Bóng đá Quốc tế

MU thua Milan là dấu hiệu Carrick cần thêm viện binh cho mùa giải mới

17/08/2026 13:10 GMT+7 Google News

Thất bại 2-4 trước Milan đã phơi bày những khoảng trống trong đội hình MU. Khi mùa giải mới cận kề, Quỷ đỏ cần nhanh chóng tăng cường lực lượng nếu không muốn mọi kỳ vọng đặt lên Carrick trở thành gánh nặng. 

MU thua Milan là một lời cảnh báo

Giai đoạn tiền mùa giải đầu tiên của Michael Carrick trên cương vị HLV trưởng MU nhìn chung diễn ra tích cực. Những tân binh tạo được ấn tượng tốt, gần như toàn bộ đội hình đều khỏe mạnh và lối chơi cũng cho thấy sự trôi chảy. Tuy nhiên, màn trình diễn trước Milan cho thấy Quỷ đỏ vẫn còn nhiều điều phải cải thiện, đặc biệt nếu Carrick cùng các học trò thực sự muốn biến những tuyên bố về việc tạo nên "điều gì đó đặc biệt" thành hiện thực.

Việc thất bại 2-4 trước đội bóng do Ruben Amorim dẫn dắt, với chính hệ thống chiến thuật từng cho thấy sự không phù hợp tại MU, càng khiến vấn đề này trở nên rõ ràng hơn. Amorim đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trên cương vị HLV Milan sau hai trận hòa và thất bại 0-3 trước Chelsea, nhưng đội bóng của ông đã hoàn toàn áp đảo MU trong hiệp 2 tại sân Tarczynski Arena ở Wroclaw.

Samuel Chukwueze, người mùa trước thi đấu theo dạng cho mượn tại Fulham, liên tục tạo ra khác biệt khi dâng cao từ vị trí hậu vệ cánh phải. Anh kiến tạo cho Alphadjo Cisse và Goncalo Ramos bằng những quả tạt chân trái sau khi được đồng đội chuyển hướng tấn công nhanh, mở ra khoảng trống lớn để anh bứt lên.

MU

Luke Shaw không thể cày ải cả mùa 2026-27. Ảnh chụp màn hình

Ở cả hai tình huống, Luke Shaw đều phải di chuyển ngang để bọc lót nhưng không thể áp sát đủ nhanh nhằm ngăn chặn những quả tạt. Đây một phần là vấn đề mang tính hệ thống, bởi sơ đồ 3-4-2-1 của Amorim được thiết kế để tạo ra quân số vượt trội ở hai biên. Tuy nhiên, nó cũng liên quan trực tiếp đến bài toán mà MU đang cân nhắc khi tìm kiếm tân binh tiếp theo trên thị trường chuyển nhượng.

Carrick muốn có thêm cầu thủ. Điều đó đã được thể hiện rõ qua cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông tại Dublin, trong đó hậu vệ trái là vị trí được ưu tiên hàng đầu. Shaw đã có một mùa giải xuất sắc khi đá chính cả 38 trận Premier League mùa trước, nhưng anh khó có thể duy trì khả năng thi đấu hai trận mỗi tuần một cách ổn định. Đó là lý do MU đã quan tâm tới Lewis Hall, Myles Lewis-Skelly và một số cái tên khác.

Shaw thi đấu trọn vẹn 90 phút trước Milan, cũng là trận đấu đầu tiên anh chơi đủ thời lượng trong giai đoạn tiền mùa giải. Chắc chắn, cái nóng 34 độ C cũng góp phần khiến MU sa sút năng lượng trong hiệp 2. Các cầu thủ cũng muốn tránh nguy cơ chấn thương khi Premier League chỉ còn một tuần nữa sẽ khởi tranh. Dù vậy, việc có một phương án cạnh tranh thực sự với Shaw vẫn là điều hợp lý, nhất là khi MU đã trở lại Champions League.

MU

Lisandro Martinez mắc sai lầm ở bàn thua thứ 4. Ảnh MU FC

Bàn thua thứ tư của Milan cũng xuất phát từ cánh trái của MU, nhưng Lisandro Martinez mới là người mắc lỗi rõ nhất. Shaw đã dâng cao và đang trên đường trở về, vì vậy Martinez phải đối đầu với Ruben Loftus-Cheek sau khi tiền vệ này phối hợp một-hai với Ramos để thoát xuống. Loftus-Cheek bỏ lại Martinez phía sau rồi bình tĩnh dứt điểm đánh bại Senne Lammens. Đây mới là lần đầu Martinez ra sân kể từ khi trở lại sau hành trình vào đến chung kết World Cup, và tình huống ấy cho thấy anh vẫn cần thêm thời gian để đạt trạng thái tốt nhất.

MU nhận 3 bàn thua trong 14 phút và Bruno Fernandes lại bỏ lỡ một quả phạt đền, khi Milan giành chiến thắng đầu tiên dưới thời Amorim.

Ayden Heaven là đối thủ cạnh tranh với Martinez cho vị trí trung vệ lệch trái. Anh nhiều khả năng sẽ đá chính trước Hull City trong lúc Martinez từng bước tìm lại thể trạng thi đấu, còn Shaw sẽ đảm nhiệm vị trí hậu vệ trái. Vấn đề là đến khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa, Carrick có tìm được một phương án dự phòng mà ông thực sự tin tưởng hay không, trong bối cảnh Harry Amass vẫn đang phát triển ở tuổi 19. Amass là một tài năng giàu triển vọng, nhưng CLB đang cân nhắc phương án cho anh đi mượn để có cơ hội thi đấu thường xuyên.

MU

Thất bại trước Milan là một hồi chuông cảnh tỉnh. Ảnh MU vs FC

Việc Amorim trở thành HLV đối thủ cuối cùng của Carrick trong giai đoạn tiền mùa giải tạo ra một sự trớ trêu nhất định. Nó nhắc MU rằng cách đây 18 tháng, chính họ từng chiêu mộ một cầu thủ có những phẩm chất tương tự để phục vụ hệ thống của Amorim. Patrick Dorgu được đưa về nhằm phù hợp với chiến thuật của Amorim, có xu hướng tấn công nhiều hơn một hậu vệ biên truyền thống và cho đến thời điểm này được Carrick xem như một cầu thủ chạy cánh trái.

Mùa hè năm ngoái, Amorim được ban lãnh đạo MU hậu thuẫn bằng việc chiêu mộ Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Sau đó, MU còn quyết liệt hơn dự kiến khi chiêu mộ Benjamin Sesko, trong bối cảnh họ nhận thức rất rõ nhu cầu phải bổ sung khả năng ghi bàn cho đội bóng. Ba cầu thủ này có tổng phí chuyển nhượng khoảng 207 triệu bảng. Trong khi đó, dưới thời Carrick, Quỷ đỏ mới chi khoảng 85 triệu bảng cho các tân binh.

MU thua Milan là dấu hiệu Carrick cần thêm viện binh cho mùa giải mới - Ảnh 4.

Carrick cần được tăng cường lực lượng. Ảnh MU FC

Ngược lại, dù chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 15, Amorim lại nhận được nguồn lực lớn hơn những gì Carrick có được sau khi giúp MU cán đích thứ ba. Thành tích đó mang về nguồn thu Champions League vô cùng quan trọng đối với hoạt động của CLB. Tình hình có thể thay đổi khi kỳ chuyển nhượng vẫn còn hơn hai tuần, nhưng MU đang cho thấy khá rõ rằng việc chi tiêu sẽ tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ.

Tất nhiên, Carrick hiểu rằng công tác huấn luyện cũng có thể thay đổi diện mạo đội bóng. Ông cho các cầu thủ nghỉ thứ Hai trước khi họ trở lại tập luyện tại Carrington. "Chúng tôi có 5 ngày tập luyện theo những cách khác nhau. Có lúc cường độ cao hơn, có lúc tập trung nhiều hơn vào khả năng hồi phục. Nhưng chúng tôi sẽ làm việc xuyên suốt tuần và chắc chắn sẽ tốt hơn sau quãng thời gian đó. Chúng tôi đang rất mong chờ", Carrick nói.

Chiến thắng mang tính hữu nghị của Amorim là một lời cảnh báo đúng lúc: MU không thể chỉ trông chờ vào những điều kỳ diệu tiếp theo từ Carrick với lực lượng mà họ đang có.

Tuấn Cương (Theo The Athletic)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm