Nani hẹn báo thù Barca vào mùa tới

31/05/2011 06:23 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Tiền vệ của Manchester United, Nani khẳng định rằng trận thua trước Barcelona ở Wembley không hề làm nhụt ý chí của “Quỷ đỏ” mà thay vào đó càng làm tăng quyết tâm báo thù của đội chủ sân Old Trafford.

Mặc dù Wayne Rooney đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1 sau pha mở tỉ số của Pedro nhưng Manchester United vẫn không thể tận dụng lợi thế khi được thi đấu ở quê hương với sự cổ vũ nhiệt tình của hàng vạn khán giả nhà và chấp nhận thua cuộc 1-3 ở chung kết Champions League trước một Barca vô cùng xuất sắc.

Nani (ngoài cùng bên phải) thất vọng sau trận thua trước Barca- Ảnh Getty

Dù vậy nhưng Nani tin rằng Man United sẽ học hỏi từ những sai lầm của thất bại này cũng như cách đây 2 năm để hẹn một ngày báo thù Barca. “Bạn không thể biết được điều gì sẽ xảy ra. Có thể vào mùa tới chúng tôi sẽ lại lọt vào chung kết và gặp một đội bóng khác và nếu như hội ngộ Barca chúng tôi sẽ đánh bại họ. Tất nhiên chúng tôi có thể giành danh hiệu châu Âu, tại sao lại không chứ? Chúng tôi đã chơi rất tốt, đi đến trận chung kết và có cơ hội giành chiến thắng trước Barcelona”, Mirror dẫn lời Nani.

Nani thừa nhận rằng thật khó cho M.U khi phải gánh chịu áp lực của sức mạnh tấn công từ phía Barca trong suốt trận đấu. “Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt ở hiệp 1 khi ghi bàn thắng gỡ hòa. Nhưng bước sang hiệp 2, chúng tôi đã để lộ quá nhiều khoảng trống ở tuyến giữa và họ đã tận dụng được cơ hội. Họ chơi một thứ bóng đá tuyệt vời và có hàng tiền vệ rất ấn tượng. Họ cầm chắc bóng và có những đường chuyền chính xác nên thật khó khăn khi trải qua một trận đấu như vậy”, tiền vệ người Bồ Đào Nha chia sẻ.

Bên cạnh đó, Nani cũng phủ nhận những bình luận cho rằng việc thiếu vắng Darren Fletcher là nguyên nhân khiến M.U tiếp tục hứng chịu thất bại trước Barca tương tự như năm 2009: “Darren là một tiền vệ tài năng nhưng tất cả các cầu thủ trong đội hình ra sân của M.U cũng đều có chất lượng.”

Nani cũng tỏ ra khá buồn lòng khi anh không được ra sân ngay từ đầu trong trận đấu nói trên. “Thật khó khăn đối với tôi khi phải đối mặt với điều đó bởi tôi luôn muốn được thi đấu ngay từ đầu trận. Bất cứ ai cũng muốn được thi đấu trong trận chung kết và vì tôi đã thể hiện tốt trong mùa giải năm nay nên tôi khá thất vọng khi không có tên trong đội hình ra sân. Nhưng đây là bóng đá và bạn phải tôn trọng quyết định của HLV”, vẫn lời Nani.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm