Evra thừa nhận M.U đã bị đánh bại bởi đội bóng mạnh nhất

30/05/2011 06:10 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Hậu vệ trái của M.U, Patrice Evra đã thừa nhận rằng Barca là đội bóng mạnh nhất thế giới trong 4 năm qua sau khi đội bóng của anh thất bại trước các nhà ĐKVĐ Liga trong trận CK Champions League với tỷ số 1-3.

Evra (phải) theo kèm Alves - Ảnh Getty

“Đội bóng hay nhất đã giành chiến thắng. Tôi nghĩ chúng tôi phải dành sự thừa nhận tới Barca. Cho dù tôi đang khoác áo M.U và chúng tôi luôn muốn trở thành đội bóng mạnh nhất, nhưng trong trận CK này, Barca mới là số một. Ở thời điểm này, chúng tôi phải thừa nhận rằng trong 4 năm qua, Barca là đội mạnh nhất thế giới, và M.U là số hai”, Evra phát biểu sau trận CK.

Evra cũng hết lời ca ngợi sự ăn ý trong lối chơi của Barca. “Chúng tôi rất ăn ý với nhau nhưng họ thậm chí còn hiểu nhau hơn, thật hoàn hảo. Mỗi khi Messi có bóng, anh ấy biết Xavi, Pedro hay Iniesta sẽ ở đâu. Rất khó cho chúng tôi bởi Barca giữ bóng quá tốt”.

Trong khi đó, tiền vệ Nani đã bày tỏ sự thất vọng khi phải ngồi dự bị trong trận CK với M.U. Tiền vệ người BĐN chỉ được vào sân ở phút 69 sau khi Fabio dính chấn thương.

“Thật khó khăn bởi tôi luôn muốn được chơi bóng. Tôi cũng như tất cả mọi người đều muốn chơi trong trận chung kết, đặc biệt là khi tôi đã chơi tốt mùa này. Chính vì vậy, tôi hơi thất vọng khi không có mặt ở đội hình xuất phát. Nhưng đó là bóng đá. Có lúc bạn được ra sân và có lúc không. Tôi phải tôn trọng quyết định của HLV”, Nani bày tỏ. 

Về thất bại của M.U trước Barca, Nani cho rằng sự khởi đầu tệ hại trong hiệp 2 đã khiến họ phải trả giá. “Tất nhiên chúng tôi rất thất vọng. M.U đã cố gắng để giành chiến thắng nhưng không thể. Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 1 và cho thấy rằng chúng tôi có thể đánh bại họ. Nhưng sang hiệp 2, M.U đã khởi đầu rất tệ và trao không gian cho hàng tiền vệ của Barca chơi bóng. Họ đã mở toang cánh cửa tới khung thành của M.U, tạo ra các cơ hội và ghi bàn”, Nani đánh giá trước khi dành những lời khen cho Lionel Messi.

“Messi là một cầu thủ tuyệt vời nhưng anh ấy chỉ bắt đầu tạo ra nhiều cơ hội khi chúng tôi để cho anh ấy có nhiều thời gian hơn với bóng. Đó là vấn đề bởi trong hiệp 1 chúng tôi đã ngăn chặn Messi rất tốt. Nếu chúng tôi tiếp tục làm được điều đó trong hiệp 2, mọi chuyện có thể đã khác”.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm