Mùa giải cuối cùng của Scholes và Giggs cho M.U?

06/02/2013 19:23 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Không thể phủ nhận rằng Paul Scholes và Ryan Giggs là hai huyền thoại lớn bậc nhất trong lịch sử M.U. Nhưng họ đã bước vào chặng cuối của sự nghiệp và người hâm mộ “Quỷ đỏ” nên sẵn sàng cho một cuộc sống không có Giggs và Scholes, có thể là ngay từ mùa giải tới. Có quá nhiều lý do để cho thấy rằng họ đang chơi mùa giải cuối cùng cho M.U.

Sự nghiệp của Scholes tưởng chừng đã kết thúc vào tháng 5/2011 khi anh quyết định giải nghệ. Nhưng cuối cùng, trong thời điểm khó khăn của M.U, tiền vệ kỳ cựu này đã trở lại sân cỏ vào tháng 1/2012 và tiếp tục chinh chiến từ đó cho tới nay. Không còn trẻ trung và sung sức nữa nhưng Scholes vẫn là một nhân tố quan trọng của M.U. Dù thế nào, Scholes vẫn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Premier League.

Nhưng rất có thể, chúng ta sẽ chỉ còn 4 tháng nữa để được chứng kiến tài năng của tiền vệ tài hoa này. Hôm thứ Hai vừa qua, các nhà cái ở Anh đã gây sốc khi đặt cửa Scholes sẽ nhận lời dẫn dắt đội bóng mà anh yêu quý là Oldham Athletic. Đội bóng đang chơi ở League One sau đó đã phủ nhận thông tin họ sẽ bổ nhiệm Scholes để thay thế Paul Dickov. Nhưng không có lửa làm sao có khói. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu chúng ta thấy huyền thoại của M.U chuyển sang nghiệp huấn luyện khi mùa giải này kết thúc.

Ryan Giggs hiện đang giữ kỷ lục về số lần khoác áo M.U với 930 trận. Nhưng khó có khả năng anh sẽ đạt tới cột mốc 1000 trận với M.U. Mới đây, Sir Alex đã tiết lộ rằng Giggs sẽ gia hạn thêm một năm nữa với M.U, nhưng bản thân tiền vệ người xứ Wales vẫn chưa có tiếng nói gì về vấn đề này trên báo chí. Anh sẽ chỉ đưa ra quyết định cuối cùng vào cuối mùa bóng. Và cho dù có ở lại, Giggs chắc chắn sẽ không còn được ra sân thường xuyên nữa.

Nếu như sự trở lại của Scholes ở mùa giải trước đã chứng tỏ rằng M.U vẫn cần các cựu binh của họ như thế nào, thì ở mùa 2012-13 này, mọi thứ lại không còn như vậy. Bây giờ, Giggs lẫn Scholes đã có thể an tâm rút lui để nhường chỗ cho thế hệ sau. Scholes mới đá chính 9 trận mùa này và 10 lần vào sân từ ghế dự bị, trong khi con số này của Giggs lần lượt là 11 và 8. Họ giờ chỉ còn đóng vai trò dự bị cho bộ đôi Michael Carrick và Tom Cleverley ở trung tâm hàng tiền vệ của M.U. Đó là chưa kể phong độ đáng khen ngợi của Anderson mỗi khi được tung vào sân.

Scholes mới ghi 1 bàn và có 1 pha kiến tạo mùa này nhưng anh đã lĩnh tới 7 thẻ vàng. Anh vẫn có những khoảnh khắc lóe sáng nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Cho tới thời điểm này của mùa giải, Scholes mới đá trọn trận duy nhất một lần trong trận đấu mà Sir Alex không còn người để thay. Không ai chỉ trích Scholes, nhưng một đội bóng như M.U không thể dựa dẫm mãi vào một người thậm chí còn không đủ thể lực để chơi trọn trận.

Với Giggs, anh vẫn chơi tốt trong những trận đấu có áp lực không quá lớn, như chiến thắng 4-1 trước Fulham mới đây, nhưng như thế là không đủ với những trận cầu lớn. Khi Tottenham viếng thăm Old Trafford hôm 23/9, lão tướng xứ Wales đã hoàn toàn bị lu mờ và bị thay ra trong yên lặng ở hiệp 2.

Với tổng cộng 57 danh hiệu đã giành được với M.U, Giggs và Scholes là những huyền thoại không thể tranh cãi của “Quỷ đỏ”. Dù có chơi tệ như thế nào, họ cũng sẽ không bị chỉ trích. Nhưng nếu họ nói lời chia tay trên đỉnh cao, mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo hơn. Không có gì đẹp hơn với người hâm mộ “Quỷ đỏ” khi chứng kiến Giggs và Scholes chia tay sân Old Trafford với cú ăn ba Premier League, Champions League và Cúp FA vào cuối mùa bóng.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm