West Brom – Man United 1-2: “Quỷ đỏ” xóa dớp sân khách

01/01/2011 21:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Trong 8 trận rời xa sân nhà Old Trafford kể từ đầu mùa (2 trận gặp Blackpool và Chelsea bị hoãn), Man Utd đã bị cầm hòa tới 7 lần. Tuy vậy, ngay trong chuyến làm khách đầu tiên của năm mới, “Quỷ đỏ” đã xóa dớp sân khách khi đánh bại đội chủ nhà West Brom với tỷ số 2-1 trong trận đấu mà Wayne Rooney đã giải tỏa cơn khát bàn thắng.

Do thủ môn số một Edwin van der Sar bị cúm nên người bắt chính cho Man Utd trong trận đấu này là Kuszczak. Bên cánh phải hàng thủ, lão tướng G.Neville cũng đá thay Rafael trong lần hiếm hoi được đá chính. So với trận hòa 2-2 với Birmingham ở vòng đấu trước, Man Utd có 4 sự thay đổi ở đội hình xuất phát.

Ngay ở phút thứ 3, khi các cầu thủ trên sân còn chưa kịp nóng người, Man Utd đã có bàn mở tỷ số do công của Rooney. Từ một pha tấn công bên cánh trái, Obertan đi bóng lắt léo trước khi nhả bóng để Evra tạt bóng vào trong vòng cấm cho Rooney đánh đầu đập đất tung lưới West Brom, một pha dứt điểm nhẹ nhàng nhưng cực kỳ hiểm hóc của tiền đạo người Anh. Đây là một bàn thắng vô cùng quan trọng với cá nhân Rooney bởi nó mang tính giải tỏa đối với chân sút người Anh sau chuỗi 19 trận không biết ghi bàn cho Man Utd (không tính bàn thắng từ chấm 11m).

Man Utd đã biết thắng trên sân khách - Ảnh AP
Dù bị dẫn trước nhưng West Brom thi đấu không hề nao núng mà trái lại họ còn tỏ ra lấn lướt Man Utd ở một số thời điểm. Và chỉ sau 9 phút bị dẫn trước, đội chủ nhà đã có bàn gỡ từ một siêu phẩm thực sự của Morrison. Từ pha chuyền dài của một cầu thủ West Brom vào trong vòng cấm của Man Utd, trung vệ Vidic đánh đầu phá bóng đúng tầm băng lên của Morrison và ngay lập tức cầu thủ mang áo số 7 này thực hiện ngay pha vuốt bóng bằng má ngoài chân phải cực kỳ điệu nghệ, không cho Kuszczak cơ hội cản phá.

Sau bàn gỡ, các cầu thủ West Brom càng chơi càng tự tin và lẽ ra họ đã được hưởng một quả phạt đền ở phút 26 nếu trọng tài xử lý chính xác hơn. Lại từ một đường chuyền dài của các cầu thủ West Brom, Dorrans băng xuống rồi vượt qua sự truy cản của Neville nhưng không kịp dứt điểm bởi dường như hậu vệ phải của Man Utd đã phạm lỗi. Tuy vậy, trọng tài đã quyết định không cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền bất chấp sự phản đối của các cầu thủ West Brom.

Do không có Nani, hướng tấn công bên cánh phải của Man Utd gần như bị “liệt” và họ chủ yếu tập trung tấn công bên cánh trái với sự góp mặt của Oberton và Evra. Nhưng ngoài pha phối hợp dẫn đến bàn mở tỷ số của Rooney, bộ đôi này cũng chơi không thật sự hiệu quả. Phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, suýt chút nữa Man Utd đã phải nhận thêm bàn thua nếu Dorrans chính xác hơn trong pha băng xuống phá bẫy việt vị và dứt điểm bằng chân trái. Trước đó, Odemwingie đã có một pha chọc khe rất thông minh để Dorrans băng xuống đối mặt với Kuszczak.

Sau sự khởi đầu rất tốt trong hiệp 1, West Brom tiếp tục là đội chơi tốt hơn trong những phút đầu hiệp 2. Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng các cầu thủ West Brom chơi bóng rất tự tin và phối hợp cực kỳ ăn ý. Chỉ trong 10 phút đầu hiệp 2, Brunt và Scharner đã hai lần đe dọa khung thành Kuszczak bằng những pha dứt điểm nguy hiểm. Thi đấu bế tắc, Sir Alex Ferguson buộc phải có sự điều chỉnh khi tung “gà son” Javier Hernandez và Gibson vào sân thay cho Berbatov và Oberton. Tuy vậy, khi sự thay đổi còn chưa kịp phát huy hiệu quả, Man Utd đã bị thổi phạt đền sau khi Ferdinand phạm lỗi với Thomas. Tuy vậy, trên chấm 11m, Odemwingie lại sút bóng ra ngoài rất đáng tiếc.

Phải tới phút 75 của trận đấu, Man Utd mới có pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên trong hiệp 2 với cú sút căng như kẻ chỉ của Carrick nhưng thủ môn Carson đã kịp thời cản phá. Tuy nhiên, đội khách cũng không phải tiếc nuối lâu bởi chỉ một phút sau đó, “hạt đậu nhỏ” Hernandez đã đánh đầu tung lưới West Brom từ pha đá phạt góc của Rooney, giúp Man Utd vươn lên dẫn trước 2-1. Sau bàn nâng tỷ số lên 2-1, Man Utd chủ động chơi chậm và chắc bên phần sân nhà nhằm duy trì khoảng cách mong manh. Dù phải chịu áp lực không nhỏ từ đội chủ nhà trong những phút cuối nhưng hàng thủ Man Utd vẫn đứng vững và duy trì được tỷ số 2-1 cho tới khi trận đấu kết thúc.

+ Bàn thắng: Morrison 14’ - Rooney 3’; Hernandez 76’

+ Đội hình thi đấu:

West Brom: Carson, Reid (Zuiverloon 64’), Scharner, Pablo (Tchoyi 71’), Cech, Brunt, Morrison, Dorrans, Mulumbu (Fortune 90’), Thomas, Odemwingie.

Man Utd: Kuszczak, Neville (Fabio 71’), Ferdinand, Vidic, Evra, Obertan (Gibson 61’), Anderson, Carrick, Fletcher, Berbatov (Hernandez 61’), Rooney.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm