Hàng tiền vệ M.U: Con bài tẩy Phil Jones

20/12/2011 13:45 GMT+7 | Man United

(TT&VH)- Đã có rất nhiều tin đồn về khả năng M.U sẽ tăng cường một tiền vệ trung tâm đẳng cấp sau khi Anderson, Cleverley và Fletcher đều vắng mặt, còn Giggs đã quá già, nhưng Sir Alex vẫn khá bình thản trước kỳ chuyển nhượng mùa đông. Lý do: ông đã có giải pháp của riêng mình, với con bài Phil Jones.

Ngày về Old Trafford, Jones mới chỉ được biết đến với tư cách trung vệ. Sau vài trận, anh bỗng chơi rất hay với vai trò hậu vệ phải. Và sau những pha cầm bóng đột phá hết sức mạnh dạn trong trận đấu với Bolton hồi tháng Chín (M.U thắng 5-0, và Jones tham gia vào hai tình huống ghi bàn), Sir Alex biết rằng mình có thể khai thác nhiều hơn ở cầu thủ 19 tuổi này. Ông khuyến khích anh dâng cao khi cần thiết, dù đá hậu vệ phải hay trung vệ. Và trong lần đầu tiên đá chính ở vị trí tiền vệ trung tâm, Jones đã ngay lập tức ghi điểm với bàn thắng duy nhất mang về ba điểm trước Aston Villa.



Phil Jones- Ảnh Getty

Cũng từng có những ý kiến cho rằng Sir Alex đã quá lạm dụng sự đa năng của Jones, song thực tế đã chứng minh, cựu cầu thủ Blackburn đã thích ứng rất tốt với vai trò mới trên hàng tiền vệ. Sau trận đấu với QPR vài phút, Phil Neville viết trên Twitter rằng "Phil Jones làm tôi nhớ đến Roy Keane hồi trẻ". Song thực tế, Jones còn thiên về tấn công hơn bậc tiền bối người Ireland, và như lời danh thủ Jamie Redknapp nhận xét, anh khiến nhiều người nhớ đến Gerrard hơn. Sự kết hợp giữa anh và Michael Carrick ở những trận gần đây là một minh chứng. Carrick thể hiện kinh nghiệm của mình bằng khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu, và đánh chặn hợp lý, còn Jones xông xáo hơn với những pha dâng cao bất thần. Những bước chạy đầy năng lượng của anh là một vũ khí đáng lưu tâm trong các tình huống triển khai bóng. Sự thích nghi nhanh chóng của Jones giúp Rooney được giải phóng khỏi vị trí tiền vệ trung tâm, vốn phải chơi xa khung thành. Việc "số 10" liên tiếp nhả đạn thời gian qua là một minh chứng.

"Năng lượng của cậu ấy thực sự quan trọng với đội bóng vào thời điểm này", Sir Alex nhận xét "Jones có thể chạy từ đầu sân đến cuối sân, đột phá từ khu trung tuyến vào sâu vòng cấm địa". Những trung vệ dưới thời Sir Alex như Bruce, Stam, Rio và Vidic cũng thường lên tấn công, nhưng chỉ từ những tình huống cố định, chứ không như Jones. Tốc độ bứt phá tốt, kỹ thuật cá nhân ổn, và hơn hết là sự tự tin (chứ không phải mạo hiểm) đã giúp Jones có thể đá như một cầu thủ tự do. Đó là những phẩm chất của Pique, một cựu Quỷ đỏ, nhưng chỉ có đất dụng võ khi trở về Barca.

Sir Alex không mấy hào hứng với kỳ chuyển nhượng mùa đông, và việc ông có đưa về một nhạc trưởng hay không vẫn là dấu hỏi. Song sẽ rất thú vị nếu như giai đoạn hai cả Anderson và Cleverley đều trở lại. Liệu Jones sẽ phải lui về đá trung vệ, trở về vị trí hậu vệ phải, hay phần còn lại của hàng tiền vệ sẽ xoay quanh anh? Chỉ có một thực tế rất đáng ghi nhận rằng với việc góp mặt ở 15/16 trận tại Premier League mùa này, Jones chỉ thi đấu ít hơn Rooney, Nani và Evra. Sự trẻ khỏe và đa năng chỉ là một lý do. Điều quan trọng là niềm tin mà anh đã giành được từ phía Sir Alex nhờ tài năng và những nỗ lực không ngừng để cải thiện mình.

Jones "mới" được thử nghiệm ở ba vị trí, chưa nhiều bằng John O'Shea, người từng đá tiền đạo và bắt gôn, trước đây. Nhưng nếu như O'Shea chỉ đạt mức độ tròn vai, thì Jones lại duy trì phong độ của mình một cách ấn tượng. Anh đúng là một con bài chiến thuật cần thiết của Sir Alex.

Tuấn Cương



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm