M.U 2-1 Reading: Nani và Chicharito đưa "Quỷ Đỏ" đi tiếp

18/02/2013 22:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn mở tỷ số của Nani và pha lập công của "Hạt đậu nhỏ" Chicharito trong hiệp 2 đã giúp Man United vượt qua Reading để tiếp tục tiến sâu vào Cúp FA năm nay.


Phút thứ 2: NGUY HIỂM! Một pha dàn xếp tấn công ở trung lộ đơn giản của Man United, Chicharito ngoặt bóng để loại bóng hậu vệ đối phương rồi tung ra cú sút nhưng một cầu thủ khách đã cản phá thành công.



Welbeck chơi cố gắng - Ảnh Getty

 

Phút thứ 3: CÚ SÚT! Young chọc khe cho Welbeck băng lên biên trái. Nhận thấy có khoảng trống trong vòng cấm địa, Welbeck tung ra cú sút nhưng vì góc sút hẹp nên thủ môn của Reading đã khép góc thành công.

 

Hơn mười phút đầu của trận đấu đã trôi qua, Man United đang là đội nắm thế chủ động trên sân. Những cầu thủ trẻ của đội chủ nhà đang rất khát khao khẳng định mình trong những lần hiếm hoi có tên trong đội hình xuất phát.

 

Phút thứ 14: VA CHẠM! Một pha va chạm khá mạnh trên sân, buộc Vidic phải nhờ đến sự hỗ trợ của các bác sĩ để cầm máu.

 

Trận này, Man United chơi với đội hình quen thuộc 4-4-2, trong khi Cleverley có nhiệm vụ gánh vác trọng trách nơi tuyến giữa thì sự sáng tạo cho những pha lên bóng của đội chủ nhà phụ thuộc nhiều vào Young và Valencia. Tuy nhiên, đến lúc này, "cặp cánh" của Man United vẫn chưa bay cao thực sự một lần nào.

Phút thứ 21: BỎ LỠ! Từ cự ly 21m, Clverley tung ra cú sút xa buộc thủ môn của Reading đấm bóng. Ngay lập tức, Young ập vào song dường như tiền vệ này tưởng mình đã việt vị nên dứt điểm có phần hời hợt, tạo cơ hội cho Pettruci cản phá tiếp một lần nữa.


Young bỏ lỡ một cơ hội đáng tiếc - Ảnh Getty

Tình huống bỏ lỡ của Young có thể coi là tình huống ngon ăn nhất cho đến lúc này của Man United. Sau tình huống này, Man United vẫn nắm thế chủ động trên sân song sự hưng phấn của các cầu thủ chủ nhà đã không còn được duy trì ở mức cao như 20 phút đầu tiên.

 

Không loại trừ khả năng nếu Man United tiếp tục chơi thiếu ý tưởng như lúc này, những Kagawa, Nani hay van Persie sẽ được cân nhắc sử dụng ngay từ đầu hiệp 2. Hiện trên sân, sự kết hợp của Anderson và Cleverley vẫn chưa đủ ăn ý để tạo ra những đường chuyền mang tính đột biến cao ở trung lộ, trong khi hai biên của chủ nhà đang vấp phải sự phản kháng khá quyết liệt từ hàng phòng ngự đội khách.

 

Phút thứ 42: Chưa cần đến giờ nghỉ giải lao, Nani đã được vào sân. Trước đó, Phil Jones đã dính phải một chấn thương không nhẹ. Với sự góp mặt của Nani, Valencia sẽ đá thấp trám vào vị trí hậu vệ phải của Jones.



Phil Jones rời sân - Ảnh Getty

 

Phút thứ 46: CỘT DỌC! Ít lâu sau khi vào sân, Nani đã để lại dấu ấn. Sau khi bóng bật ra từ khung thành của Reading, Nani băng lên bắt volley cực căng. Tiếc là bóng đập trúng cột dọc.


Phút thứ 48: CÚ SÚT! Nani tiếp tục uy hiếp khung thành Reading khi tung ra một cú sút bằng chân trái cực căng ở bên cánh phải, buộc thủ môn đội khách phải vất vả bay người cản phá.

 

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.

 

Phút thứ 49: CÚ SÚT! Thêm một tình huống nữa, Cleverley băng lên từ tuyến hai để dứt điểm song "bức tường" hậu vệ của Reading vẫn làm rất tốt nhiệm vụ bọc lót.

 

Bên ngoài sân, HLV Alex Ferguson đã có những động thái không hài lòng với màn trình diễn của học trò. Ông làm dấu yêu cầu các cầu thủ trong sân phải chơi nhanh hơn và quyết đoán hơn. Nếu để hòa trận này, việc phải đá lại một trận vào giai đoạn này của mùa giải sẽ chỉ khiến các cầu thủ Man United mất sức.

 

Phút thứ 57: ĐÁNH ĐẦU! Trong một tình huống lên tham gia tấn công, cú đánh đầu của Vidic đập người một hậu vệ Reading đổi hướng song một cầu thủ khác của đội khách vẫn có mặt đúng vị trí để phá bóng trước vạch vôi.

 

Phút thứ 63: Young được cho ra nghỉ, vào sân thay anh là van Persie.


Kể từ khi ngôi sao người Hà Lan vào sân, thế trận tấn công của đội chủ nhà tỏ ra nguy hiểm hơn hẳn. Hàng phòng ngự của Reading phần nào đó đã phải "canh" những bước chạy chỗ không bóng của van Persie nhiều hơn, nhờ vậy những cầu thủ còn lại của Man United đã bắt đầu có khoảng trống để triển khai những đường bóng sở trường.

 

Phút thứ 70: BÀN THẮNG! Điều mà cả sân Old Trafford chờ đợi đã đến, Nani đã lập công. Từ một pha tấn công nhanh, Nani tung ra một cú sút không thể cản phá, tung lưới Reading.



Nani ăn mừng bàn thắng - Ảnh Getty

 

Cầu thủ người Bồ Đào Nha sau đó đã ăn mừng bàn thắng đầy cảm xúc, cũng như ông thầy Alex Ferguson bên ngoài sân. Liệu bàn thắng này có mở ra một "chương mới" trong mối quan hệ của Nani với Man United?.

 

Phút thứ 74: BÀN THẮNG! Bàn mở tỷ số dường như đã đánh sập kết cấu phòng ngự vững chắc mà các cầu thủ Reading đã dựng xây trước đó. Trong một tình huống tạt bóng khéo léo của Nani, Chicharito không bị ai kèm đã bay người đánh đầu tung lưới đội khách, nâng tỷ số lên 2-0 cho Man United.

 

Phút thứ 80: BÀN THẮNG! Đội khách bất ngờ có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

 

Phút thứ 87: PHẢN CÔNG! Một pha phản công mẫu mực có sự tham gia của van Persie đã mở ra cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương cho Chicharito. Ở cự ly 6m, cú sút của tiền đạo người Mexico đã không chiến thắng được cầu thủ đối phương.


Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1.

Đội hình thi đấu:

Man Utd: De Gea, Smalling, Jones, Vidic, Buttner, Valencia, Anderson, Cleverley, Young, Welbeck, Hernandez.

Reading: Federici, Kelly, Shorey, Mariappa, Morrison, Karacan, Leigertwood, McAnuff, McCleary, Hunt, Le Fondre.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm