20h30 ngày 21/3, Man Utd - Liverpool: Phục hận

21/03/2010 10:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Đã 53 tuần trôi qua từ cái đêm Torres và Gerrard khiến hàng thủ vừa lập kỷ lục về số phút giữ sạch lưới của M.U phải đối mặt với thảm họa. Ronaldo sớm đưa M.U vươn lên dẫn trước từ chấm 11m và số phận của mình giải được xem như kết thúc bởi nếu chiến thắng, M.U sẽ nới rộng khoáng cách so với Liverpool lên thành 10 điểm. Nhưng sai lầm của Vidic cùng khả năng chớp thời cơ cực tốt của Torres đã khởi đầu cho chiến thắng không tưởng 4-1 của Liverpool ngay tại Old Trafford.

Đó là thất bại đậm nhất của M.U trước Liverpool ở Old Trafford kể từ năm 1936. Nó chỉ có tác dụng khiến con đường tưởng chừng được trải bằng hoa hồng trở nên gồ ghề hơn, đầy sỏi đá hơn đôi chút chứ không thể ngăn cản M.U bước lên đỉnh cao nước Anh.

Nhưng Alex Ferguson và M.U không bao giờ quên được thất bại ấy. Quan hệ thù địch giữa M.U và Liverpool đã mang tính lịch sử, kéo dài từ thập kỷ này sang thập kỷ khác. Đó là lý do Sir Alex nhất quyết từ chối bán "hàng thải" Heinze cho Liverpool vào mùa Hè 2007 và thậm chí cần đến tòa án để ngăn chặn vụ chuyển nhượng. Đó cũng là lý do mà vào cuối mùa trước, HLV Benitez từng tự hào tuyên bố "M.U vô địch chỉ vì họ giành nhiều điểm nhất chứ không phải là đội mạnh nhất".


Đã có những kỳ vọng rằng M.U và Liverpool sẽ tiếp tục cạnh tranh chức VĐ một cách hấp dẫn và kịch tính ở mùa này. Nhưng cuối cùng, dù chưa chiến thắng chung cuộc, Liverpool của Benitez đã vội ngủ quên. Cuộc khủng hoảng chấn thương đã đánh gục Liverpool rất dễ dàng trong khi M.U vẫn tiến bước dù họ cũng chịu thiệt hại nặng nề về mặt lực lượng xuyên suốt mùa giải.


Vì quá khứ và tương lai


Khi Sir Alex đặt chân đến Old Trafford hơn 23 năm về trước, M.U chỉ mới 7 lần bước lên đỉnh cao nước Anh và bị Liverpool bỏ xa đến 11 chiếc Cúp. Nhưng giờ đây, M.U đã san bằng kỷ lục 18 lần VĐQG của Liverpool. M.U ấy đang hướng đến kỷ lục mới và nếu điều đó xảy ra, Liverpool sẽ không còn là đội bóng số 1 nước Anh (trừ thành tích ở đấu trường châu Âu). Bởi vậy, khi hành quân đến Old Trafford đêm nay, Liverpool của Benitez hiểu rằng họ phải chiến đấu vì sứ mệnh của lịch sử.



Liệu M.U (trái) có phục hận thành công Liverpool?

Và vì cả hiện tại lẫn tương lai. Nguy cơ bị loại ra khỏi tốp 4 đối với Liverpool hiện không còn tiềm ẩn và rất rõ ràng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ không thể dự Champions League mùa tới? Tổn thất về tài chính là cực kỳ nặng nề và quỹ chuyển nhượng của Liverpool càng eo hẹp hơn. Benitez khó giữ được chiếc HLV. Thủ quân Steven Gerrard sẽ càng trở nên chán nản hơn. Sẽ không ai trách Fernando Torres nếu rời Anfield bởi anh đến Liverpool là vì khát khao chinh phục những danh hiệu đỉnh cao (nếu chỉ để đá Europa League thì anh đã ở lại Atletico Madrid). Tóm lại, Anfield sẽ chứng kiến cuộc tháo chạy rầm rộ.

Cái thế ấy của Liverpool buộc họ phải đặt mục tiêu chiến thắng chứ không cầu hòa ở Old Trafford. Mùa trước, Liverpool đã rơi vào cái thế ấy và đã chiến thắng. Nhưng Liverpool mùa này đã khác rất nhiều. Họ không còn khả năng áp đặt lối chơi và đá pressing ở tốc độ cao. Nhất khi phải rời xa Anfield. Đã 5 trận liên tiếp, Liverpool không biết đến chiến thắng trên sân khách, đã thua 2/3 trận gần nhất. Vấn đề nằm ở thể lực. Gerrard xuống sức rõ rệt ở mùa này. Dù đã tìm lại cảm giác ghi bàn, Torres vẫn đá nhát chân. Aquilani đá nổi bật trong thời gian qua nhưng rất ít được Benitez sử dụng ở sân khách, trước những đối thủ sẵn sàng đá rắn. Glen Johnson tỏa sáng trong giai đoạn đầu và giờ chìm vào im lặng với chấn thương liên miên và phong độ đi xuống. Vì lẽ đó, trong những trận đấu trên sân khách, Mascherano luôn nổi bật với những pha vào bóng mạnh bạo.


Muốn đánh bại Liverpool, M.U cần phải vô hiệu hóa vai trò của Mascherano. Cách tốt nhất là ít tấn công trung lộ (Mascherano còn có sự trợ giúp của Lucas) và tích cực khai thác 2 biên. May cho M.U là ở thời điểm này, những cầu thủ chạy cánh của họ đang đạt phong độ cao. Valencia vẫn đáng sợ ở những quả tạt chính xác cho Rooney còn Nani ngày càng trưởng thành. Và tin vui khác: Ryan Giggs đã kịp bình phục chấn thương.  


Liverpool vẫn có thể thắng, nhờ những khoảnh khắc xuất thần của Torres. Nhưng có lẽ, họ sẽ không thể chiến thắng về mặt thế trận. Với sự trở lại của hàng loạt trụ cột, M.U đã tìm thấy sức mạnh đích thực của mình. Nhất là khi họ được chơi ở Old Trafford. 7 trận gần đây ở sân nhà, M.U đã ghi đến 26 bàn vào lưới các đối thủ ở Premier League. Đã 699 phút trôi qua, kể từ trận thua Aston Villa 0-1 hồi 12/12/09, van der Sar chưa một lần vào lưới nhặt bóng tại Old Trafford.


DỰ ĐOÁN: 1-0

LỰC LƯỢNG:

Man Utd: Ryan Giggs đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Hargreaves đã đá cho đội B nhưng cần thêm thời gian để trở lại với bóng đá đỉnh cao. Anderson, Brown, De Laet, O'Shea và Owen chấn thương.

Liverpool: Albert Riera bị loại khỏi danh sách vì mâu thuẫn với Benitez. Martin Skrtel và Fabio Aurelio chấn thương.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Man Utd: Van der Sar - Neville, Ferdinand, Vidic, Evra - Valencia, Fletcher, Carrick, Park, Nani - Rooney.

Liverpool: Reina - Johnson, Carragher, Agger, Insua - Lucas, Mascherano - Kuyt, Gerrard, Babel - Torres.


Điểm chung: Chống đối chủ Mỹ

M.U và Liverpool không thể sống cùng dưới một bầu trời. Nhưng hiện tại, họ cùng chống đối giới chủ Mỹ. Những trận gần đây ở Old Trafford, nhiều CĐV của M.U mang băng rôn, khăn màu vàng xanh để bày tỏ sự chống đối với gia đình Glazer. Suốt gần 2 năm qua, CĐV Liverpool nhiều lần biểu tình, yêu cầu 2 ông chủ Hicks và Gillett phải rời Anfield.

Liverpool chẳng sợ Rooney!

Con số thống kê đã nói thế. Từ ngày chuyển sang Old Trafford từ Everton, kình địch của Liverpool ở Merseyside, Rooney tổng cộng đã gặp Liverpool 11 lần. Ngay ở lần đầu tiên, anh đã chọc thủng lưới Liverpool và mang lại chiến thắng 1-0 cho M.U ở Anfield. Nhưng đó lại là bàn duy nhất của Rooney vào lưới Liverpool. 10 trận sau đó, anh hoàn toàn im tiếng. Thời còn ở Everton, anh đã không ghi nổi bàn nào trong 3 trận derby Merseyside.

4 Nếu rời Old Trafford với 3 điểm đêm nay, Liverpool sẽ có chiến thắng thứ 4 liên tiếp trước M.U tại Premier League. Trong quá khứ, M.U chỉ một lần thua 4 trận liên tiếp trước một đối thủ. Đó lại chính là Liverpool, từ năm 2000 đến năm 2002.

Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm