MU và virus 'vô kỷ luật'

01/02/2024 14:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

Quá nhiều rắc rối phát sinh bên ngoài sân bóng buộc HLV Erik ten Hag phải đau đầu. Và đó mới chính là vấn đề thực sự của MU ở mùa bóng này.

Rashford và tình trạng vô kỷ luật ở MU

1. Trước trận đấu với NewPort County ở Cúp FA, Ten Hag thông báo Marcus Rashford sẽ không góp mặt vì "lý do cá nhân". Rashford dự tiệc ở Bắc Ireland trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm. Đến ngày thứ Sáu, anh báo ốm và xin phép nghỉ tập. Đến ngày Chủ nhật, Rashford sẵn sàng cùng cả đội hành quân đến xứ Wales để đá với NewPort, nhưng Ten Hag không đồng ý. Ông đề nghị số 10 của MU ở lại tập luyện tại trung tâm Carrington.

Sau trận đấu này (MU thắng 4-2), phía MU xác nhận rằng Rashford "đã nhận trách nhiệm" và vấn đề kỷ luật nội bộ được Quỷ đỏ khẳng định đã khép lại. Nhưng câu chuyện không dừng ở đó. Nhiều tờ báo Anh đã nói rằng Rashford đang cố tình làm mọi thứ ở MU trở nên rối bời. Chuyên gia Paul Merson chỉ trích Rashford "mất kiểm soát" và "không tôn trọng" Ten Hag.

Thực tế, Rashford đã nhậu xuyên đêm ở Belfast với 12 tiếng chìm trong rượu bia. Việc "xõa" trong một thời gian dài như thế sẽ tàn phá thể trạng của chân sút người Anh. Quan trọng hơn, nó khiến cho Ten Hag và ban lãnh đạo MU cảm thấy khó chịu. Ở thời điểm mà MU đang cần phải tái thiết đội bóng, Rashford có một động thái được xếp vào hàng "vô kỉ luật". Việc anh phải nhận án phạt từ HLV người Hà Lan cũng là một kết quả tất yếu.

2. Trường hợp của Rashford không phải là duy nhất ở MU. Mason Greenwood dính vào vòng lao lý. Anh bị chính fan MU phản đối sau khi mãn hạn tù vì tội cưỡng hiếp. Dù rất muốn giữ cầu thủ người Anh, nhưng trước sức ép từ dư luận, MU đành phải để Greenwood đến Getafe, nơi anh đang tỏa sáng rực rỡ.

Kỷ luật, vấn đề thực sự của MU - Ảnh 1.

Marcus Rashford là cầu thủ mới nhất khiến Ten Hag đau đầu

Sau trường hợp của Greenwood, Ten Hag lại đau đầu với vấn đề của Jadon Sancho. Tiền vệ người Anh không dính vào bê bối đời tư, nhưng anh lại công khai đối đầu với chính HLV người Hà Lan. Giữa những lùm xum, Ten Hag buộc phải "đầy" Sancho trên băng ghế dự bị. Khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa, Ten Hag đồng ý để Sancho chuyển tới Dortmund theo dạng cho mượn. Đó là cách tốt nhất để giải phóng cho Sancho, cũng là cách để Ten Hag thể hiện vai trò "ông chủ" phòng thay đồ ở Old Trafford.

Một cái tên khác cũng khiến cho Ten Hag đau đầu là Antony. Cầu thủ chạy cánh người Brazil cũng dính vào bê bối hành hung bạn gái. Giữa lúc mùa giải bước vào giai đoạn khốc liệt, Antony thậm chí còn bị buộc phải trở lại Brazil để giải quyết bê bối. Nếu Antony không phải do Ten Hag đưa về, anh đã phải rời MU. Nhưng việc đẩy cựu cầu thủ Ajax ra đi chẳng khác nào nhận mình thất bại. Ten Hag buộc phải trao lại cơ hội cho Antony. May mắn cho ông là anh đã ghi bàn ở trận đấu với Newport. Sự tự tin có lẽ cũng đã tìm lại với cầu thủ chạy cánh này.

3. Trước mắt, Ten Hag sẽ phải tìm được cách để xử lý vấn đề mang tên Rashford một cách hợp lý nhất. Nhưng ngay cả khi xử lý được vấn đề này, ai dám đảm bảo sẽ không còn vấn đề nào phát sinh ở Quỷ đỏ. Thực tế, mùa giải mới đi được già nửa chặng đường, có cảm giác như Ten Hag đang mất nhiều công sức vào việc đối phó với các vấn đề nội bộ, cụ thể là trường hợp của những cái tên đang bị xếp vào hàng "vô kỉ luật" ở Old Trafford. Không một đội bóng nào không có những vấn đề nội bộ. Nhưng ở MU mùa bóng này, tất cả những yếu tố ngoài lề đang khiến cho đội bóng rối bời. Điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng và tinh thần của cả đội bóng. Nó lý giải vì sao MU cứ thể hiện một phong độ phập phù. Một đội bóng mạnh, ổn định thì đội bóng đó phải có được sự đoàn kết, đồng lòng cao nhất. MU thì ngược lại. Khi Ten Hag cứ bị phân tán bởi những rắc rối ngoài luồng, ông sẽ càng khó khăn hơn trong câu chuyện chuyên môn. Đó mới chính là vấn đề lớn nhất của MU lúc này.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm