉnh vùng cao nghèo nhất trong “lõi” nghèo của Tây Bắc, không lạ khi nơi đây, các học sinh nhỏ tuổi phải ngồi học và ăn cơm dưới những phòng học vách gỗ, vách đất rất sơ sài - tới mức có thể bị cuốn bay theo bất cứ trận bão nào. Và đáng nói hơn, nhiều căn phòng trong số đó cũng chính là nơi ăn, nghỉ tập thể của các cô giáo vùng cao vào buổi tối...

Từ những nơi cách Hà Nội tầm 450 km - vốn được người trong cuộc tự trào là “tận cùng của trái đất” - ba cô giáo và cán bộ của huyện Sông Mã (Sơn La) đã vượt cả một ngày đường để có mặt trong sự kiện của TT&VH và chia sẻ những câu chuyện của mình.

Đó là những câu chuyện “khó tin nhưng có thật” - như chuyện của Hiệu trưởng Hà Thị Sai (Mầm non Hoa Mai, xã Nậm Mằn) về nỗi vất vả những giáo viên có quê xa trường tới hơn 300km, một năm chỉ có thể gặp người thân đúng 2 lần. Là những mong ước đơn giản tới bất ngờ của cô Lường Thị Quang Vinh, (Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Mã), rằng thiết bị dạy học, đồ dùng sinh hoạt... tại các điểm trường ở đây đều thiếu thốn, nhưng trước mắt cô chỉ mong mỗi trường được trang bị một chiếc máy lọc nước để đảm bảo vệ sinh và sức khỏe cho học sinh và các thầy cô giáo trong trường.

Và, có cả những niềm vui rất chân thành, nhưng đầy xúc động như lời kể của cô Vinh. Rằng, hầu hết trẻ em tại huyện Sông Mã vốn chỉ được biết tới trung vệ Duy Mạnh và á hậu Phương Anh qua truyền hình. Cô hiểu các em sẽ hào hứng và thấy hấp dẫn đến mức nào, khi vài ngày tới được nghe kể rằng các cô giáo của mình đã gặp những gương mặt ấy ở ngoài đời, để chia sẻ và gửi gắm tâm tư...

Chú thích ảnh
Cầu thủ Duy Mạnh mong các vị Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm cùng chung tay với báo Thể thao và Văn hóa trong dự án thiện nguyện đầy ý nghĩa này. Ảnh: Hòa Nguyễn

2. Khoảng cách của những mong ước chân thành ấy đang dần được thu hẹp, với chương trình thiện nguyện Vì mái trường cho em của TT&VH. Và, con đường để kêu gọi các nhà hảo tâm cùng tham gia chương trình, chính là con đường thông qua nghệ thuật.

Như chia sẻ từ Ban tổ chức, những tín hiệu vui ban đầu đã đến rất nhanh với chương trình. Đó là những món quà được các đóng góp như đồng hồ nam Ernest Borel (thương hiệu đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sỹ), một số tác phẩm nghệ thuật cùng các kỷ vật giàu ý nghĩa văn hóa của các văn nghệ sĩ, ngôi sao thể thao, người nổi tiếng... và đặc biệt là chiếc xe Vespa của Piagio Việt Nam - vốn đang được họa sĩ Lê Kinh Tài “nghệ thuật hóa” bằng việc vẽ lên đó phẩm nghệ thuật We are the children of the world. Tất cả sẽ được bán đấu giá vào đầu tháng 6 tới để gây quỹ cho chương trình.

Đó là sự tham gia và đồng hành rất nhiệt tình trong vai trò Đại sứ của chương trình từ á hậu Phương Anh và trung vệ Duy Mạnh - những cái tên có sức ảnh hưởng lớn với giới trẻ, cũng như cả xã hội. Theo lời nhận xét của một “người trong cuộc” từ vùng cao như cô Lường Thị Quang Vinh, sự có mặt của họ chắc chắn sẽ mang lại những xúc động và trân quý đặc biệt cho các thầy cô giáo - khi cộng đồng hướng về các học sinh vùng cao đã được mở rộng tới những người nổi tiếng trong xã hội.

Hoặc, đó là những đóng góp ngay trong ngày đầu chính thức “đồng hành” cùng TT&VH - khi trong buổi lễ công bố đối tác chiến lược vào chiều qua, đại diện Tập đoàn NetWorld Asia cũng trao tặng chương trình số tiền 200 triệu đồng.Cùng với nguồn thu từ việc bán đấu giá các tác phẩm, toàn bộ những số tiền được đóng góp như vậy sẽ được chương trình sử dụng để xây dựng những mái trường cho học sinh vùng cao - mà mục tiêu trước mắt là hoàn thiện cơ sở vật chất, xóa bỏ tình trạng trường tạm xập xệ tại một số điểm trường tại Sơn La và Lai Châu, với khoản kinh phí là 150-200 triệu đồng/ điểm trường.

Sự xúc động và nhiệt huyết từ những cá nhân tình nguyện tham gia Vì mái trường cho em có thể khái quát qua chia sẻ của họa sĩ Lê Kinh Tài, người tham gia vẽ tác phẩm nghệ thuật We are the children of the world trên chiếc xe Vespa cho phiên bán đấu giá sắp tới.

“Nhìn hình ảnh trường lớp và điều kiện học tập của các em trên vùng cao tôi rất xúc động. Xúc động với cả những tấm lòng của các thầy cô ở nơi đây vì trong môi trường như vậy, các cô vẫn bám lớp, bám trường để lo cho các em” - họa sĩ nói - “Vì thế, khi tham dự dự án này, tôi mong mọi người có thể hiểu được tấm lòng của tôi và báo TT&VH, đồng thời, cùng chung tay với chúng tôi để tăng thêm sức lan tỏa, chạm đến những nhà hảo tâm và tương lai sẽ có nhiều chương trình như thế này được nhân rộng trong xã hội”.

Cúc Đường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm