MU và Man City tuy gần ngay trước mắt, mà đã xa tận chân trời

06/03/2024 11:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

HLV Erik ten Hag từng nói rằng MU đã thu hẹp khoảng cách và rất gần với việc đánh bại Man City. Tuy nhiên, thực tế diễn ra trong trận derby thành Manchester cuối tuần qua lại không phải vậy.

MU đã hoàn toàn bị lép vế trước Man City ở trận đấu này. Họ chỉ có 3 cú sút trong khi bên phía Man City là 27. Một số cầu thủ MU đã nỗ lực trong suốt trận đấu, nhưng tỷ lệ cầm bóng của họ chỉ bằng 1/4 đối thủ. Erik ten Hag được cho đã lựa chọn đội hình và chiến thuật đúng đắn. Kết quả là đội bóng của ông vẫn thua 1-3.

Tham vọng của Sir Jim Ratcliffe sụp đổ

Bất chấp những thống kê kể trên, HLV Ten Hag đã có một nhận định sau trận đấu khiến nhiều người bất ngờ. Ông có vẻ đã bỏ qua mọi thực tế trong trận derby thành Manchester lần thứ 192. Khoảng cách giữa hai đội bóng này chỉ là 8 cây số và Ten Hag nghĩ rằng đẳng cấp giữa hai đội cũng gần như vậy.

Ông nói: "Chúng tôi đã thực sự tiến gần đến chiến thắng hoặc ít nhất là giành được 1 điểm ở đây".

Trong những năm gần đây, MU đã có những trận thua tồi tệ hơn nhiều. Họ có những trận thua đậm hơn, đáng xấu hổ hơn, những trận đấu mà họ bị hủy diệt trước cả khi hiệp 1 khép lại. Trong trận gặp Man City, họ chỉ bắt đầu thua sau một giờ thi đấu đầu tiên. Đó là lý do tại sao Ten Hag tin rằng trận thua vừa qua vẫn đáng nể hơn so với các trận thua derby khác của MU.

Thực tế là Quỷ đỏ đã có một số điểm sáng trong trận đấu đó. Họ thi đấu với tinh thần không đầu hàng. Nhiều cầu thủ chủ chốt của họ gặp chấn thương, nhưng những người thay thế đã chơi đầy nỗ lực. Bruno Fernandes, Raphael Varane và Casemiro đều có thể ngồi ngoài, nhưng họ đã chọn thi đấu và thể hiện tinh thần đáng khen ngợi.

Ten Hag cũng đã thực hiện một số thay đổi so với trận thua Man City 3-6 mùa trước. Ông áp dụng chiến thuật phòng ngự chặt chẽ hơn, với hàng tiền vệ dày đặc và ít mạo hiểm hơn trong việc chuyển đổi trạng thái. Tuy nhiên, điểm yếu của MU vẫn nằm ở hàng phòng ngự. Dù đã đầu tư rất nhiều tiền vào đội hình hiện tại, nhưng Quỷ đỏ vẫn chỉ sở hữu một hàng thủ rất mong manh. Trong trận đấu vừa qua, họ có lẽ đã để thủng lưới sớm hơn nếu như Erling Haaland sắc bén hơn trong việc tận dụng cơ hội.

Sir Jim Ratcliffe từng có kế hoạch 3 năm để giúp MU lật đổ ách thống trị của Man City. Không có gì sai với tham vọng và những mục tiêu táo bạo, nhưng thực tế đôi khi lại cản trở bạn. Thất bại 1-3 trong trận derby hôm Chủ nhật cho thấy MU còn một ngọn núi có kích thước bằng Everest phải leo lên để làm được điều đó.

MU và Man City: Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời - Ảnh 1.

MU chỉ gần Man City về khoảng cách, nhưng trình độ thì không

Man City vượt trội đẳng cấp so với MU

Ở thời điểm hiện tại, MU thậm chí không phải là đối thủ thực sự của Man City. Kể từ lần cuối giành chức vô địch Premier League vào năm 2013, MU đã không thể xếp trên người hàng xóm của họ trong giải đấu. Và trong khi Man City đã giành được 15 danh hiệu lớn trong thời gian đó, bao gồm cả Champions League, MU chỉ giành được bốn danh hiệu gồm hai Cúp Liên đoàn, một Cúp FA và một Europa League.

Chỉ riêng mùa giải này, MU đang kém Man City tới 18 điểm trên BXH, đồng thời phải chịu 11 thất bại trong khi con số này của Man City chỉ là 3. Man City đã ghi 62 bàn thắng; MU chỉ có 37 bàn. Đáng xấu hổ hơn cho đội bóng của Ten Hag, họ có hiệu số bàn thắng là -2, bất chấp việc sở hữu rất nhiều tài năng tấn công trong đội hình. Họ là đội duy nhất trong Top 6 có hiệu số bàn thắng bại âm.

Để làm rõ hơn việc MU hiện tại đang kém xa Man City thế nào, chỉ cần nhìn vào thống kê của Phil Foden trong trận đấu vừa qua. Cầu thủ hay nhất trận derby Manchester có số cú sút gấp 3 lần MU (9 so với 3). Anh ghi được hai bàn thắng trong khi MU chỉ có một bàn.

Có một câu hỏi được đặt ra lúc này là liệu có cầu thủ MU nào xứng đáng lọt vào đội hình đá chính của Man City hay không? Sự thật đau lòng đối với CĐV MU là chỉ có một trường hợp: Tiền vệ 18 tuổi Kobbie Mainoo. Anh là điểm sáng duy nhất của MU mùa này, khi khẳng định mình là một tiền vệ điềm tĩnh, có tầm nhìn và tiềm năng phát triển. Còn lại thì không một cầu thủ nào khác của MU có thể chơi cho Man City hiện tại.

Sau trận đấu vừa qua, Bruno Fernandes cũng đã thừa nhận việc Man City có phẩm chất hơn hẳn MU. Anh nói: "Rõ ràng là chúng tôi thất vọng. Mọi người đã cố gắng rất nhiều để có được kết quả tốt ngày hôm nay nhưng điều đó là không thể. Tôi nghĩ sự khác biệt là phẩm chất cá nhân của các cầu thủ Man City đã giúp họ giành chiến thắng".

Vị thế ở Manchester đã thay đổi, Man City đang dẫn trước MU về mọi mặt trên sân và cả các lĩnh vực khác. Cho đến khi kế hoạch của Ratcliffe thành công, nửa đỏ của thành Manchester sẽ tiếp tục chìm trong bóng tối của phía nửa xanh. Đó sẽ là một chặng đường dài đối với MU và phải rất lạc quan mới nghĩ được rằng 3 năm nữa, Quỷ đỏ có thể lật ngược tình thế. 

Trung Phạm

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm