Trước vòng 36: Cuộc chiến Manchester-London

23/04/2010 12:19 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Sau khi lần lượt đánh gục Arsenal, Chelsea, nếu Tottenham quật ngã nốt cả M.U trong chuyến làm khách đến Old Trafford đêm mai, hẳn đó là một kỳ tích không thể nào quên. Ở một cuộc chiến London - Manchester khác, Arsenal sẽ dồn sức cho cuộc đấu danh dự với Man City.

Sau cảm ơn là quyết chiến

Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu Sir Alex mời ông bạn già Harry Redknapp một chai vang hảo hạng. Quả thật, M.U có quá nhiều lý do để cảm ơn Tottenham, đội bóng đã gián tiếp mang lại cho họ ánh sáng niềm tin bằng cách quật ngã hai đối thủ cạnh tranh chức vô địch. Mọi hy vọng bám đuổi ngôi đầu của Arsenal đã tiêu tan sau hai pha dứt điểm của Danny Rose và Gareth Bale, còn Chelsea cũng mang một mối ưu tư thực sự rời White Hart Lane do khoảng cách với M.U chỉ còn là 1 điểm. Bản thân Redknapp cũng muốn dành cho Sir Alex lời cảm ơn chân thành nhất vì chiến thắng của M.U trong trận derby Manchester cuối tuần trước đã giúp Spurs vượt qua Man City để đòi lại vị trí thứ 4.


Cuộc chiến ở Old Trafford tối mai hứa hẹn sặc mùi thuốc súng, ảnh Getty
Nhưng sau khi M.U đã trả ơn Spurs (và ngược lại), sẽ không có bất kỳ một sự giúp đỡ nào ở vòng đấu này nữa. Đơn giản vì họ sẽ phải chạm trán nhau trong hoàn cảnh không ai được phép đánh mất điểm. Chelsea đang quyết tâm củng cố ngôi đầu khi chỉ phải tiếp Stoke trên sân nhà, nên M.U sẽ phải quyết tâm giành 3 điểm, nếu như không muốn nỗ lực trước đó trở thành công cốc. Tương tự, Spurs cũng muốn giữ lợi thế về điểm số với Man City trước khi hai đội sẽ đối đầu trực tiếp ở vòng áp chót.

Hồi đầu mùa, không ít người đã dự báo một trận đấu khó khăn cho Berbatov khi anh trở lại White Hart Lane bởi Spurs có sự khởi đầu cực kỳ ấn tượng: thắng 4 trận liên tiếp đầu mùa. Jermaine Defoe đã dội một gáo nước lạnh lên phía đội khách bằng bàn mở tỷ số phút đầu tiên, nhưng rốt cục, M.U mới là người chiến thắng, còn Spurs đã chạm chân xuống mặt đất sau một khởi đầu như mơ. Thất bại ấy khiến các học trò của Redknapp có phần khớp tâm lý và tỏ ra cực kém trước những đối thủ lớn khi thua 3 Chelsea, Arsenal, và Liverpool với tổng tỷ số 0-8.

Ở trận lượt về này, Spurs cũng đang hưng phấn, và điều tích cực là nó xuất phát từ những chiến thắng trước các đại diện của Big Four, chứ không như giai đoạn đầu mùa. Đó sẽ là một liều doping tinh thần cho Spurs trước khi đến làm khách ở Old Trafford, sân đấu mà họ chưa từng chiến thắng kể từ năm 1989 đến nay. Với bản lĩnh đã được trui rèn hơn nhiều so với 7 tháng trước, liệu Spurs có thể giành một kết quả khả quan hơn hồi tháng 9?

Khó nói trước điều gì

Chưa bao giờ Premier League lại diễn ra gay cấn và hấp dẫn như mùa giải này, từ cuộc đua đến ngôi vô địch đến việc cạnh tranh tấm vé cuối cùng dự Champions League. Mặc dù chỉ còn ba vòng đấu nữa, song quả thực khó có thể nói trước được điều gì.

Một lần nữa, Chelsea được thi đấu sau khi đã biết kết quả trận M.U, song điều đó chưa chắc đã phải một lợi thế. Cứ nhìn cái cách đội bóng này thi đấu run rẩy như thế nào trước Spurs ở vòng trước khi bị M.U phả hơi nóng vào gáy thì rõ. Cuối tuần này, nếu như M.U đánh bại Spurs trên sân nhà và tạm chiếm ngôi đầu trong vòng 24 tiếng, ai dám khẳng định Chelsea sẽ bước vào trận đấu với Stoke mà không căng thẳng. Đội bóng của Tony Pulis dù chẳng còn động lực gì phấn đấu, nhưng nên nhớ rằng ở lượt đi Chelsea đã phải cực kỳ khó khăn mới giành được 3 điểm nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của Malouda. Chủ nhật này, dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng Chelsea sẽ không có đội trưởng Terry vì thẻ phạt, thiếu Mikel do đau mắt cá, còn Didier Drogba đang muốn phẫu thuật. Như vậy, có thể thấy chất thép của Chelsea đã bị mất đi rất nhiều, và chẳng có gì đảm bảo họ sẽ chắc chắn có 3 điểm trước Stoke, một đội bóng chơi cực rắn, cả.

Hấp dẫn chẳng kém cuộc đua song mã giữa M.U và Chelsea là sự cạnh tranh vị trí thứ 4, cùng tấm vé cuối cùng dự Champions League mùa tới. Spurs đang là đội "giành pole", song nếu không giành điểm ở Old Trafford thì họ chỉ còn nước cầu nguyện đội bóng cùng thành phố Arsenal chiến đấu hết mình khi tiếp Man City ở trận đấu muộn nhất ngày thứ bảy. Với Arsenal lúc này, cơ hội vô địch đã không còn, và 90 phút ở Emirates chỉ là cuộc đấu danh dự của đội bóng đã quá quen với sự tổn thương và thất bại.

Và nếu cả Man City và Tottenham lần lượt gục ngã, thì họ hãy coi chừng Aston Villa. Đội bóng vừa giành chiến thắng 2-0 trước Hull ở trận đá muộn vòng 35 và chỉ còn kém Man City 1 điểm. Còn nước thì còn tát, đó là điều mà thầy trò Martin O'Neil đang tâm niệm.
 
 

Vòng 36

Thứ bảy, ngày 24/4, 18h45, M.U - Tottenham (3-1), 21h00 Bolton - Portsmouth (3-2), Hull - Sunderland (1-4), West Ham - Wigan (0-1), Wolves - Blackburn (1-3), 23h30 Arsenal - Man City (2-4). Chủ nhật, ngày 25/4, 18h00 Aston Villa - Birmingham (1-0), 21h00 Burnley - Liverpool (0-4), Everton - Fulham (1-2), 22h00 Chelsea - Stoke (2-1).

 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm