MU-Porto 2-2: CR10 thắng CR7!

09/04/2009 10:40 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Cristiano Ronaldo đã khẳng định rằng anh khao khát đánh bại Porto. Sau khi tỏa sáng với cú đúp vào lưới Aston Villa, tiền vệ này lại càng được kỳ vọng rất nhiều. Nhưng rốt cục, CR7 đã hoàn toàn bị nhạt nhòa bởi màn trình diễn ấn tượng của một cầu thủ phía bên kia chiến tuyến: Cristian Rodriguez, hay bạn có thể gọi anh với biệt danh CR10.

Đều sinh năm 1985, nhưng rõ ràng Cristian Rodriguez còn lâu mới có thể sánh được với Ronaldo về mặt danh tiếng. Trong khi cầu thủ người BĐN đã có trong tay gần như tất cả các danh hiệu cao quý, thì đối thủ của anh mới chỉ vô địch ở Uruguay và giành cúp Liên đoàn Pháp, những chiếc tích chẳng mấy được ai quan tâm. Nếu như CR7 đã được coi như một thương hiệu, thì CR10 chỉ đơn giản là một cách gọi “ăn theo” cho vui bằng cách lấy chữ viết tắt cộng thêm số áo. Ở ngoài đời, anh cũng không có vẻ ngoài điển trai và khả năng sát gái như cầu thủ người BĐN.

Nhưng tại Old Trafford hôm qua, Cristian Rodriguez chính là cầu thủ đã khiến hàng thủ của M.U phải chao đảo nhất. Tiền vệ người Uruguay này đã khiến cả sân Old Trafford câm lặng sau khi tận dụng đường chuyền thiếu dứt khoát của Johny Evans để mở tỷ số bằng một cú sút quyết đoán và hiểm hóc. Và cho dù không cao lớn như Ronaldo (chỉ cao 1m75), anh cũng không kém phần nguy hiểm từ những tình huống cố định và suýt nữa ghi bàn bằng một cú đánh đầu cận thành.
 
CR10 thắng CR7!

Nhưng ấn tượng mà Cristian Rodriguez để lại không chỉ ở bàn thắng mở tỷ số cũng như tình huống hỏng ăn trên. Trong suốt 80 phút có mặt trên sân, tốc độ của anh đã trở thành nỗi sợ hãi thực sự của hàng phòng ngự Quỷ đỏ, nhất là John O’Shea, và Gary Neville, những cầu thủ phải đảm trách hành lang cánh phải của M.U. Điều đáng ngạc nhiên là mặc dù thuận chân phải, song Cristian Rodriguez lại chơi rất hiệu quả và luôn gắn chặt với hành lang cánh trái. Tại Old Trafford hôm qua, anh thường xuyên là người thắng thế trong những lần đối đầu với Ronaldo. Trong bàn mở tỷ số của trận đấu, chính tiền vệ người BĐN đã bị quy một phần trách nhiệm vì đã để mất bóng một cách rất đáng trách ở gần giữa sân.

Cristian Rodriguez khởi nghiệp trong màu áo đội bóng nổi tiếng của Uruguay từ khi 15 tuổi và anh đã được những đồng đội đặt biệt danh là Cebolla (củ hành) vì có thể khiến hàng phòng ngự đối phương bật khóc bởi tốc độ và trình độ kỹ thuật hoàn hảo. Sau những cuộc phiêu lưu ở PSG và Benfica, Cristian Rodriguez dừng chân tại Porto và hợp cùng Lisandro Lopez và Hulk để trở thành một bộ ba nguy hiểm đậm chất Nam Mỹ. Bàn thắng vừa rồi là lần thứ 7, anh ghi bàn cho Porto ở mùa này, trong đó có tới 6 bàn được thực hiện trên sân khách

Giống như Ronaldo, Cristian Rodriguez cũng ra mắt đấu trường quốc tế ở độ tuổi 18. Sau khi dự 2 Copa America (2004, 2007), anh đã trở thành một trụ cột không thể thiếu của ĐT Uruguay. Một điều thuận lợi với Cristian Rodriguez là HLV Oscar Tabarez cũng áp dụng sơ đồ 4-3-3 giống như Porto nên tiền vệ này cùng với Forlan và Suarez đã hợp thành bộ ba đầy sức mạnh của Uruguay. Nên nhớ, với 21 bàn thắng, đội bóng này đang có hàng tấn công mạnh nhất vòng loại khu vực Nam Mỹ, vượt trên cả Brazil (19) và Argentina (18).

T.K

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm