Premier League: Kéo dài giấc mơ

24/04/2010 06:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH cuối tuần) - Nếu coi mùa giải này là một vở kịch thì nó xứng đáng được liệt vào loại kinh điển. Đủ mọi cung bậc cảm xúc, đầy ắp yếu tố bất ngờ và giờ đây, khi màn đã gần hạ, kết thúc của nó thế nào vẫn là dấu hỏi lớn cho người xem.

Mới một tuần trước thôi, tưởng như giấc mơ của Old Trafford đã lụi tàn. Đến trước phút 90+3 định mệnh trong trận derby thành Manchester đó, cơ hội cho họ bảo vệ ngôi vô địch cũng nhạt nhòa như màu Đỏ trên sân. Nhưng một cú đánh đầu của Paul Scholes đã làm thay đổi tất cả, không chỉ thổi bùng lên niềm tin và cảm xúc đam mê như… nụ hôn Gary Neville trao tặng cho người hùng mà còn khiến Chelsea run rẩy, đánh mất mình trước Tottenham. Giờ khoảng cách chỉ còn vỏn vẹn 1 điểm. Nhưng khác với vòng 35, cán cân không thăng bằng. M.U sẽ vất vả trước Tottenham trong khi Chelsea chỉ phải gặp một Stoke đã an phận thủ thường.

* Sự bất quá tam

MU, vẫn hoài giấc mơ, ảnh Getty
“Những chú gà trống” thành London đang bay. Với thành tích 7 thắng, 1 bại trong 8 trận gần đây, họ đứng đầu bảng phong độ Premier League. Hai chiến thắng liên tiếp trong các trận derby với Arsenal và Chelsea là mốc son ngoạn mục, không chỉ giúp họ chiếm ưu thế ở cuộc đua đến vị trí thứ 4 mà còn khiến White Hart Lane thoát khỏi nỗi ám ảnh bị đại gia "bóp mũi". Bởi, trong 62 trận ở Premier League gặp Chelsea, Arsenal và M.U thì Tottenham chỉ thắng vỏn vẹn 4 lần! Chính vì thế, khi họ phải đụng độ một mạch với 3 "ông kẹ" đó trong giai đoạn cuối mùa, nhiều nhà cái Anh đã đưa ra tỷ lệ 40/1 (đặt 1 ăn 40) cho cửa Tottenham lập “hat-trick”.

Thực tế câu chuyện kịch tính vòng 35 là đôi bên cùng có lợi. M.U giải quyết Man. City, tiếp thêm hưng phấn cho Tottenham vươn lên vị trí thứ 4. Giờ thì lợi ích của mỗi bên sắp xung đột nảy lửa tại Old Trafford, nơi M.U vẫn luôn có thói quen bắt nạt được Tottenham. Hơn thế, khi hy vọng, niềm tin đã trở lại và Wayne Rooney có thêm thời gian để hoàn toàn bình phục, hãy tin rằng M.U sẽ mang bộ mặt khác với giai đoạn nặng nề vừa qua. Có thể mùa này là một hình ảnh nhạt hơn nhiều những mùa trước song tinh thần nỗ lực đến phút chót vẫn vẹn nguyên (bàn thắng của Scholes là bàn thứ 16 mà M.U ghi sau phút 85 ở mùa giải này trên mọi mặt trận). Chẳng có lý do gì khiến M.U không “còn nước còn tát” tới cùng. Lịch sử cũng như hiện tại ủng hộ cho khả năng giấc mơ đó sẽ vẫn còn sau cuối tuần này.

* Bất biến

Không nhiều tin vui cho Stamford Bridge những ngày này. John Obi Mikel chấn thương, Michael Essien không kịp bình phục, John Terry bị treo giò, Didier Drogba cần phẫu thuật. Tuy nhiên, giết gà không cần dao mổ trâu. Lực lượng hiện tại vẫn đủ để Chelsea có 3 điểm trước Stoke, nhất là ở Stamford Bridge.

Lượt đi hồi tháng 9 năm ngoái, phải lội ngược dòng vất vả đến phút chót, Chelsea mới hạ được đối thủ dưới cơ này. Đó là hình ảnh tiêu biểu cho Stoke ở mùa giải hiện tại với biệt danh “đội hoang phí nhất” (đánh mất 22 điểm từ tình thế đang dẫn bàn). Mặc dù vậy, nếu để M.U vượt mặt và đăng quang, Chelsea sẽ xứng đáng với biệt danh đó hơn. Tuy nhiên Stoke không có khả năng gây một cú sốc như Tottenham, nên đây chính là dịp tốt để Chelsea xốc dậy tinh thần trước vòng áp chót mang tính quyết định với Liverpool.

Trong khi Tottenham hành quân tới Old Trafford thì Man.City ném mình vào chuyến đi gian nan đến Emirates. Thất vọng là tâm trạng chung của Man.City lẫn Arsenal lúc này sau những thất bại cay đắng ở phút chót (Arsenal thậm chí còn lập kỷ lục mới tại Premier League khi là đội đầu tiên để thua sau khi đã dẫn trước 2-0 đến tận phút 80!). Xét về khát khao điểm số, những ai chờ đợi Arsenal buông xuôi sẽ là sai lầm lớn. Mùa giải đã kết thúc với đội chủ sân Emirates song vẫn còn đó món nợ lượt đi phải đòi trước Man.City và sự sòng phẳng của tính chuyên nghiệp, dù điều ấy sẽ gián tiếp giúp kình địch của Arsenal là Tottenham.

Thật kỳ lạ khi ở giai đoạn cuối này, một mùa giải "điên rồ" đang bện vào những kịch tính cả các ân oán rối ren. Sẽ rất thú vị nếu Arsenal hỗ trợ Tottenham đoạt vị trí thứ 4 hay Liverpool thắng Chelsea ở vòng áp chót, giúp M.U một tay đoạt danh hiệu thứ 19. Biết đâu được đấy? Nhưng tốt nhất, hãy để sân cỏ trả lời những giấc mơ. Bởi sân cỏ đã chứng minh, mọi giấc mơ đều là có thể khi hồi còi chung cuộc chưa cất lên.


Lịch thi đấu vòng 36

Thứ Bảy (24/4):

Manchester United-Tottenham (18h45), Bolton-Portsmouth, Hull-Sunderland, West Ham-Wigan, Wolves-Blackburn (21h00), Arsenal-Manchester City (23h30).

Chủ nhật (25/4):

Aston Villa-Birmingham (18h00), Burnley-
Liverpool, Everton-Fulham (21h00), Chelsea-Stoke (22h00).

Trung Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm