Muchachos: 'Quốc ca' của người hâm mộ Argentina tại World Cup

19/12/2022 09:47 GMT+7 | Giải trí

Muchachos đã trở thành một bài quốc ca không chính thức và cực kỳ nổi tiếng của các cổ động viên Argentina tại World Cup.

Bài hát được viết bởi một người hâm mộ Argentina Fernando Romero và nó có liên quan đến các cầu thủ bóng đá vĩ đại Diego Maradona và Lionel Messi. Nó cũng đề cập đến đối thủ Brazil và vinh danh những người lính Argentina.

Fernando Romero, một người hâm mộ Câu lạc bộ đua xe của Argentina, đã chuyển thể một bài hát cũ của ban nhạc pop La Mosca để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia. Romero cho biết bài hát đến với anh sau cái chết của Maradona và chiến thắng của Argentina ở Copa America trước Brazil tại Sân vận động Maracana ở Rio de Janeiro.

Muchachos: 'Quốc ca' của người hâm mộ Argentina tại World Cup - Ảnh 1.

Các cầu thủ Argentina đã hát cùng người hâm mộ sau chiến thắng trong trận bán kết với Croatia

Romero nói: "Tôi cảm thấy rằng Diego đã ở bên chúng tôi và tôi thích ý tưởng đưa anh ấy vào một bài hát mà chúng tôi có thể hát cùng mọi người. Đó là lý do tôi viết nó".

Argentina để tang đội trưởng của đội vô địch World Cup 1986 khi ông qua đời vào tháng 11/2020 ở tuổi 60. Tháng 7/2021, đội bóng do Lionel Scaloni dẫn dắt và Messi dẫn dắt đã giành chức vô địch Copa America sau 28 năm cho Argentina.

Ở một trong những phần nguyên bản nhất của bài hát, Romero đã viết rằng "từ bầu trời, chúng ta có thể thấy Diego, cùng với Don Diego và La Tota (cha mẹ của Maradona), cổ vũ cho Lionel, và trở thành nhà vô địch một lần nữa…".

Muchachos: 'Quốc ca' của người hâm mộ Argentina tại World Cup - Ảnh 2.

Lionel Messi và Argentina đã ăn mừng chiến thắng của họ trên đường đến trận chung kết World Cup bằng cách hát bài "Muchachos"

"Các bạn ơi, giờ chúng ta lại đang nhen nhóm hy vọng, tôi muốn giành chiến thắng ở trận thứ ba, tôi muốn trở thành nhà vô địch thế giới" là đoạn điệp khúc của bài hát mà Messi và các đồng đội ngân vang trên sân ăn mừng mỗi chiến thắng.

Bài "quốc ca" cũng được hát trên khán đài và trên đường phố Doha cũng như bởi hàng triệu người hâm mộ trung thành ở quê nhà Nam Mỹ.

"Khi ngủ, khi thức, khi ăn, chúng tôi đều nghe bài hát này" - Florencia Moncalvillo, người đã đi dọc những con hẻm mê cung của chợ Souq Waqif (Qatar), cho biết.

Alejandro Rubio, một cổ động viên 54 tuổi, nói: “Chúng tôi là một đất nước đã quen với đau khổ, nhưng khi đau khổ, chúng tôi sẽ tận dụng những gì tốt nhất của mình. Vì vậy, tại World Cup này, sau một thời gian dài, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Đây sẽ là một kỳ World Cup tuyệt vời”.

Và chiến thắng đã đến với Argentina, mọi sự nỗ lực, cố gắng đã được đền đáp xứng đáng. Diego Maradona trên thiên đường đã có thể mỉm cười. Giờ đây, Messi có thể nói lời tạm biệt đội tuyển Argentina trong thư thế ngẩng cao sau khi anh đã thỏa mãn giấc mơ sau 36 năm chờ đợi của người dân xứ sở Tango.

Muchachos: 'Quốc ca' của người hâm mộ Argentina tại World Cup - Ảnh 3.

Argentina đã giành ngôi vị cao nhất sau 36 năm chờ đợi

HUYỀN TRANG (TỔNG HỢP)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm