“Tinh thần Rooney” và món quà cho Sir Alex!

02/01/2011 19:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Manchester United đã thắng trận thứ 2 trên sân khách ở mùa giải năm nay, đồng nghĩa với việc họ tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng. Nhưng đó chưa phải là tất cả…

Trong trận đấu với West Bromwich vừa qua, tưởng chừng như Manchester United sẽ lại phải chấp nhận một trận hòa tiếp theo trên sân khách, nơi mà họ mới chỉ được nếm trải đúng một lần chiến thắng kể từ đầu mùa đến nay ở giải Ngoại hạng. Nhưng số phận đã mỉm cười với đoàn quân của Sir Alex Ferguson, khi ông và các học trò đã ra về với 3 điểm trọn vẹn, sau một trận cầu không thực sự hấp dẫn về chuyên môn, nhưng lại vô cùng hấp dẫn về tính chất và cảm xúc.

MU và thần may mắn!

Có lẽ lại một lần nữa phải nhắc đến “thần may mắn” trong trận đấu này. Và vị thần mà bất cứ đội bóng nào cũng luôn muốn có lại đứng về phía Manchester United. Xét về cục diện trận đấu này và những gì các cầu thủ thể hiện trên sân, West Brom chính là đội bóng xứng đáng giành chiến thắng. Thông số sau trận đấu cho thấy, West Brom giữ bóng lên tới 62%, tung ra số cú sút áp đảo so với đối thủ (17/5), số lần phạm lỗi của họ cũng ít hơn đội khách đến từ Manchester (8/13).

Dù rất đau, nhưng Rooney vẫn tiếp tục thi đấu để truyền tinh thần cho các đồng đội. (Ảnh: Getty)

Các học trò của HLV Roberto di Matteo có quyền tự hào với những gì họ đã trình diễn trước khán giả nhà. West Brom chơi tự tin, chủ động, quyết tâm và khá mạch lạc. Có lẽ trận hòa 2-2 trên sân Old Trafford ở lượt đi đã “tiêm” vào huyết mạch các cầu thủ West Brom phần nào sự tự tin rất ấn tượng này. Điều đáng trách duy nhất mà đội chủ nhà đáng phải nhận, đó là pha sút phạt penalty không thành công của Odemwingie ở phút thứ 63 của trận đấu.

Trong khi đó, các cầu thủ MU thi đấu trong phần lớn thời gian của trận đấu như gà mắc tóc. Các vị trí của đoàn quân áo đỏ đều thi đấu không hiệu quả. Liên tục những đường chuyền sai và những pha xử lý cẩu thả đến nỗi những ai dễ tính nhất cũng phải phát cáu. Berbatov không có đường chuyền nào xem được, Carrick và Anderson không hoàn thành nhiệm vụ ở giữa sân, Obertan chơi bóng như một đứa trẻ, còn Neville thì lại quá già cho một trận cầu cần rất nhiều đến thể lực, thậm chí anh còn quá may mắn khi không bị thổi phạt đền trong pha vào bóng từ phía sau với Dorran ở phút thứ 26. Để thắng trận này, rõ ràng Manchester United phải cảm ơn đến “thần may mắn” đã đứng về phía họ.

Tinh thần Rooney và món quà cho Sir Alex

Cầu thủ đáng khen nhất trong trận đấu này bên phía Manchester United không ai khác chính là Wayne Rooney. Anh trực tiếp ghi một bàn thắng, đồng thời giải tỏa cơn khát 15 trận không ghi bàn ở giải Ngoại hạng Anh. Rooney đóng góp một đường chuyền thành bàn khi thực hiện quả phạt góc chính xác và thuận lợi để Chicharito đánh đầu ấn định tỷ số cho đội nhà. Không chỉ có vậy, trong những “vết mờ” về tinh thần thi đấu và sự năng nổ trên sân bên phía Manchester United, Rooney vẫn nổi lên là một “đốm sáng” soi đường cho các đồng đội thi đấu tích cực và trách nhiệm hơn.

Tuy nhiên, điều đáng nói nhất trong trận đấu này bên phía “Quỷ đỏ” có lẽ không phải là kết quả. Họ vẫn còn những lợi thế về số trận đấu so với các đối thủ đang bám sát phía sau. Điều khiến không ít người bất ngờ và cảm phục, đó là tinh thần thi đấu quên mình của Wayne Rooney. Phút thứ 88, tiền đạo người Anh bị chấn thương và không thể thi đấu. Nhưng Manchester United đã hết quyền thay cầu thủ. Rooney tập tễnh rời sân trong sự lo âu của ban lãnh đạo, cũng như người hâm mộ đội khách. Trọng tài biên giơ biển báo trận đấu sẽ được bù giờ 5 phút. Bất ngờ, người ta thấy Rooney tập tễnh bước xuống và xin… vào sân.

Sự xuất hiện của Rooney không có ý nghĩa quá nhiều về chuyên môn. Vết thương khá nặng khiến tiền đạo người Anh không thể giành chiến thắng trong những pha tranh chấp với đối phương. Tốc độ của anh không còn và cả những lần khống chế bóng cũng khá vất vả. Tuy nhiên, cái mà Rooney muốn là truyền tinh thần thi đấu quật cường cho các đồng đội, trong bối cảnh mà đội nhà đang bị ép sân và khả năng đánh mất chiến thắng ở những phút cuối là rất cao. Và cuối cùng Rooney đã làm được điều đó. MU bảo vệ thành công kết quả mong manh và vững vàng ngôi đầu bảng ở Premiership.

Nhìn cái cảnh Wayne Rooney tập tễnh vào sân, ai cũng ngỡ ngàng. Nhìn cái cảnh cầu thủ này nghiến răng thi đấu, ai cũng phải cảm phục tinh thần của anh. Và nhìn cái cảnh Rooney khó nhọc dẫn bóng và nỗ lực chuyền cho đồng đội, thậm chí là tranh chấp trong tuyệt vọng với một bên chân bị đau, chắc chắn nhiều CĐV của MU không nén nổi xúc động. Món quà sinh nhật muộn cho Sir Alex, món quà năm mới dành cho người thầy vĩ đại mà Rooney dâng tặng là như thế: quên mình, đầy trách nhiệm và sự hy sinh. Thêm một lần nữa lại thấy rằng vì sao chiến lược gia người Scotland tha thiết giữ Rooney ở lại với sân Old Trafford đến vậy. Ông hiểu rằng, ở thời điểm hiện tại, MU không thể thiếu Wayne Rooney, và muốn lên ngôi vô địch, đội bóng của ông không thể thiếu “tinh thần Rooney”…

Sơn Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm