Aguero, mãi không bằng chú nhóc

21/03/2011 11:48 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Năm cú sút, bốn trúng khung thành và một bàn thắng vớt vát thể diện cho Atletico, rút cục “El Kun” Sergio Aguero cũng không đến nỗi phải tay trắng rời cuộc “quyết chiến hoàng thành”. Hiệu suất ấy là không tệ, song đáng tiếc, tia sáng đẳng cấp đó lại lóe lên quá chậm trễ, quá muộn màng và rồi trở thành quá ít ỏi, và thậm chí là vô nghĩa.

Những cơ hội rõ rệt đã hiển hiện trước mũi giày của anh rất lâu trước pha bật tường 1-2 kinh điển với Koke ở phút 86 tuyệt vọng ấy. Và, liên tiếp trong những khoảnh khắc nghẹt thở từ phút 20 đến phút 27, nếu thành công, El Kun hoàn toàn có thể đẩy cuộc chơi trượt sang một quỹ đạo khác. Một Real Madrid hùng mạnh, nhưng mệt mỏi và có phần thỏa mãn với bước thăng tiến huy hoàng tại Champions League, ít nhất cũng sẽ phải nỗ lực gấp bội để duy trì chuỗi thành công trước những người anh em không cùng giai cấp.

Sergio Aguero- Ảnh Getty

El Kun, ở một khía cạnh nào đó, chính là tác nhân phá hỏng một cuộc đột khởi thành công của Atletico. Từ sau màn đại bại tại Camp Nou, có lẽ đây là lần đầu tiên đoàn quân của Jose Mourinho kiểm soát ít bóng hơn đối thủ (45%). Atletico dứt điểm ít hơn (16-17), nhưng lại kết thúc trúng khung thành nhiều hơn (9-8). Và những cơ hội mà vận mệnh đã trao cho Aguero thậm chí còn rõ nét hơn, “sáng sủa” hơn màn lập công ngẫu hứng của Oezil. Không thể phủ nhận sự xuất sắc phi thường của Casillas. "Thánh Iker" đã chơi một trận tuyệt vời, với 8 lần một mình chặn đứng giông bão. Nhưng lẽ ra, Aguero đã phải làm được tốt hơn.

Ở Vicente Calderon, chính Sergio Aguero, chứ không phải Diego Forlan hay bất cứ ai khác, mới là người được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống mà Fernando Torres để lại. Anh cũng là người đã để lại khá nhiều ấn tượng tiếc nuối, khi luôn phải đóng vai một kẻ “sinh bất phùng thời”, dưới cái bóng khổng lồ của Messi trong màu áo Albiceleste. Thế nhưng, nếu cứ không thể lên tiếng, không thể một mình thay đổi cục diện của trận đánh vào những thời khắc quyết định như vậy, Aguero làm sao có thể vượt qua El Nino, hay là đứng chắn trước Leo?

Không đủ sự tập trung và rất dễ trở nên ích kỷ đã là những điểm yếu dễ nhận thấy nhất của Aguero, kể từ khi còn khoác áo Independiente. Vầng hào quang đến quá sớm, với việc phá vỡ kỷ lục “cầu thủ chuyên nghiệp trẻ nhất thi đấu tại giải Argentina” của chính Maradona, đã khiến Aguero trưởng thành với những khiếm khuyết tâm lý. Đến mùa này, trong những cơn vật vã với chấn thương, trong cảnh ly tán của đồng đội, trong sự giằng xé giữa những lời mời chào đầy quyến rũ với lòng trung thành, El Kun càng không thể tìm được sự thanh thản cần thiết.

12 bàn thắng và 2 pha kiến tạo kể từ đầu mùa là quá ít cho vị thế của một tiền đạo không thể thay thế. Giữa trăm mối tơ vò, công việc mà Aguero yêu thích nhất đã trở nên nặng nhọc ngoài tưởng tượng, khi mỗi bàn thắng lại gắn liền với một cuộc vật lộn. Có lẽ bởi vậy mà dù đã có tới 92 bàn thắng trên mọi đấu trường, hơn Fernando Torres (91), El Kun vẫn không thể là một điểm tựa đáng tin cậy trong những cuộc sinh tử chiến. Như El Nino.

Đông Phong


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm