Phil Jones: Chơi cho M.U là giấc mơ thành sự thật

21/12/2011 20:00 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Trung vệ Phil Jones đã thừa nhận rằng mỗi phút giây khoác áo Man United chính là mỗi phút giây anh được "sống với giấc mơ có thật" trong cuộc đời mình.

Khi Man United mới ký hợp đồng với cầu thủ trẻ của Blackburn, đã có không ít lo ngại về khả năng không thể cạnh tranh vị trí của Phil Jones ở đội bóng mới. Song cho tới lúc này, cầu thủ trẻ có thể đá ở hàng tiền vệ đang nổi lên như một tài năng triển vọng nhất của HLV Alex Ferguson. Trước khi gia nhập Man United, chiến lược gia người Scotland đã hứa sẽ tạo điều kiện để Phil Jones chơi khoảng 30 trận trong mùa đầu tiên song với chấn thương của Vidic, Anderson, Fletcher và Cleverley, Phil Jones nhiều khả năng sẽ chơi trọn cả mùa bóng năm nay, bất chấp việc anh mới gia nhập sân Old Trafford.


Trung vệ trẻ Phil Jones - Ảnh Getty

Trước thực tế hiện nay, Phil Jones thừa nhận rằng mọi chuyện diễn ra vượt quá mong đợi của anh và hiện Jones đã sẵn sàng để tiếp tục có những bước thăng tiến hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Phát biểu trên tờ Manchester Evening News, Jones chia sẻ: "Tôi không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ tới vậy. Tôi từng hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ nhưng tôi cũng nhận thức được việc sẽ phải nếm trải cảm giác dự bị. Tôi đã chuẩn bị để bản thân mình không rơi vào cảm giác thất vọng, song đó không phải vì tôi không được chơi các trận đấu mà vì tôi còn trẻ và muốn được ra sân thi đấu. "

"Tôi từng nhắn nhủ bản thân rằng nếu tôi được chơi khoảng 25 trận mùa này cho Man United, kể cả là từ ghế dự bị hay trong đội hình chính thức, tôi cũng sẽ rất hạnh phúc. Song tôi không ngờ mình đã hoàn thành được mục tiêu đó sớm tới vậy. Tuy nhiên, tôi không muốn dừng lại. Đừng nói với HLV về chuyện đó. Cách mọi chuyện vượt quá mong muốn của tôi thật tuyệt vời. Tôi có thể đang được thi đấu thứ bóng đá tuyệt vời nhất trong sự nghiệp cầu thủ ngắn ngủi. Đây quả là quãng thời gian thú vị".

Trưởng thành ở Blackburn song với Phil Jones, gia nhập Man United là bước tiến để anh có thể đạt được những giấc mơ của mình. Tại đây, cầu thủ trẻ này có thể mơ về những lần nâng cao các danh hiệu vô địch hay được chạm trán với các ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới: "Tôi yêu cảm giác được thi đấu hàng tuần cho Blackburn ở giải ngoại hạng vì đó là đội bóng tôi ủng hộ từ khi còn là một đứa bé. Còn việc chuyển sang Man United, đó như là một giấc mơ có thật với tôi. Khi mới tới đây, tôi cảm thấy lo lắng và bồn chồn. Song tôi biết nếu mình không đủ năng lực, tôi đã không có mặt ở đây. Tôi biết năng lực của mình đã giúp tôi có được một suất trong danh sách của đội bóng".

Trung vệ trẻ Phil Jones cũng cho rằng "cuộc chiến vị trí ở Man United không chỉ diễn ra trên sân cỏ mà còn ở cả trong những buổi tập, nơi mọi cầu thủ đều phải nỗ lực không ngừng để chứng minh được năng lực của mình trước các đồng đội: "Bạn phải chứng minh năng lực của mình với các đồng đội. Họ sẽ thử thách bạn trong những tuần đầu tiên và đó là điều tự nhiên khi ở đội bóng nào cũng vậy. Tôi đã vượt qua được điều đó. Các cầu thủ sẽ kiểm tra năng lực của bạn cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Do vậy, bạn phải luôn sẵn sàng cộng với chút may mắn".

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm