Premier League: Trong sương mù hiện ra

17/04/2010 07:16 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH cuối tuần) - Thứ Bảy này sẽ là một ngày trọng đại ở Premier League. Hãy gọi nó là D-Day, ngày phán quyết, và cũng là ngày derby rất “hợp tình hợp cảnh”. Từ Manchester đến London, không khí không chỉ nóng rực ân oán, hận thù giữa những người láng giềng. Hơn thế, cục diện cả mùa giải đang đứng trước bước ngoặt quyết định. Từ ngôi báu đến tấm vé chót dự Champions League, những phần thưởng hậu hĩnh đó đang mời gọi. 

Champagne chắc chắn chưa thể bật với Chelsea kể cả khi họ ca khúc khải hoàn tại White Hart Lane, còn M.U gục ngã ở City Of Manchester. Kịch bản đó cũng chưa chính thức trao vị trí thứ 4 cho Man. City. Thế nhưng khi chiếc đồng hồ cát thời gian chỉ còn thưa thớt, một kết cục như vậy chẳng khác gì hồi kết cho 9 tháng ganh đua nảy lửa, đồng thời mở ra một chương mới ở Premier League, khi mà sau 3 năm thống trị, màu Đỏ sẽ ngậm ngùi nhường lại quyền trượng cho màu Xanh. Đó cũng là chương mà trật tự "tứ đại gia" đổ vỡ tan tành sau một giai đoạn dài lấn át.


Trận derby thành Manchester là tâm điểm của Premier League cuối tuần này, ảnh AP
Chelsea đang tiến đến vinh quang theo cái cách chỉ phải nỗ lực không nhiều, còn lại… nhờ M.U cùng Arsenal cứ tự thụt lùi! Thực tế, nếu màu Xanh trở lại đỉnh cao trong năm nay cũng là điều chẳng nằm ngoài dự đoán. Với lực lượng có chiều sâu hơn hẳn M.U hay Arsenal, Chelsea là chủ nhân thường xuyên của ngôi đầu bảng. Họ đáng lẽ đã có thể ăn mừng từ lúc này nếu không nhiều lần bỏ lỡ cơ hội dứt điểm tình thế. Nhưng dù sao, ở giai đoạn chót, mọi thứ đều đứng về phía đội chủ sân Stamford Bridge, từ đôi chút may mắn cho đến sự sa sút từ các đối thủ trực tiếp. Hòa Blackburn kém cỏi, M.U cay đắng nhìn khoảng cách 4 điểm vời vợi phía trước. Thất thủ tại Tottenham, Arsenal "buông súng" thở dài. Chelsea không cần màn trình diễn thuyết phục trước Bolton. Một bàn thắng của Nicolas Anelka là quá đủ. Cuối tuần này gặp Tottenham, họ cũng chỉ cần như thế. Lịch thi đấu cũng vô cùng thuận lợi cho thầy trò Carlo Ancelotti. Derby London khai cuộc khi derby Manchester đã hạ màn. Nếu M.U trắng tay, tâm lý sẽ trở nên quá nhẹ nhàng cho Chelsea khi chắc chắn "số vốn" 4 điểm không suy chuyển mà thậm chí còn có cơ hội được nâng lên. Với cách biệt 5 hay 7 điểm, họ sẽ chạm một tay… rưỡi vào chiếc cúp và chỉ còn chờ thời gian chính thức hóa mà thôi.

Khi Quỷ đỏ mất hồn

Kịch bản đó rất thực tế bởi một chuyến đi ngắn nhưng đầy hung hiểm đang chờ phía trước M.U. Không thể đứng dậy trước Blackburn, lấy cơ sở nào để tin rằng sắc Đỏ tìm lại được mình, gắng gượng nuôi hy vọng thêm một vài tuần lễ? Sự trở lại của Wayne Rooney chăng? Người Anh sẽ nguyền rủa Sir Alex Ferguson nếu trong 90 phút luôn đầy ắp những pha vào bóng ác ý, niềm hy vọng ở World Cup 2010 của “Tam sư” lại tập tễnh. Tính khốc liệt của derby chăng? Nó sẽ chỉ đe dọa đem lại tấm thẻ màu đỏ cho những học trò của Sir Alex Ferguson thừa sức trẻ nhưng thiếu kinh nghiệm. Tinh thần đã không còn là sức mạnh quen thuộc ở M.U nữa rồi!

Giai đoạn cuối mùa giải, hình ảnh băng băng về đích vốn quen thuộc đã biến mất. Vận xui có thể đổ lỗi cho vài tình huống, cho chấn thương của Rooney. Nhưng đấy không phải là tất cả. Từ thất bại khi gặp Chelsea đến nỗi đau trước Bayern Munich và sự bơ phờ trước Blackburn, M.U đang phô bày bộ mặt đầy ắp sự hốt hoảng. Khi không có Rooney, cũng chẳng thấy đâu một ngọn lửa quyết tâm từ phần còn lại để thể hiện rằng họ không là đội bóng “một người”. Kiểu tinh thần… thụt lùi đó không có ở Old Trafford đã khá lâu, nhất là khi sơ đồ 4-3-3 ngày càng thông dụng bởi với mô hình này, khó mà cố thủ rồi trông chờ khả năng tấn công từ các cầu thủ chạy cánh.

Ở trận derby lượt đi, "Quỷ đỏ" từng thể hiện một tinh thần rực lửa. Có thể 7 phút bù giờ gây nhiều tranh cãi nhưng cái cách để bị gỡ hòa rồi lại vươn lên, chiến đấu đến đó mới chính là… M.U. Giờ họ đang cần tìm lại sức mạnh ấy cho câu chuyện lượt về, đặc biệt khi đối mặt với một Man. City có phong độ lẫn tinh thần đều hưng phấn, một Carlos Tevez đang “bay”.

Khó, nhưng không phải là không thể. Nếu M.U kịp bừng tỉnh ở City Of Manchester, nếu Tottenham hạ gục Chelsea, sự hồi hộp sẽ trở lại với cả cuộc đua vô địch lẫn màn tranh giành vị trí thứ 4. Có lẽ ngoại trừ các fan Chelsea và Man. City, tất cả đều đang mong một kịch bản như vậy để mùa giải đầy những bất ngờ này sẽ còn hấp dẫn đến phút cuối cùng.

Chelsea sẽ tiến gần hơn đến vinh quang hay các cuộc đua được hồi sinh? D-Day sẽ trả lời rõ ràng!
 
 

Lịch thi đấu vòng 35

Thứ Bảy (17/4): Man.City-M.U (18h45), Birmingham-Hull, Blackburn-Everton, Fulham-Wolves, Liverpool-West Ham, Stoke-Bolton, Sunderland-Burnley (21h), Tottenham-Chelsea (23h30).

Chủ nhật (18/4): Wigan-Arsenal (19h30), Portsmouth-Aston Villa (22h).

Trung Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm