Aguero-Forlan, mỗi người mỗi ngả

17/04/2011 12:19 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Từ khi Atletico Madrid quyết định bán Fernando Torres và dùng số tiền đó để tậu một loạt cầu thủ, một trong đó là Diego Forlan, giữa tiền đạo người Uruguay và Sergio Aguero đã hình thành một mối quan hệ hết sức gắn bó và khăng khít. Người này làm nền để người kia tỏa sáng và ngược lại. Nếu Atletico gặp vấn đề trong khâu ghi bàn, thì đó là vấn đề của cả hai. Nếu Atletico thăng hoa với những bàn thắng, thì đó là do cả hai cùng đóng góp. Forlan có thể là người ghi nhiều bàn hơn, nhưng sau những bàn thắng của anh, người ta luôn nhìn thấy hình bóng nụ cười Aguero.

Aguero và Forlan - Ảnh AP

Nhưng bây giờ, "cặp đôi" trời sinh ấy đang mỗi người mỗi ngã. Trong khi Aguero đang nhận được sự "lăng-xê" rất tích cực từ cả ban lãnh đạo lẫn ban huấn luyện đội bóng, thì với Forlan, người ta chỉ nhìn thấy sự hắt hủi. Điều này dẫn tới một thực tế là những giây phút họ cùng có mặt trên sân đang ít dần đi, và tất nhiên, những khoảnh khắc họ cùng ăn mừng bàn thắng với nhau cũng đang trở nên khan hiếm. Thực tế, lần gần nhất Aguero và Forlan cùng ghi bàn trong một trận đấu diễn ra cách đây đã gần nửa năm. Đó là trong trận thắng 4-2 trên sân của Real Sociedad hôm 22/11 năm ngoái.

Với phong độ ghi bàn ấn tượng đã thể hiện trong thời gian gần đây, Aguero đang hướng tới việc san bằng, hoặc vượt qua, kỷ lục về số bàn thắng trong một mùa của cá nhân anh. Từ khi bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp, mùa giải "El Kun" ghi được nhiều bàn nhất là mùa 07-08, với 26 lần lập công cho Atletico trên tất cả các đấu trường. Tới thời điểm này của mùa giải 10-11, anh đã có 20 bàn. Với một người đã ghi 5 bàn trong 5 trận gần đây, ghi thêm 6 bàn trong 7 trận còn lại không phải là nhiệm vụ quá ghê gớm. Nhất là khi anh không còn phải san bóng với Forlan.

Forlan, ngược lại, đang "hướng tới" mùa giải tồi tệ nhất trên đất TBN. Tồi tệ trên phương diện thống kê. Liga mùa này, anh chỉ mới ghi được 8 bàn thắng, một thành tích không thể chấp nhận được với một người đã 2 lần đoạt "Chiếc giày Vàng" trong 5 năm qua. Và cả trong những mối quan hệ. Trừ mối quan hệ với cô nàng Zaira xinh đẹp, Forlan thất bại trong tất cả những mối quan hệ khác. Từ mối quan hệ với các CĐV. Với các đồng đội (từng có thông tin Antonio Reyes cầm đầu một nhóm tẩy chay Forlan với tuyên ngôn "không chuyền bóng cho thằng tóc vàng"). Cho tới mối quan hệ với HLV trưởng.

Flores luôn miệng nói rằng mối quan hệ giữa ông với Forlan là "tuyệt vời", nhưng ai cũng biết thực tế không phải như vậy. Đó là một mối quan hệ có vấn đề. Chính xác hơn, Flores có vấn đề với Forlan. Không biết vì áp lực từ các cầu thủ khác. Hay vì Flores cảm thấy khó chịu khi Forlan cứ mở miệng là "cân nhắc khả năng ra đi". Chỉ biết rằng từ khi tới TBN, Forlan chưa bao giờ được ra sân ít như mùa này. Từ đầu mùa, anh chỉ mới có vỏn vẹn 13 trận được đá đủ 90 phút. 17 trận còn lại, có 10 trận Forlan bị thay ra giữa chừng, và 7 trận khác anh chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị.

Gần như chắc chắn, đây sẽ là mùa giải cuối cùng Aguero và Forlan được đá cặp với nhau. Không phải vì Atletico không giữ được Aguero: Họ đang có kế hoạch nâng lương cho tiền đạo người Argentina lên 11 triệu euro/mùa để đưa anh tránh xa sự nhòm ngó của những ông lớn khác. Mà vì Forlan gần như chắc chắn ra đi. Có thể là sang Italia, nơi Juventus và Napoli đang giang tay mời gọi. Cũng có thể sang... Brazil, với điểm đến là Sao Paulo của Luis Fabiano. Có thể là bất kỳ đâu. Nhưng nơi đó sẽ không có Aguero nữa...

Dũng Quyết Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm